Gia đình chồng Ú là người Hoa nên Ú được nhiều dịp thưởng thức món ăn ngon.
Trong đó có món Mì Vịt Tiềm trứ danh và lâu năm ở Sài Gòn - Thiêm Huy Mì Gia.
???? Về vị trí, quán ăn nằm ở khu Nguyễn Trãi quận 5 nhộn nhịp. Về không gian quán ngày nay được mở rộng. Bạn có thể ngồi ngoài trời hay ngồi tầng trệt để ăn. Nếu muốn yên tĩnh bạn có thể lên lầu vào phòng máy lạnh.
???? Về giá cả, món mì vịt tiềm ở Thiêm Huy giờ khoảng gần 120k một phần. Có 2 loại mì vịt tiềm thịt mềm hoặc thịt chiên giòn. Khi ăn mì vịt tiềm, còn có đu đủ chua ngọt ăn kèm cho đỡ ngán. Vịt chiên thì siêu giòn, ăn với từng sợi mì chuẩn dai và nước lèo gia truyền rất đậm vị.
Các món khác như gà ác tiềm thì thịt ninh hầm rất mềm, nước đậm vị. Món cơm chiên cũng rất ngon, từng hạt cơm rời không quá nhiều dầu mỡ.
???? Về phục vụ. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹ và lên đồ ăn nhanh, nhiệt tình.
Các món ăn ở Thiêm Huy được nấu và nêm rất ngon và hợp khẩu vị gia đình Ú. Nên lâu lâu thèm món mì vịt tiềm là ra đây ăn liền, có điều bây giờ giá lên cao quá, hơi 'đau ví' tí hihi
Ăn qua 1 lần tại tiệm thấy ngon hôm nay order về thấy con bọ nhỏ nghĩ bỏ ra ăn chắc không sao ai mà ko có sai sót ai dè giở lên thấy con gián thì muốn xỉu luôn . Chỗ làm phải dơ tới cỡ nào thì 2-3 loại côn trùng mới kẹp chung với thức ăn thế này được trời
Đặt mì vịt tiềm giao sủi cảo. Điện thoại thì bảo em không biết chắc do shiper. Trong khi tiền đã trả đầy đủ mà giao đồ ăn tào lao. Chưa ăn bao giờ mà làm ăn vậy thì dù có ngon cũng không bao giờ đặt lại.
Mua chè tàu hủ hạnh nhân thì giao sương sa hạt lựu.
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI QUÁN. LÀM ĂN TẮC TRÁCH CẨU THẢ.
Mình rất ít khi viết review về đồ ăn vì thường mình chỉ review khi đồ ăn thực sự thuộc top ngon nhất Sài Gòn hoặc quán ăn có tiềm năng phát triển cao hơn hiện tại. Lần này thì mình sẽ review với quan điểm quán có món ăn ngon nhất tại Sài Thành.
Thực ra món mà mình nói đến đó là Sủi cảo. Sống ở quận 5 từ nhỏ, đi khắp mọi con đường Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Trãi cho đến những Quận huyện khác, thưởng thức rất nhiều nơi bán Sủi cảo, và hiếm có quán người Hoa nào được mình đánh giá cao như quán này. Miếng Sủi cảo rất to, phần vỏ rất mịn nhưng không dễ bị rách, nước lèo ngọt dịu, không bị gắt cổ khi ăn, vị vừa ăn, không cần phải nêm lại. 72k VND 1 tô 5 miếng Sủi cảo, đúng kiểu tiền nào của nấy, tuy mắc nhưng rất chất lượng
Mì vịt tiềm chiên giòn: vì mình có ăn món này nên sẵn review luôn. Mì sợi nhỏ ngon hơn mì mềm. Thịt vịt không thấy lông, da giòn, có thể yêu cầu ăn phần đùi hoặc cánh,... lúc order. Nước lèo kiểu mặn ngọt, đây cũng là điểm trừ của món, mình khuyên các bạn nên ăn khô để tránh trường hợp nước lèo thấm vào mì làm cho mì bị mặn, thường người Hoa nấu sẽ có cho táo vào nhưng ở đây lại không thấy, có đu đủ ăn kèm nhé.
Nước uống: nước vải hơi bị lạt, không ngọt. Chanh dây không quá chua cũng không quá ngọt.
Phục vụ: không biết các bạn trên đây như nào nhưng khi mình đến thì phục vụ rất nhiệt tình, vui vẻ, ăn trên lầu 1 có phòng máy lạnh, view trong phòng trang trí cũng khá đẹp, luôn có người đứng bên ngoài phòng để hỗ trợ khi khách gọi, gọi món cũng khá nhanh, có thể lúc đó ít người chờ món trước mình, điểm trừ duy nhất là 2 lần mua sủi cảo mang về nhưng lần nào cũng có để ớt kèm trong nước tương dù đã dặn kỹ không lấy ớt.
Nhìn chung, quán có tiềm năng phát triển cao hơn nếu chịu khó tiếp thu những lời góp ý từ khách.
Tổng bill: 438.000VND
Tô mì vịt tiềm 120k cũng ok nhưng nghĩ sao bán mì vịt tiềm mà không có món đu đủ muối chua ăn kèm , ăn vậy món ăn trở nên nhạt nhẽo không ngon nữa . Ship đến ko có món đu đủ là hết món ăn , chi tiết nhỏ nhặt vậy cũng sót
Mình đến ăn hôm mùng 3 Tết nên đông, hết bàn, phải đợi khách ăn xong mới có bàn ngồi. Mình order 1 mì hoành thánh xá xíu và 1 mì nấm đông cô, mà rất lâu món mới ra (cái này chắc do Tết nên đông), đợi 45p mới đc ăn, order 2 ly trà đá cũng lâu lắm mới ra :((
Về món ăn thì khẩu vị vừa miệng, giá cả có hơi cao một chút nhưng đáng đồng tiền bỏ ra, rất ngon.
Mì nấm đông cô là 50k/tô, còn mì hoành thánh xá xíu hình như 75k (tầm đó).