Quán nằm ở khu yên tĩnh nhưng quán khá đông nên m ko thấy yên tĩnh :)) Quán chn về món Bắc nhưng mà ng sành ăn và kĩ tính như mình thì ko thấy nó đúng vị tẹo nào.Nói chung là bt lắm,giá cả hơi cao.
Lâu lắm mới có dịp ăn sáng ở quận 7 nghe mọi người nhắc nhiều nay mới có dịp tới. Khu này khá yên tĩnh, nhưng quán khá đông và nhộn nhịp. Quán chuyên món Bắc, nhưng với mình thì thấy cũng chưa chuẩn hẳn vị Bắc lắm, chắc do có gia giảm cho hợp với khẩu vị của người Sg.
Điểm cộng cho quán là phục vụ nhanh dù đông khách, phục vụ cũng khá thân thiện, vui vẻ.
Lần đầu tiên ăn cách đây gần 1 năm, thực sự là rất tệ, ăn nhạt nhẽo mà chả có tí vị Bắc nào. Bẵng đi 1 thời gian thấy quán có sửa chữa lại mặt bằng, hình như có đổi chủ. Ăn quán bên cạnh mãi nhàm quá nên chạy sang ăn thử lại, cũng vì tò mò mà cũng đánh liều. Bất ngờ là quán thay đổi hoàn toàn. Bún riêu cua nước dùng rất ngon, có vị dấm bỗng chỉ có cua là trộn hơi nhiều. Đang ngó ngó tìm lọ mắm tôm thì thấy chú chủ quán mang ra tự tay múc mắm tôm cho (vì sợ mình đụng vào có mùi mắm ????????????. Bún ốc nước cũng thanh, ốc mềm và sạch chứ ko bị cứng. Bánh cuốn mềm, chả nướng ngon. Túm lại ít món nhưng ăn rất được. Chưa thử lại phở và xôi xéo. Phục vụ rất nhanh nhẹn. Giá thì cũng thuộc loại trung bình trong quận 7.
Lần nào vào thăm người nhà ở quận 7, tôi cũng ghé Thì là quán để tìm một chút hương vị Hà nội quen thuộc, với một người xa quê và thèm món ăn quê hương thì tôi rất yêu thích và hài lòng với Thì là quán. Có rất nhiều lựa chọn cho tôi, từ bún cá rô, riêu cua, ốc đến phở và xôi xéo... Món nào tôi thấy cũng thấy ổn mặc dù có thể không làm hài lòng một số thực khách sành ăn, khó tính, nhưng với tôi thì thêm chút gia vị "nỗi nhớ quê" thì chút ngọt ngọt của đường và một số những điều nho nhỏ khác có thể bỏ qua. Mãi hôm nay mới nhớ chụp vài tấm ảnh để vào đây comment chứ bình thường là ăn xong mới nhớ ra là quên. Sẽ còn quay lại :-)
Mình nói thiệt chứ theo cảm nhận của mình về quán thì món ăn ở quán rất rất rất TỆ . Không biết mình là người nam nên khẩu vị hơi mặn hay không mà ăn món ăn nào cũng cảm thấy lạc . Lạc mà mình phải để cả đống nước mắm vô ấy. Về xôi thì vừa khô vừa nhão . Gà thì chả có tí gia vị nào cả . Thật sự rất lạc . Mình góp ý chân thành mong quán sửa đổi❤️
Bún chả nhớ là 80 hay 100k gì đấy, ăn được nhưng ít xịu.
Nhớ chụp hình được mỗi xôi xéo, nhưng không ngon (theo mình).
Nhân viên thân thiện, vui vẻ. Bao đũa muỗng bằng giấy mà xài lại nên cảm thấy hơi dơ dơ sao đó.
Quán có bán thêm thực phẩm tươi như tàu hũ. Cũng được.
Mình ăn gần trưa. Nóng.
Hôm bữa đi ăn vs thằng bạn dến quán này. Nói chung thì cũng ok cho một bữa trưa:
+ Nhân viên thân thiện, nhiệt tình^^
+ Không gian tiện lợi, thoáng mát.
+ Thức ăn không có gì đặc sắc, sinh tố organic có vị sệt sệt nhưng ko đậm chất , hơi nhiều đường.
Xôi xéo ngon, giống hà nội.
Bún chả 60k đắt, nhiều thịt nhưng nước mắm pha ko chuẩn, vị cứng, mặn, đắng và ko được hâm nóng, ko có tỏi băm.
Bún ốc vị ko phải là bún ốc hà nội, 50k, ko ngon bằng bún ốc ở quán cua đồng phạm thái bường.
Tuy nhiên, nhân viên rất nice và chỗ ngồi thoáng mát