Quán nhỏ thôi. Ko gian hơi tối và bùn. Phòng lạnh ngay toilet nên thấy ko thơm lắm. Mùi ẩm ẩm hơi khó chịu
Mình đến quán 1 mình đợi bạn nên order tại xe trà sữa lun. Nhìn vô trong thấy 2 bàn đang có ng ngồi rồi thì hỏi còn chỗ ngồi lại ko. Quán kiu phía trong còn bàn. Ok vô ngồi thôi. Ai ngờ vô nhìn kỹ menu mới thấy phụ thu ngồi phòng lạnh 5k/ng. Thấy kì kì. Đúng là phòng lạnh tốn điện nhưng rõ ràng bên ngoài ko còn chỗ mình buộc phải vô. Thà ngay từ đầu quán nói trước thì mình thấy ổn hơn. Chứ menu lúc coi bên ngoài ko thấy vụ này
Trà sữa ở đây uống bình thường. Đc cái thạch làm dai ngon hơn những chỗ khác. Nhưng vị cũng ko có j đặc biệt
Ly thập cẩm 20k thêm phòng lạnh 25k
Đợi đón đứa em nắng nóng quá nên qua đây làm ly trà sữa. Ở đây đồng giá 20-25k nha. Một ly vậy thạch nhiều không đếm xuể. Mình thích uống vị socola nhất, ngọt vừa phải thơm nhẹ. Làm một ly giải toả cơn khát liền. Bên trong còn có phòng lạnh, ai vô thì phụ thu 5k nữa nha.
Thấy trên trang fb của foody giới thiệu nên đến thử coi, mình thấy thấy vọng lắm.
Mình mua về 2 ly 20k, ly trông nhỏ thôi rồi, kêu là ly lớn mà ăn gian quá chừng, trà sữa ko hợp khẩu vị, mình thấy trà sữa pha loại trà ko thích hợp, vị nó lợ lợ, gắt gắt thế nào ấy. Topping mấy bạn bảo nhiều lắm mà, mình thấy có vài viên thạch, pudding gì mà như rau câu ấy, thạch phô mai thì có thấy vị phô mai đâu, mấy thạch khác cũng vậy.
Nhân viên cũng thân thiện, nhiệt tình. Nhưng mình ko bao giờ quay lại quán này đâu.
Trưa nắng nóng rủ mấy đứa bạn ra đây giải khát nè, quán dễ kiếm vì trước quán là nguyên cái xe để quá trời trân châu với siro luôn. Menu đồ uống cũng đa dạng, trà sữa ở đây làm cũng thơm và ngon, béo béo ngọt vừa không bị gắt cổ, trân châu topping đa dạng tràn ngập cả ly luôn, uống 1 ly là thấy chất lượng, giá chỉ 20k 1 ly trà sữa đầy đủ thạch, còn thêm mùi vị vô là thêm 5k nữa, quán còn có phòng máy lạnh riêng để vào nghỉ ngơi tránh nóng nhé. Thấy hài lòng sẽ quay lại đây nữa.
Nói điểm cộng trước đi, quán rộng, có lầu, cũng sạch, yên tĩnh vì thực tế mình tới cảh thấy ai ở lại uống, chủ yếu mang về
Đợi 20 phút, vâng, và có nhân viên lên hỏi mình order lại, về chất lượng thì thôi trà sữa bình dân không đòi hỏi được, chả có gì ngon, 30k một ly mà bé tí, thạch ít, mình kêu ít đá mà chỉ cho toàn đá
Never come back !!!!!
_Quán đối diện xéo xéo trường THCS Trần Phú, kế hủ tíu Mực, hơi khuất.
_Ly trà sữa truyền thống 20k mua về rất ngon và hợp túi tiền học sinh.
_Không gian đẹp, có 2 phòng máy lạnh rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ.
_Có bánh tránh trộn ly, hạt dẻ, hạt hướng dương...
_Giá ngồi lại hơi chát, Ly Matcha đặc biệt là 40k ( mua về thì 30k ). Tuy nhiên nếu muốn đầu tư không gian ( nhất là đi nhóm ) thì rất đáng vì không gian rất thoải mái.
_Sẽ mua về thường xuyên !
Đến ordeer và đợi khá lâu, nhưng vẫn không nhận được nước. 3 bạn đến sau thì có trước mình luôn. Hay các bạn đó order bình trà hoặc thập cẩm thì được ưu tiên hơn mình?
Khi mình lên tiếng hỏi thì bảo bị mất bill, rồi OK chịu khó order lại và bạn nhân viên bảo sẽ ưu tiên mình làm trước. Trong lúc đợi thì được thông báo hết trà sữa!!! Bực bội nên mình về luôn và các bạn cũng không có 1 lời xin lỗi hoặc bảo khách thông cảm.
Không bao giờ quay lại quán này.
Cái quán tệ về cách phục vụ. Đã chịu giao rồi hẹn lần hẹn lượt.đợi 4 tiếng trời . Cuối cùng gọi đến quán hỏi thì bảo k giao nữa k giao cũng báo cho ng ta biết chứ. Trà sữa thiếu cha gì chỗ muốn mua ủng hộ xem sao ai dè cư xử quá tệ . Mọi ng cạch cái quán này ra đi nha. K thì ôm cả cục tức ngồi đợi
Mình được bạn giới thiệu quán này và cũng gần chỗ làm nên ghé thử. Vị trí quán dễ kiếm. Mình gọi 2 ly trà sữa thạch thập cẩm lớn có 20k mà ngon và quá chừng thạch. Múc mỏi tay luôn :). Thạch đúng là của nhà làm luôn. Mình từng ăn nhiều nơi nên biết. Nói chung là rất ngon, chất lượng và rẻ. Chắc chắn mình sẽ đến tiếp và sẽ giới thiệu bạn bè nữa. ❤️