Lần này quay lại quán mình thử món bánh mỳ xá xíu và trà sữa hoa đậu biếc
- Trà sữa hoa đậu biếc, có thêm màu xanh xanh cho đẹp chứ cũng không có thêm vị gì khác lạ mấy
- Bánh mỳ xá xíu: bánh ăn ổn, có phô mai thơm thơm béo béo, bánh khá to nhưng thịt hơi ít xíu????
Ghé tiệm chủ yếu mua thử bánh mỳ phô mai bơ tỏi, bánh ăn ổn nhưng mình ko thích lắm, mình lại thích món bông lan phô mai tươi hơn, sốt ngập tràn, để tủ lạnh ăn mát mát nữa.
Món mình ko hợp vị nhất là món bánh mỳ bơ gà Đài Loan, vị hơi lạ so với mình nên lần sau sẽ ko thử bánh này nữa.
Giá bánh khá cao.
Đặt không biết bao nhiêu lần ở Thiên, đến quán uống cũnh có, mấy lần trước thì ok, nhưng dạo này trân châu ở Thiên hay bị cứng, uống rất bực, ly trà sữa đường đen 45k mà phải bỏ. Sau lần này nữa thì bye quán vậy.
Thấy review cũng ok nên mua ăn thử, mình mua phô mai tan chảy, bánh chà bông, và bánh mì hoa cúc cho cả nhà thì Ba người trong nhà ăn bánh ở đây đều bị Đau bụng cả Ba, không biết bán Bánh cũ hay quy trình làm Không sạch sẽ, thôi cạch từ đây không dám quay lại.
Macaron ngọt hay nhân viên ngọt? Đùa thôi chứ Macaron bên Thiên có độ ngọt vừa phải lắm luôn, không bị ngán khi ăn. Mình hay ghé Thiên vào buổi tối, thấy mấy bạn nhân viên thì khá dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng ❤
Mình mua hàng của Thiên khá nhiều lần rồi. Cảm nhận đầu tiên là bánh rất ngon, sạch sẽ và chất lượng. Nhất là mấy bánh có phô mai í. Ăn ghiền!!!
Nhà mình hay mua trà đào cam sả của Thiên. Đúng là khu vực Thủ Đức chưa đâu qua được chỗ này. Tuyệt!