The Vagabond Patisserie & Cafe

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
9 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Đang cập nhật
09:00 - 21:30
50.000đ - 200.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm


CHANTEUSE
126.000đ

TIRAMISU
147.000đ

AUBADE
104.000đ

NARCISSIST
125.000đ

NELIPOT
119.000đ

FORÊT NOIRE
104.000đ

DAENAMU
126.000đ

CANELÉ
44.000đ

AURUM
126.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.3 / 5

5
0%
0
4
140%
7
3
0%
0
2
40%
2
1
20%
1
The Vagabond Patisserie & Cafe

Bình luận của người dùng
minnieprt
Mar 29, 2020
     
View đẹp.
Mình với bạn hẹn nhau đi quán này do tình cờ thấy có mấ y bạn chụp hình trên Ins.tagram nhìn đẹp quá nên mình với nó đi luôn. Giữ xe trước cửa có nhân viên bảo vệ trông coi nè. Không gian bên trong có nhiều view để chụp hình lắm. Nhưng chụp hình bằng điện thoại thôi nha, chụp hình bằng máy cơ hay look book gì là phải trả tiền đó. Bước lên trên thấy quán trang trí sang trọng lắm. Nhân viên có vẻ không niềm nở chào đón, nhưng chắc do hết bàn nên cũng ko care tụi mình lắm. Lúc có bàn rồi mới ok lại. View thì đẹp góc nào sống ảo cũng được nhưng nước thì dở. Mình gọi 2 ly matcha và chocolate đều không ngon.

tientien511
Dec 31, 2019
     
The Vagabond Patisserie & Cafe
???? Gửi xe: trước quán có nhân viên trông ???? Không gian: Quán thiết kế theo phong cách cổ điển phương tây, đơn giản và đẹp, sang. ???????? Nhân viên: vui vẻ, phục vụ nhanh nhẹn, tư vấn nhiệt tình các loại bánh cho khách ???????? Về bánh: mùi vị bánh ở đây không phải dạng ngọt mà kiểu như có cà phê hay chút rượu, béo nhưng không ngấy chút xíu nào, vị bánh rất độc đáo rất riêng khó mà lẫn với các tiệm bánh khác. Nói chung về mảng bánh là ưng dữ lắm luôn. ???? Giá cả hơi cao: 60k~ 100k/ 1 phần bánh

august_10th
Jun 28, 2020
     
The Vagabond Patisserie & Cafe
Viết cái bình luận oánh dấu cõi đời ảo mộng bạc bẽo thôi. Tầm 7h tối hơn đi ăn bánh, gửi xe kế bên đi bộ dzô một con đường cây cỏ xanh ngút ngàn. Quen thói order oét quầy nên đứng lớ ngớ xem thực đơn dòm bánh các thứ mà chẳng thấy bạn nhân viên nào chào hỏi gì, mặc dù các bạn đứng ngay sau quầy, rồi bỗng có một bạn đi vào mới vớ vội hỏi thì bạn bảo order ở bàn sau đó đi thẳng vào trong. Mặt bạn lạnh như siêu mẫu vậy, thần thái cũng thật hơn người nữa. Rồi cái mình đứng chơ vơ giữa dòng đời vì không có bàn nhưng cũng chẳng ai lại hỏi han gì, trong khi có trên lầu mình cũng không biết. Phong cách ăn bánh sang chảnh, không biết so ra sang chanh đến như Khánh Casa cũng là cùng hay hơn ai mà thái độ và cách tiếp đón khách của nhân viên quán như vậy là quá tệ. Cái này là do phong cách nhé, chứ đắt như này hay đắt hơn nữa thì cũng không ít quán đâu và chỉ có nhân viên ở đây mới thái độ hơn người được vậy, là như các cụ nói chủ nào tớ nấy đó. Mà mình không biết chủ là ai có phải bạn trai có***buổi tối đi dạo hồi nào nhà cuối cùng bự chà bá kế bên cái nhà nhỏ xíu xiu ở Đặng Dung không? Sao bạn đó thấy thân thiện dễ mến lắm mà đào tạo ra cái lò kỳ quái ghê. Vì chỉ còn 3 loại bánh và chẳng ai đoái hoài nên thôi mình đi về. Xin giã từ.

khanhlinh.dang
Jan 19, 2020
     
The Vagabond Patisserie & Cafe
Hôm mình đến là gần gần Giáng Sinh, quán trang trí theme Noel nhìn xinh phết, không gian kiểu cổ cổ ấm cúng nữa. Điểm cộng lớn là quán dùng ống hút nhựa và ly thuỷ tinh để bảo vệ môi trường. Mình uống latte thấy vị cũng khá ổn. Mình có ăn thử bánh nhỏ nhỏ hình con sò, quên mất tên rồi nhưng không thích lắm vì bị ngọt quá.

sarahjp194
Aug 09, 2020
     
The Vagabond Patisserie & Cafe
Không gian: đẹp, có nhiều chỗ chụp choẹt. Có điều quán hơi khó kiếm 1 xíu Nhân viên: chuyên nghiệp, nhiệt tình Đồ uống: mình gọi matcha latte, tương đối ok, ko quá đậm cũng ko pha thêm bạc hà, khá ok, có điều giá hơi cao 1 xíu

