Quán nằm ở Q2 khu Thảo Điền có không gian rất đẹp. Đồ ăn thức uống cũng rất được đầu tư về mặt hình thức. Mình có dịp đến đây tham dự workshop nên chưa kịp ăn gì chỉ mới gọi 1 ly Blue Latte. Mà ly của mình ko được lung linh như hình trên mạng của quán :( Do mình có lướt fb từ trước. Mà mình vẫn thích vị của ly này vì nó nhạt mặc dù hơi lợn cợn. Nên gọi nóng sẽ giữ được đúng vị nha nhân viên có tư vấn cho khách á. Đi vào cuối tuần đông quá chưa kịp chụp góc phía sau hồ bơi. Nhất định sẽ ghé lại để thưởng thức món ăn và chụp hình thêm. Ở đây còn có floating breakfast nữa mà phải đặt trước 1 ngày á.
Đi ăn với sếp đẹp
Lần cuối ăn ở @thevintageemporiumcafe chi nhánh quận 1 chắc cũng được vài năm rồi, nghe đồn bên quận 2 đẹp lắm mà mãi không có dịp đi. Hên sao được chị sếp @tran.c_ dắt theo vào 1 ngày đẹp trời.
Bên đây là 1 căn biệt thự nên quán rộng, bàn không kê sát nên ngồi rất thoải mái. Quan trọng là tám ngàn góc sống ảo luôn huhu. Menu đa dạng từ breakfast đến dinner, cocktail, cafe, giá 100k đổ lên cho thức ăn và tầm 70k cho các món nước.
Món thăn bò Angus nướng thật sự cực phẩm. Đắt xắt ra miếng (620k) nhưng chất lượng hoàn toàn tương xứng, bò mọng nước, tan trong miệng, khoai tây giòn tan, nóng hổi. Tôm chiên giòn ăn cùng mứt ớt và mayonnaise cũng ngon nốt. Lúc đầu nghe mứt ớt có vẻ hơi weird nhưng ăn rồi mới biết sao chị Lunar khen quá trời. Lấy cái gì chấm mứt ớt đó cũng thấy ngon thiệt sự, ngọt xíu nhưng vẫn giữ được mùi ớt dù không quá nồng. Món này ăn chơi cũng hợp lý quá nè gía lại rẻ only 100k.
Nhất định lần sau quay lại để thử các món brunch ở đây mới được. Mấy món ở đây đều được chăm chút và trình bày đẹp mắt nên chưa ăn đã thấy ưng rùi. Không gian yên tĩnh toàn người nước ngoài nữa chớ.
Quán có bàn ở trong phòng lạnh và cả bên ngoài cạnh hồ bơi tuỳ các bạn cho. Khách chủ yếu là người nước ngoài. Ấn tượng nhất Blue Latte (màu xanh từ hoa đậu biếc) rất đẹp và ngon. Các món ăn hương vị ổn. Chú bảo vệ cực kì hiền và dễ thương. Tổng cộng hơn 500k cho 2 người.
