Mình đi ăn ốc gần đây xong nổi hứng muốn ăn chè, thì nhớ ra lúc này đi ngang qua có thấy chỗ này nên ghé luôn, hên ghê là cũng gần, quán cũng nổi, màu xanh lá dễ nhận ra. Quán giữ xe gần đó có người trông coi. Không gian bên trong cũng rộng rãi. Nhân viên ok. Mình gọi:
- Chè khúc bạch: chè khúc bạch ăn ok nè, béo béo, mình thích viên trắng, ko pha hương vị hơn, ăn original luôn ngon.
- Chè bánh lọt: chè này cũng ngon ko kém, ăn béo béo, bánh lọt ngon.
- Bánh flan: bánh flan ăn béo lắm, đậm đà ăn với cà phê thơm lắm.
- Chè đậu ngự: bạn mình cũng khen món này ổn.
- Rau câu vân thủy: mình mua món này mang về cho mẹ mình, người ta bày 1 đống rau câu trước quán nhìn bắt mắt quá nên mình cũng lựa thêm vài hộp về nhà ăn cho mát. Ăn cũng khá ngon, vị cà phê là ngon nhất.
????Chè Thi Thi bá chủ thiên hạ, món gì liên quan tới chè là có hết tại Thi Thi
----------------
????Tui đi ăn mà tui ngộp với cái thùng đựng chè, thạch đông sương, trà sữa,... để trước quán luôn. Nhìn nó hấp dẫn dữ thần. Bật menu là bật tung nắp não vì không biết sẽ chọn món nào ăn, menu như sớ táo quân, quá trời quá đất món từ chè đến flan rồi tới các món khác.
????Thấy sầu riêng đang được giải cứu nên tui gọi chè sầu riêng thạch phô mai. Sầu riêng ở đây lạ là không tách cơm ra bỏ vào chè trực tiếp mà họ lại để lạnh như kem sầu riêng ấy, ăn một miếng nó vừa béo vừa lạnh thông thẳng lên não bộ tê tê. Thạch phô mai màu vàng ăn thích nè. Các thành phần còn lại không gì nổi bật, chè ngọt vừa, không quá gắt.
????Thiệt nếu có cả buổi chiều thì ngồi đây ăn cũng không hết món của quán chè này.
---------------------
????Địa chỉ: 233 Tôn Đản, quận 4
???? 14h30 đến 23h
Giá từ 10k đến 35k
Menu khá đa dạng, nhiều món...
Không gian quán vừa phải, không quá ngột.
Có chỗ để xe riêng kế bên không tốn phí.
Chè thì tương đối không quá xuất xắc.
Mình đã ăn chè ở Thi Thi từ lâu rồi và chất lượng thì càng ngày càng tệ. Từ sản phẩm cho đến thái độ của phục vụ tại quán. Mình đi ăn với bạn và có 1 nhân viên nam vóc người gầy gầy, lưng cong với một vẻ mặt cau có, khó chịu đứng phục vụ. Nhân viên này từ việc đưa menu cho khách - khách ngồi đầu bàn và người này quẳng menu xuống cuối bàn cho mình tự lấy và ko có một ánh nhìn thiện cảm nào. Đến khâu tính tiền thì khi gọi tính tiền thì nv đó ko thèm nhìn mình mà vừa đi vừa nói lầm bầm trong họng ko nghe gì hết, đại khái là nếu mua đem về thì ra ngoài tính tiền mà nv đó vừa đi vừa nói mà ko thèm nhìn vào mặt khách để nói chuyện và cũng chẳng tính tiền bàn cho mình. Mình phải tự đi ra tính và ko hề có một lời cảm ơn nào . Cái mình nhận được chỉ là những ánh mắt ko hề thân thiện, thái độ cực kỳ kém của tất cả những nhân viên ở đây và tệ nhất chính là nv nam phục vụ chạy bàn kia. Thiết nghĩ mình đi ăn tại một quán chè cũng khang trang thế này mà nv tệ đến thế thì cho tiền cũng đừng mong mình quay lại. Mình đi ăn để cảm thấy vui vẻ chứ ko phải chuốc lấy những cơn bực bội thế này!!! Hết sức TỆ!!!!!
Bữa trước ghé ăn quán này lần đầu mình đã thấy k ngon. Và chỉ nhớ là sau khi vô wifi quán thì bị thấy quảng cáo hoài. Nhưng lần này ghé lại vì nhỏ bạn nó hẹn ở đây gần nhà nó. Thôi kệ. Nhưng có kệ được đâu. Order rau câu dừa thấy nv phục vụ cắt túi nylong đưa ra trái dừa bung to đùng. Cứ tưởng dừ xiêm í. Ngờ đâu...
Mình nói nv phục vụ cho đổi món khác thì lát sau đc trả lời không được vì đã lỡ cắt cái bao nylong. À thì ra thế!
Đừng ai hẹn tui ở quán này nữa nha!
Hôm qua mình vừa ghé mua rau câu trái dừa ở 233 Tôn Đản, về mở ra định thưởng thức, ôi thôi, hư hết hoàn toàn, mình cứ tưởng trái rau câu dừa đó đã làm cách đó ít nhất 1 tuần lễ, nước chảy ra gần hết, phần bột dừa lên men có mùi khó chịu.
Hết sức thất vọng.
Lần sau mình sẽ không mua ở đây nữa. Chịu khó chạy lên quận 5 mua vậy.
Chè ở đây ăn bình thường.. và có 1 Nam phục vụ ở đây rất mất dạy. Chuyện là như này: ngày 6/7/2019 tôi đi 2 người vào quán ngồi vào bàn thì thanh niên này phục vụ vs gương mặt + thái độ cau có đưa đám, thôi thì thấy làm mệt nên thông cảm, 1 lúc sau có 4 khách vào ngồi bàn đối diện thì thanh niên trên xuất hiện và nói đợi Mấy Người Này Ăn Xong Rồi Dọn luôn. Xin em trai anh bỏ tiền ra vào ăn trả tiền cho e phục vụ chứ k phải đi ăn xin mà em mở miệng nói vậy..
Là 1 chủ quán có tầm nhìn với lời phàn nàn trên thì biết phải làm sao rồi đây! Thân gửi
Nghe chè Thi Thi trước giờ ngon lắm, hôm nay mình có đặt ly sâm bổ lượng và trái cây dầm, thật thất vọng ly trái cây ko có cái j ngoài mấy miếng trái cây nhỏ xíu mà lại có 2 3 loại rẻ bèo. Tệ nhất là ăn ly sâm bổ lượng hình như để lâu hay sao cứ mghe mùi ly nhựa, ngọt như mùi đường hoá học . Hix sẽ ko bao giờ ăn lại lần nào nữa????????????