Phyp
By Phyp
Jul 26, 2020
     
❤️Tiệm bánh Âu giữa lòng Sài Gòn mình ưng ý nhất❤️
❤️Vị trí: dễ tìm ❤️Giá cả: khá cao nhưng cũng hợp lí ở vị trí Q1 ❤️Không gian: đậm chất Âu và nên thơ, nhất là playlist nhạc ở đây đa phần đều là Traditional Pop, Jazz,vv rất phù hợp với khung cảnh quán và khiến mình nghiện thật sự. ❤️ Thức ăn: ???? Bánh: ????Lần đầu đến là mình order 1 ổ cake Cerisier cho ngày của bố. Bánh thơm, béo kết hợp với vị chua ngọt của Cherry tươi, lạ vị và ngon. ❗Nếu bạn nào muốn order cake thì nên order trước 2 ngày là tốt nhất. Và nếu quá xa thì phải đích thân lên lấy vì tiệm không nhận ship xa nè. Mình thấy hơi bất tiện và rất mong Vagabond có thể khắc phục được phần nào điêù này. ????Lần 2 mình đến thưởng thức tại quán, order 1 Foret Noire, 1 Cheesecake và 1 Tiramisu (mình không nhớ rõ tên (*) ) ???? Mình thích nhất Foret Noire vì vị béo và ngọt dịu, có chút vị chua rất vừa ăn, không ngán. ????Còn 2 bánh kia thì không hợp khẩu vị mình lắm, nhưng cũng khá ngon. ➕Cheesecake beo béo, tan trong miệng, vị hơi chua nhẹ. ➕Tiramisu (*) thì khá độc đáo với kết hợp của vị béo của kem, lớp vỏ bánh xốp nhưng khá cứng, với sự kết hợp 1 chút vị cafe ở trên mặt bánh và bên trong khá tinh tế. ➡️Nhìn chung thì bánh khá thơm, vị dịu nhẹ, dễ ăn và được làm nên rất chăm chút và đẹp mắt. ????Nước: 1 Genmaicha Latte & 1 Mulberry Jasmin Tea. Cả 2 đều ngọt thanh và thơm. Nếu ai muốn trung hoà những chiếc bánh nhiều kem sữa thì nên chọn Mulberry nhé, còn Latte thì sẽ hợp với những chiếc bánh có trái cây và vị đậm đà hơn ???? ➡️ Nước ở quán khá đa dạng từ trà đến cafe. Nhất là quán đều phục vụ ly và ống hút thủy tinh (bảo vệ môi trường và sức khoẻ của khách hàng), đây là 1 trong những điểm mình cũng rất ưng ý.

kimngan.nguyentran.1
Jul 17, 2020
     
The Vagabond Patisserie & Cafe
Mò mò thấy quán này trên foody đc mng khen nên mình đi thiwr thì thấy đúg là k thất vọg Vị trí: nằm trên đg 1 chiều, cổng vào khá nhỏ, như lối dẫn vô 1 khu vườn v. Gửi xe k mất phí. Ko gian: ngay từ bên ngoài mình đã rất thích, sau khi đi qua cái lối đó thì vào tầg trệt của quán, có gương và hoa rất đẹp luôn. Mình ngồi tầg 1, đối diện quầy pha chế. Bài trí kiểu cổ điển, nhạc nhẹ. Nhân viên: thân thiện. Thức uốg: các món nc uốg ổn, bánh thay đổi chứ k cố định. Nhìn chug giá cả so vs ko gian v là ổn. Chắc chắn sẽ quay lại

bluecherry_sweety
Jan 27, 2020
     
Xuất sắc
Quán không gian đẹp. Nhiều góc sống ảo. Mình order 3 bánh như hình. Hình 4: Bánh có hạt dẻ cười, rượu rum, nho khô cùng với kem. Lớp kem màu xanh nhưng không có nhiều vị trà xanh. Mình nghe vị rượu nhiều hơn. #120k Hình 3: mình thích nhất. Có vị trà xanh rất đậm nhưng ko đắng. Đế bánh bông lan vị trà xanh, kem trà xanh. #90-98k Hình 2: bánh phúc bồn tử. Đế bánh cookie, kem mascarone. Bánh siêu thơm #90-98k Nhìn chung bánh ko quá ngọt, loại đầu tiên đắt nhất nhưng theo mình ko ngon bằng 2 loại kia.

foodee_df2cc816
Jul 13, 2020
     
Bánh kem có tóc nhưng không nhận được lời xin lỗi
Mình không nghĩ 1 quán cafe đẹp nằm ngay giữa quận 1 lại có thể bị phục vụ 1 cách không chuyên nghiệp và không được nhận lời xin lỗi từ quán. Mình và chị bạn gọi 2 cái bánh kem và 1 ly nước. Mình mới ăn miếng thứ 2 thì đã thấy tóc bên trong bánh kem. Mình gọi phục vụ ra thì bị phục vụ nhanh chóng lấy cái bánh đi mà không nói gì. Sau đó bạn phục vụ này nói mình đổi bánh khác vì bánh của mình chọn đã hết, là cái bánh cuối nên có nói mình gọi bánh khác. Mình nói thôi mình không ăn nữa mà chỉ uống ly nước đã gọi. Sau khi tính tiền xong với bạn thu ngân, mình có nhắc khéo là bên cửa hàng có biết bánh có tóc không. Thì bạn thu ngân nói em chỉ là thu ngân và em biết có sự việc xảy ra là có tóc trong bánh của chị, và chỉ cười, cũng không nói gì thêm. Thật ra, khi đi ăn ngoài việc trong thức ăn đôi khi có tóc hay sinh vật lạ thì cũng không hiếm. Nhưng việc nhân viên quán hay quán không có lời xin lỗi và xem chuyện đó chẳng có gì to tát thì cách xử lý của quán quá kém về kinh nghiệm và cách phục vụ khách. Là 1 quán có bài trí đẹp và giá cả không hề rẻ nhưng cách phục vụ không xứng tầm với quán. Sẽ không bao giờ đến quán này nữa.

nhta1225
May 30, 2020
     
The Vagabond Patisserie & Cafe
Vừa order được chai sữa cầm lấy túi thì túi rách bể cả chai chưa biết mùi vị thế nào ..

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm