???? Món hủ tiếu thịt 36k
???? Há cảo hấp 18k
???? 3 gỏi cuốn 24k và 1 bò bía 5k
???? Món hủ tiếu nước thì có thịt nhiều, rau giá, chanh, sa tế đầy đủ, nước lèo cũng vừa miệng, nhưng cọng hủ tiếu cứng quá. Mình phải bật bếp nấu lại rồi mới ăn được.
???? Mình đặt gỏi cuốn tôm thịt, nhưng quán giao toàn gỏi cuốn thịt không thôi. Mắm nêm ăn vừa miệng. Còn tương chấm thì hơi loãng, ăn không ngon lắm.
???? Phần há cảo hấp ăn nóng, ăn cũng ok nè. Chấm cùng với nước tương chua ngọt, hơi thiếu rau răm ăn kèm.
Bình thường là ăn gỏi bò, nui chiên, bột chiên 2 trứng hok hà nhưng bữa quán chiên đen thui thùi lùi nên đau lòng quá không ăn nữa????
Bữa nay chuyển sang món nước, ăn thấy được quá nên phải viết review cho nóng????
1. Bún mắm: mùi mắm không quá nồng nên phù hợp với bạn nào thích ăn bún mắm mà sợ mùi mắm nè, vị mặn ngọt vừa cực kỳ luôn, 1 phần thêm rau khá nhiều, ăn no luôn????
2. Bún riêu: cái này tui hok ăn mà là nhỏ bạn (siêu siêu siêu) kén ăn nó ăn. Bạn tui là cái đứa mà hỏi về đồ ăn nó sẽ luôn nói câu "tàm tạm" vậy mà ăn bún riêu nó khen ngon đó ????Làm tò mò ghê, lần sau sẽ thử????
3. Nui xào: mẹ tui ăn???? thành phần giống quỷ nhỏ ở trên, rất không mặn mà với đồ ăn. Không thấy ý kiến zì nhưng đã chén sạch 1 phần ????Chả biết có phải do coi***đá với TL gào thét zữ quá nên đói hok nữa☺️
4. Rau ăn kèm: rất tươi, nhìn sạch lắm (vì tui cầm từng cọng rau bỏ vào tô đó????), 1 phần bún là kèm 1 phần rau riêng, mỗi phần đều có loại nước chấm ăn kèm riêng luôn
Ps// quán xác nhận đơn hàng khá nhanh, đóng gói cẩn thận nên chưa bao giờ phải đợi quá lâu mới được ăn????
Quán này lúc nào cũng giao thiếu luôn đó mn. Mọi thứ đều ok trước khi em kiểm tra lại giao thiếu bịch nước tương chấm gỏi cuốn. Còn tương của 2 phần còn lại khá là ít, ăn được nửa hộp thì hết tương mn ạ
Quán làm đồ ăn ngon, giá rẻ, nhiều món, không gian cũng rộng, có máy lạnh, ăn ở quán từ rất lâu rồi rất ok, nhưng bữa nay order nui xào bò chờ rất lâu vẫn ko thấy, kêu nhân viên nhắc một lúc sau mang ra mì xào bò.
Ở đây cái nào cũng ok, đồ ăn chất lượng trong tầm giá, sạch sẽ, vì mình vốn yếu bụng, ăn đồ bẩn là thọt ngay.
Chỉ mỗi thái độ nhân viên khá là tệ,mặt dửng dưng kiểu như đông quá rồi ko cần khách, có lần vừa vào mình gọi trà đá mà đợi tới ăn gần xong mới mang ra, gọi chụm rau mà mang đi chụm xong ko thấy mang về luôn.
Ăn trên 10 lần nhưng chưa 1 lần thấy nv ổn.
Book đồ ăn quán nhiều lần rrồi, nhưng lần này bực thật, mình gọi món cơm chiên dương châu với bò, hóa đơn xuất ra cũng ghi, mà đồ ăn chỉ có cơm chiên với trứng ko có bò đâu
Làm cơm không cho thìa, Mua chè không cho ly. Sinh tố trái cây thúi
Mình cũng lạy quán. Order phần cơm quên bỏ thìa, mua chè thì chè trong cái bịch, nước dừa với nước đường cũng trong bịch , không cho ly @@. Mình mua 1 phần dừa tắc uống thì không biết dừa hay tắc bị thúi, thật sự uống có mùi bị hư. Cả sinh tố đu đủ cũng vậy, cũng thúi nốt
Ở khách sạn không có thìa ly chén thì sao mà ăn đây, bốc tay không ăn cơm à. Bực bội. Đồ ăn đồ uống chả ra làm sao cả. Ly dừa tắc quên chụp vì mình giục mất r. ly sinh tố vừa uống đc 1 ngụm kinh quá nên mình up bài lên cho mn biết mà tránh.
Mình đặt trên now món bò lúc lắc,cả 2 phần đều là thịt heo giả bò hết,sợ đổ oan cho quán nên mình ra quán bò lúc lắc thường ăn mua một phần cho mọi người đối chiếu,nhìn vào các bạn thừa biết cái nào là bò giả rồi đó,thà chế biến không ngon hay không tươi còn chấp nhận,chứ lừa đảo thế này thì chịu thua,mất nhân tính.
Nhân viên ở đây ăn nói rất xấc xược, hỗn, tới mấy lần nhưng hôm nay cảm thấy thái độ không chấp nhận được, kêu đồ ăn, nhân viên làm cho câu ; CÁI GÌ, bạn mình kêu đồ cũng bị vậy, nhân viên mắt hình viên đạn, và chỉ biết nói 2 câu ; CÁI GÌ? GÌ NỮA KHÔNG? mình có chụp hình nhân viên đó, quán cần mình gửi cho.