Một nơi lý tưởng cho ngày thư giản , mà chẳng cần tốn nhiều công sức để đi chơi xa. Nhà hàng có một chi nhánh nhỏ xinh ở quận 1 và một chi nhánh hoành tráng lệ trong khuôn viên villa ở Thảo điền quận 2. Có 3 khu vực là vườn cây , trong nhà , hồ bơi
**VỊ TRÍ (8/10): yên tĩnh trong khu thảo điền quận 2. Ngay cuối đường số 39 nếu bạn đi từ đường Xuân Thuỷ quẹo vô
**KHÔNG GIAN (9/10): quán mang đậm màu sắc tối giản châu âu, đơn giản , không quá cầu kì, nhưng thiết kế của các khung cửa, và cách bày trí ánh sáng đèn trong nhà làm cho cảm giác như về nhà nếu bạn đến dùng bữa vào bữa tối
**DỊCH VỤ (8/10) nhân viên và cả chủ rất là thân thiện. Chị chủ thì yêu không thể tả
**CHẤT LƯỢNG (9/10) :
Một món ăn đủ chuẩn sẽ có 2 tiêu chí
- ngon mắt và ngon miệng
Các món ăn ở đây thì sẽ không đánh rớt món nào
Thực đơn món ăn thì chia làm 2
- menu sáng + trưa ( mở đến 5h chiều )
- menu tối ( sau 5h chiều )
Món ăn phải nói ngon xuất sắc, chất lượng đúng nghĩa đạt tiêu chuẩn nhà hàng vì từ hương vị đến độ tươi ngon và cẩn thận trong khâu chọn nguyên liệu được nhìn thấy rất rõ
+ Các món ăn đến món nước đi theo tiêu chuẩn ăn healthy
Nên có cả gluten free và sugar free nhé , tức là dành cho khách không ăn tinh bột và không ăn đường. Nếu muốn ăn mà không sợ mập thì đây rõ ràng là dễ dàng lựa chọn quá rồi
——— Đặt biệt ở đây có thú vui đó là ăn sáng ở hồ bơi, kiểu như ở Bali, nhưng chỉ phục vụ thứ 2 đến thứ 6 và khách phải có đặt trước nhé
**GIÁ CẢ (8/10)
Hihi
Giá thì các món ở đây cũng là hàng vương giả nhưng vì chất lượng và vốn dĩ các món ăn cũng như nước uống đều đạt chất lượng tốt và ngang với mặt bằng chung. Nên sẽ không phải là đắt so với các quán khác
Giá chưa gồm 10% VAT + 3% service charge nhé
Cám ơn các bạn đã đọc review
Review mang tính cảm nhận cá nhân
Chúc các bạn có những trãi nghiệm thú vị
More information: instagram : tran.c_
Facebook: Lunar Doan Cao
CAFE VIEW HỒ BƠI SANG CHẢNH CHẤT TÂY
_____________
Nằm giữa khu nhà giàu thảo điền quận 2 THE VINTAGE EMPORIUM CAFE chuyên về các món ăn uống theo phong cách tây, bên trong quán thiết kế như kiểu nhà hàng ăn uống thích hợp gặp gỡ bạn bè & gia đình, bên ngoài quán phía sau thì có View hồ bơi khá là xịn xò, thích hợp để các bạn chụp ảnh và ngắm hồ bơi nè.
Vì là khu nhà giàu quận 2 nên giá nước cũng không rẻ đâu giá nước giao động từ 65k trở lên chưa bao gồm thuế vắt ạ.
THE VINTAGE EMPORIUM CAFE THẢO ĐIỀN
1 Đường số 39, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.***08:00 - 22:00
Quán có không gian thoáng, nhẹ nhàng, yên tĩnh, nhiều góc sống ảo hehe
Menu đa dạng. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Mình chỉ mới thưởng thức nước và bánh ngọt, nhưng đều thấy vừa miệng.
Mình thanh toán bằng Savyu vì có nhiều ưu đãi hấp dẫn, đc tích 50% vào Savyu Dollars khi trả bằng tiền mặt.
Quán đẹp đồ ăn thức uống ngon theo phương thức giữ hương vị tự nhiên tốt cho sức khoẻ.Chu giữ xe dễ thương tuy nhiên điểm trừ lớn nhất là cách phục vụ của các bạn nhân viên. Đông nhân viên nhưng ko năng động, ko quan tâm den khách mỗi lần oder hay có việc cần phải kêu rất nhiều lần và làm rất chậm.Cai cảm giác kêu các bạn thật sự bất ngờ vì 4-5 người nhìn nhưng ko ai nhúc nhích sau khi thấy mình kêu dữ quá thì chạy đi tìm bạn phục vụ bàn mình chứ ko hề lại hỏi khách trước .ko muốn ghé den lần 2
Quán nằm trong biệt thự ở khu thảo điền, rất đẹp và sang. Có cả bể bơi nữa, nếu đi vào buổi sáng hoặc chiều sẽ đẹp lắm ấy.
Món nước mình uống cũng không quá đặc biệt. Bánh thì siêu kì lạ, ăn hơi không quen lắm, nhưng bù lại không gian rất đẹp, từ ánh sáng đến nội thất rất sang trọng đẳng cấp