Bạn mình là 1 người ăn chay nên tụi mình hay đi kím những quán chay ở sg để đi ăn thử.
Quán này ở quận 7 có không gian mở và cả máy lạnh , nhưng mình thích ngồi bàn ở ngoài hơn, không gian quán rất thoáng .
Nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện
Mình gọi 3 món , mì đen hàn quốc, rau củ xào và chả giò khoai môn . 3 món đều rất ngon nêm nếm vừa miệng , mỗi món dao động khoảng 70k 80k. Cũng khá mắc nhưng vì không gian và món ngon nên chấp nhận được.
Sẽ quay lại
Mình ghé quán cũng khá lâu rồi. Không gian quán ở đây cũng rộng rãi, thoáng. Món ăn đẹp, lạ mắt, ăn cũng được, giá nhỉn hơn chút so với mặt bằng chung các nhà hàng chay mình từng ăn. Nói chung là có thể trải nghiệm. Quán rất sạch sẽ.
Cơm gạo lức lá sen, vị khá là bình thường nếu không nói là nhạt nhẽo, cỡ một chén cơm có vài hạt sen và rất rất ít nấm đông cô, giá 95k gồm 20% phụ thu tết, đi làm lại 2 ngày rồi mà giờ vẫn tính tết thật kỳ lạ. Trưa ra đây ngồi ăn trưa khá nóng, ban đầu bạn phục vụ còn chỉ mình ngồi cái bàn nắng chiếu xém nữa chứ, chờ khá lâu mới có thức ăn, không hài lòng cho lắm về tổng thể
Nhà hàng chay ngon và đẹp
Thực đơn chay đa dạng, có món ăn chơi và món ăn cơm. Đa số các món được nêm nếm vừa miệng (khách Tây và khách Hàn khá nhiều). Món ăn được trình bày khá đẹp mắt. View công viên cực thích, lầu 1 có phòng máy lạnh nhưng cửa sổ rộng nên rất thoáng, phù hợp cho khách vừa thích ngồi máy lạnh, vừa thích ngắm cây cối.