Đến với Restaurant, thực khách sẽ được thưởng thức thực đơn mang đậm phong vị Thái Lan trong không gian thân mật, ấm cúng – nơi ẩm thực Thái giao thoa cùng văn hóa gia đình Việt. Những món ăn tại đây nổi tiếng nhờ sự kết hợp sự tinh tế giữa thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống cùng phong cách chế biến độc đáo do bếp trưởng nhiều năm kinh nghiệm của nhà hàng thực hiện..
không gian ấm cúng, đồ ăn ngon, đúng vị mà giá rất “hạt dẻ”. Thực đơn các món ăn nổi bật ở đây phải kể đến như: Pad Thái, Xôi xoài, Chè Thía, Lẩu hải sản chua cay,… sẽ khiến bạn phải xuýt xoa, ngon quên lối về luôn đó.
Là một trong những nhà hàng Thái nổi tiếng nhất Đà Nẵng, The Thai cuisine đã xây dựng thành công một hệ thống thực đơn đồ sộ các món ăn đặc trưng của quốc gia Thái Lan
Không gian quán khá sang trọng, thái độ nhân viên phục vụ cũng ổn (ngoại trừ 1 lần mình gọi thêm món, nhân viên đã ok, đợi 30p không thấy đâu thì hỏi lại là chưa thêm món đó cho bàn mình).
Về thức ăn, các món gỏi làm quá mặn, điểm cộng là Pad Thái và nước lẩu Tomyum khá ngon. Tuy nhiên, một điểm trừ lớn là nước lẩu thêm tận 100k!!!!!
Không gian quán hơi bị sang chảnh luôn ấy, đồ ăn bày trí cũng đẹp mắt nữa. Cứ ngỡ là giá sẽ cao ngất ngưỡng lắm nhưng mà giá okay hơn mình tưởng. Cũng tầm tầm bằng mấy quán đồ thái khác thôi í mà chỗ ngồi với mọi thứ nhìn sang hơn hẳn. Tối quán đông lắm ấy full hết bàn ngồi. Món ăn nêm nếm cũng vừa miệng lắm, mình thích nhất là tomyum với padthai. Cơm chiên ruốc cũng ngon nữa nha. Siêu hợp khẩu vị mình, có món gỏi đu đủ thì hơi bị chua với mặn 1 tẹo. Có món heo gì đó ăn cũng lạ lạ nhưng không có gì đặc sắc lắm. Nhân viên nice phục vụ hơi lâu chút.
Khi bạn thèm mì tôm, thèm hải sản, thèm đồ ăn Thái. Combo 3 trong 1 của team mì tôm. Mì tomyum hải sản ngon bá cháy bọ chét, ăn trời mưa thì càng hợp, tiếc là Đà Nẵng gần đây nắng to quá...
Ăn mì tôm, ngồi điều hòa, check in view đẹp, uống cốc thảo mộc... không sợ mụn, không sợ nóng...????
Tối 4.6 mình có ăn ở đây, thật sự là ko chấm đc j, kể cả đồ ăn và nhân viên đều tệ nốt.
Mình tới sớm chờ bạn, canh bạn cũng sắp đến nên gọi món trc bạn tới là vừa, thì bạn nv cũng"thân thiện" nói món đem lên nhanh lắm 5p là có à, vậy thoi thì mình đợi bạn đến lun vậy. Bạn tới thì gọi món, gọi xong thì lại nói 3 món mình gọi trc đã đc xác nhận và bạn mình tới là lên lun ???? vậy là lộn phùng lên. Còn có ng a giai mặc áo trắng (chắc ql hay sup) cứ nói nv xác nhận thế này xác nhận thế nọ roi ko đổi đc.
Ờ thì 3 món mình gọi lúc đầu sẽ đc lên lun khi bạn mình tới mà lại lên Tomyum trc ???? roi 3 ng ngồi nhìn nhao hồi lâu lun, món gỏi lại đem ra cuối cùng.
Tối đó ăn cũng chỉ để no thoi, vị cũng chẳng đc chi, cùng là tomyum mà cũng ko đổi đc, nv nên bớt xạo ke, để cho ng ta mong đợi càng nhiều thì ráng mà làm đến mức đó thoi, chứ ng ta nói thì lại nói khách khó này kia. Từ biệt.
Đồ ăn chất lượng ổn, nêm nếm vừa. Không gian đẹp và sang trọng, có phòng riêng. Nhưng mà nói về vị thì ko có authentic vị thái cho lắm. Nhân viên phục vụ đáng yêu và nhiệt tình, luôn tươi cười.
Các món ăn nêm nếm rất nửa vời, ko đậm đà đúng vị Thái Tomyum không chua cũng ko cay, thịt nướng thì rất khô và thảm hoạ là món kem dừa!! Thật sự chưa bao giờ ăn một loại kem mà còn chưa ra hình kem nữa, như foam trên milk tea vậy đó, ko hề NÓI QUÁ. Mình là khách du lịch đến Đà Nẵng vì ngán đồ Việt đổi qua ăn đồ Thái mà thất vọng quá. Mình rất ít đi review vì lười mà phải vào viết comment ngay tại quán luôn :)))) ưu điểm duy nhất của quán là sạch sẽ và bày trí đẹp.