Đồ ăn ở đây cái gì cũng bé bé xinh xinh ấy
mình ăn món thịt bò bít tết, thịt bò tươi ngon, mềm.
một phần như vậy có giá 90K được ba miếng nhỏ xíu, thôi thì ngon nên cũng hơi đắt một tí vậy
mình gọi thêm nước sốt rượu vang ăn đúng chất rượu vang luôn ăn có có một xíu mà đã cảm thấy như muốn say rồi í
nói chung ở đây đồ ăn chất lượng mỗi tội hơi ít nên cảm giác ăn chưa no lắm
không gian quán thì lịch sự ,sang trọng cực kỳ lãng mạn cặp đôi đến đây thì quá ok
nhân viên phục vụ cũng ok lắm trừ một bạn hình như hôm đó mình dùng voucher nên bạn ấy không được vui thì phải.
nếu có người yêu chắc chắn sẽ quay lại đây để làm một bữa ngon lành lãng mạn cho cả hai đứa
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là nhà hàng mang đậm phong cách Âu, từ cách decor cho đến âm nhạc luôn.Nhìn ở bên ngoài thì mình cứ tưởng bé, nhưng vào trong mới thấy cũng rộng phết, nhà hàng có 2 tầng, khá rộng rãi. Tuy nhiên chỗ để xe thì hơi bị hạn chế chút. Trên phố mà, cũng khó tìm được chỗ nào có khu vực để xe thoải mái
Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tất cả mọi thứ đều chuyên nghiệp, làm ban đầu mình hơi bị ngợp chút :))))
Hôm nay mình có order 3 món: khai vị: burger Tart, món chính là chả cá Lã Vọng và dessert anh đào đen. Burger nhân thịt ba chỉ om mềm. Thật sự rất mềm luôn đấy. Thịt ăn không bị béo quá, rất vừa phải.
Chả cá thì được làm từ cá Lăng, gia vị tẩm ướp ngon và vừa miệng. Thịt cá mềm ,nạc nhưng không bị khô 1 chút nào luôn. Bún cũng được rưới nước mắm gì đấy ăn ngon phết :))). Mình ưng món này nhất trong 3 món hn ăn :)))
Cuối cùng là anh đào đen. Cá nhân mình đánh giá món này mức ổn. Có hẳn quả cherry trong cốc kem luôn. Khi ăn thấy vị cherry rất rõ :)))
Nói chung nhà hàng mang đậm style european nhưng cũng có nhiều món Việt được chế biến khác lạ. Thỉnh thoảng bạn nào muốn thử phong cách sang choảnh có thể qua xem sao. Địa chỉ 46B Bát Đàn ,Hoàn Kiếm nhaaaa