Thấy trên instagram trong một lần tình cờ nên mình đặt luôn, vì nhìn cái màu bắt mắt thích quá. Mình nhận bánh xong mình không hề ăn liền hoặc bỏ tủ lạnh mà để treo xe chạy đến chỗ quán nước nào đó mới khui ra ăn ( để khoảng 2 tiếng đồng hồ). Nhưng lúc cắt ra thì hơi thất vọng tí, bánh hơi khô, chà bông quá mặn, phần phô mai đông lại, mình thì thích sốt kim sa hơn, ăn đông đông lại...hmm ko thích lắm, bản chất phô mai đã mặn cho nhiều chà bông quá thì chọi lắm. Nhưng lúc mình nhắn tin bạn chủ tiếp nhận ý kiến và nói chuyện rất dễ thương. Hy vọng quán khắc phục<3
Nay thèm bánh bông lan ở đây qá thể, 21h hơn còn nhắn cho bạn chủ hỏi còn bánh k đặng bay qa mua liền.
Hên còn bánh ổ tròn, nên bay qa mua liền trong vòng 5p.
Bay qa mua được tặng thêm 2 bịch sốt phumai. Ăn đến đâu chế đến đó full phumai. Ui bao mặp :)))
Mà ngon nha chời ơi. Ăn của nhỏ đó h, nay lâu r ăn lại vẫn ưng. Bánh mềm mịn, vị không qá ngọt. Ổ tròn này muốn ăn thêm phumai bơ gì thì báo bạn đó, add thêm full luôn í chứ.
Lấy về ăn liền nửa ổ, ui trời như bừng tỉnh luôn. Hihi.
Ngon lắm nhé, phumai béo béo k qá ngấy, trứng muối mặn mặn, chà bông ngọt ngọt mặn mặn luôn. Hoà quyện với lớp bông lan mềm mịn. Xuất sắc nhân đôi ????????????
Với mình thì cốt bánh hơi ngọt, nhưng ăn vẫn ok, giá cả xêm xêm nhưng quán bánh bông lan trứng muối onl chứ không quá đắt, bạn nào không ăn liền thì hãy dặn để sốt riêng nha, hộp như hình là 75k, chị chủ dễ thương
Đọc cmt rất háo hức đặt bánh. Nhưng thất vọng khi ko đc như review trên đây. Bánh khô cứng, hôi dầu, gắt dầu rất nồng. Sốt ngọt, mình thích ăn bánh mặn thôi. 1 phiếu chia tay.
Ăn rất nhiều rồi, từ hồi shop còn bán ổ giấy nhỏ nhỏ luôn cơ. Khá thích ở chỗ bánh của shop luôn là bánh mới và có nhiều sự lựa chọn.
- Bông lan trứng muối: Sốt béo ngon ngậy vừa phải, đi cùng cốt bánh mịn không quá khô. Thích nhất ở chỗ trứng muối còn được cho lòng bánh, không chỉ ở trên bánh thôi -> Ổ bánh rất chất lượng. Cốt bánh có các vị: Bông lan trứng, trà xanh, than tre.
- Brownie: Chỉ với 30-45k được một phần 5 viên bánh. Cá nhân mình thích Socola nhất, bánh ngon không quá ngọt, không khô ăn rất thích. Còn về loại có Matcha thì cảm giác là ăn bột hơn là bánh, nên dễ ngấy và khá chán.
Ngoài ra, còn rất nhiều lọai mà mình chỉ mua và ăn 2 loại đó nhiều nhất. Ăn nhiều rồi nên chẳng chụp hình chi nữa.
Recommend cho bạn nào thích ăn bánh bltm chất lượng nha!
Phần bánh bông lan cốt bơ ăn khá ngon và mềm. Nếu bỏ trong tủ lạnh thì bánh sẽ hơi cứng hơn bình thường, nhưng mình lại thích ăn như vậy. Phần bông lan trứng muối mặn ngọt vừa phải, rất dễ ăn.
Tuy nhiên, phần sốt với mình thì có phần lỏng quá, không được đặc nên khi chạy về được tới nhà thì sốt chảy hết sang 1 bên. Thêm nữa thì phần bông lan trứng muối trải không đều trên bề mặt, thành ra ăn miếng được miếng không nhân. Nên lần sau có mua lại thì mình sẽ lấy bánh cuộn cho nhân được trải đều hơn.
Nhìn chung, với giá cả và địa chỉ phù hợp với mình như vậy thì có thể mình sẽ quay lại mua nếu có nhu cầu.
Ăn bên này 2-3 lần rồi nhưng toàn đặt trên insta - đặt nhưng chưa lần nào có sốt phô mai huhu - bánh ngon mềm nhưng sốt bơ lại ngọt quá :( mặn mặn tí nữa là tuyệt hi :3
À bên quán có bánh brownie ngon hết sảy ông bà bảy kaka...mng nên thử
Nghe danh The White Syrup đã lâu mà hôm nay mới có dịp thử. Nhân tiện giảm ship 50% nên mình đặt, chứ bình thường vì nhà mình xa shop, tiền ship rất cao nên cũng hơi xót tiền.
Mình đặt 1 ổ bông lan trứng muối tròn 80k, trứng muối được chị chủ bóp nhuyễn rồi rắc lên trên chứ ko để nguyên cái như ở ngoài hay bán. Nhưng mà mình thấy ăn như vậy lại ngon hơn, xắn tới đâu cảm nhận được trứng muối tới đó.
Vị bánh thiệt sự là rất ngon, bánh mềm xốp ko khô 1 tí nào, trứng muối chị chủ cho cũng nhiều nữa, sốt phô mai thì ngọt ngọt mặn mặn trời ơi ăn dô 1 miếng thoả mãn dễ sợ :))
Chị chủ thì thân thiện dễ thương lắm, rep inbox rất nhanh và rất niềm nở.
Điểm trừ duy nhất nằm ở dịch vụ ship. Ship ở bên shop rất cao, ship tới q7 là 45k lận, mà theo mình biết thì bây h có nhiều dịch vụ giá rẻ hơn nhiều. Mình mua đồ ở shopee hay các shop quần áo khác ship cao lắm cũng 30k à.
Ship mắc mà chất lượng ko tốt chút nào hết. Lúc mình nhận là bánh bầm dập hết trơn. Còn thái độ shipper thì siêu tệ nói chuyện cộc lốc. Mình hỏi rất đàng hoàng mà câu nào cũng trả lời ko đầu ko đuôi. Trc h shipper giao tới ai mình cũng cảm ơn còn ông này mình đưa tiền xong ngoảnh mặt đi luôn.
Mình đặt bánh ngày 31/3/2018 và hẹn giao lúc 6h tối. Hi vọng nếu chị chủ thấy cmt này thì tránh ông shipper này ra nha. Bánh chị ngon lắm mà dịch vụ ship như vậy thì hơi chán, dù không phải lỗi của shop.
Quay lại: 70% (vì bánh quá ngon)