Quán nằm trong hẻm hơi khó tìm, bữa đó 2 đứa chạy lòng vòng kiếm chỗ ăn thấy quán Thái nên cũng muốn thử. Quán nhỏ, yên tĩnh. Menu k nhiều món lắm, giá ổn, đồ ăn cũng nhiều, gia vị k đậm đà và cay nhiều như mình ăn ở Thái nhưng phù hợp với gia vị ng Việt. Có điều lạ là quán Thái sao mở nhạc Hàn vậy ???????? không khí chưa giống lắm. Nhân viên dễ thương, tư vấn nhiệt tình ???????????????? hẻm nhỏ nên chỗ giữ xe k đc rộng nhưng có bảo vệ giữ nên yên tâm ????
Đồ ăn ngon, phù hợp vs người Việt, món hơi ít. Phục vụ thì tệ, kêu 4 món, 1 cơm chiên, gỏi đu đủ, pad Thai và Tomyum nhưng lại mang món Tomyum lên đầu tiên sau 15ph chờ, ăn xong tomyum thì chờ 10ph nữa mới có pad Thai, ăn xong Pad Thai rồi phải chờ 10ph nữa mới đc ăn gỏi đu đủ, cuối cùng ăn xong chờ hoài ko thấy món cơm chiên trong khi đó là món chính. Bàn bên cạnh đi cả gia đình 4,5 người vào sau nhưng lại được mang 2 phần cơm chiên lên đầu tiên và món ăn lên cũng liên tục, có lẽ vì mình đi chỉ 3 người (có 1 trẻ em 3 tuổi) nên bị phân biệt đối xử. Nhân viên cũng chả qtam là khách ăn có hợp lý ko. Đồ ăn mà mang lên từng món theo thứ tự ko hợp lý, ai lại ăn món chính cuối cùng, ăn gỏi đu đủ mà ko có cơm, ăn cơm thì lại ko có soup tomyum để ăn kèm (soup tomyum được mang lên đầu tiên). Cảm giác như mang lên cho có còn khách ăn sao chả quan tâm. Mình rất ghét đi ăn theo kiểu ăn gối đầu như vậy, ăn xong phải chống cằm chờ ngta mang món tiếp theo lên thì chả còn hứng thú ăn. Quán cũng nhỏ, chỉ tầm 6,7 bàn thôi. Hên là chỉ 6,7 bàn mà làm còn như vậy, chứ mà quán to hơn thì chắc chờ đến tết Đông Ngô mới có đồ ăn để ăn. Đi ăn ai cũng trả tiền như nhau nhưng phục vụ lại có 1 sự phân biệt ko nhẹ. Sẽ ko bao giờ quay lại.
Menu đẹp, nhưng không nhìu món lắm, nước hơi ngọt. Quán nhỏ nhỏ trong hẻm, nhưng vẫn có chỗ giữ xe đàng hoàng
Mình gọi món pad thái, cơm tomyum, nghêu hấp thái và 1 ly nc. sau khi dc discount 20% đặt qua tablenow thì còn cỡ 130k