Mùa dịch nhưng tiệm bánh vẫn đông, khách ra vô liên tục. Có nhân viên đo nhiệt độ và xith nước rửa tay cho khách trước khi vào.
Bánh crepe sầu riêng tệ quá, kem không, ăn ngán kinh khủng, cắn 2 miếng là đã ăn không nổi. Bánh còn lại tạm ổn với giá tiền.
Ghé tiệm để mua thử bánh mỳ phô mai bơ tỏi, giá 45k cho 1 cái bánh to, 2-3 người ăn mới bớt ngấy, phô mai cũng ko quá nhiều, tuy nhiên cốt bánh hơi khô quá so với mình, sao tiệm ko làm cái vừa vừa 1 người ăn cho tiện
Ăn bánh ở đây mấy năm rồi, bánh và các món tráng miệng khá đa dạng, còn có cả quán nước. Mình thì chỉ mua bánh thôi chứ chưa uống nước.
Các loại mình đã thử qua là bánh tiramisu, bánh kem bắp, pudding, bánh ống kem, bánh núm dừa và một số loại bánh mì mặn.
Các loại bánh kem béo, thơm, mịn, ăn không quá ngán, phần bạt bánh mềm, xốp. Trang trí bánh cũng dễ thương.
Các món bánh mì, bánh tart mềm xốp, nói chung là ngon. Tiếp tục ủng hộ quán.
Có thể nói đây là hiệu bánh ngọt lớn và lâu năm nhất ở Thủ Đức với đủ loại bánh ngọt.
Bánh kem bắp là món bánh đặc trưng nhất ở đây, vị bắp thơm đậm chứ không như mấy hiệu khác. Thích các loại bánh cookies được gói dạng quà tặng be bé rất xinh. Ngoài ra, tiramisu, bánh choux à la cream, pate chaud, tart trứng... đều ngon.
Thích Thiên Ân ở việc nắm bắt xu thế rất nhanh, có những loại bánh các tiệm khác chưa có nhưng Thiên Ân luôn có trước tiên. Tính tiền cà thẻ rất tiện.
Tiem banh kem thien an lam ra nhug qua banh rat ngon va nhan vien rat nhiet tinh.nhug tui muog cam on a bao ve tre cua thien an lam viec rat tot je thuong va vui tinh .a do hinh nhu la ten thao lam quag ly cua bao ve toi muog xin so dt cua a ay mog thien an jup tui dc ko ak
Món ăn và cafe rất tuyệt vời và có một a quản lí bên bảo vệ rất là vui tính thật thà. tui làm rớt 1 cái ví và có 1 số tiền và giấy tờ, a ấy đã tìm tới nhà tui và trả lại cho tui, a ấy chỉ cho pít tên và đi mất tui chưa kịp cảm ơn a ấy đã đi mất, a ấy hình như tên thảo bên quản lí của bảo vệ, a ấy rất nhỏ con. tui rất cảm ơn a chàg bảo vệ .và cảm ơn bánh kem đã có nhữg món ăn tuyệt vời
Mình tới đây lần đầu là sinh nhật cách đây 9 năm. Lúc đấy quán cũng vắng chưa đông như bây giờ nhưng bánh kem rất ngon. Sau bao năm thì vẫn ngon như vậy.