Không gian tĩnh lặng, thoải mái, ngoài ra ở đây cũng có bán cả đồ ăn, nhiều món ăn cũng khá ngon. Hôm nay mình thử cái phở tái lăn, nghe là lạ, là do thịt bò ko phải bỏ thẳng thịt sống vào nước phở, mà đã qua xào sơ với hành, mùi vị nói chung cũng khá hấp dẫn, nhưng mà hơi ít thịt.
50k/tô, chắc do tính tiền máy lạnh, không gian nữa.
Mình không hài lòng với cách phục vụ (chị nv khá ok nhưng chị chủ ko ok chút nào) nên mình sẽ không quay lại, dù lần đầu đến ấn tượng khá tốt.
Mình gọi nui xào bò nhưng vì nui còn cứng ko ăn được nên mình xin đổi món (đã nhờ bếp làm lại 1 lần). Khi tính tiền được biết món đó chia đôi chi phí: quán chịu 1/2, mình chịu 1/2... Nhưng đáng nói nhất là thay vì quán nhận lỗi món ăn không được tốt (dĩa nui xào bò ko nhìu giá 115k) thì chị chủ lại nó giờ chị không ăn thì em cũng đổ CÁM HEO nên chia đôi tiền . bó tay với cách ăn nói của chị đó
Đồ ăn, nước uống ngon, vừa miệng. Thời gian làm đồ ăn hợp lý, giá cả hợp lý. Không gian mát mẻ, thoáng mát và đẹp rất thích hợp đi cùng bạn bè
Sẽ quay lại nhiều lần <3
Thức ăn và uống ở đây rất ngon. Đến đây thì phải ăn phở bò cay. Thịt bò ướp với ớt rất ngon. Khi ăn vào vị cay hoà quyện với thịt bò. Đầu bếp dùng sợi phở to tạo cảm giác đầy mắt và lạ. Ăn cùng với hành tây thái ra quả thật rất hoàn hảo. Đồ uống cũng rất tuyệt vời! Chúng rất phong phú, mới mẻ và mang đậm phong cách của Tây! Không gian khá rộng rãi và ấm cúng. Tuy vậy nhưng mà phục vụ hơi kém, không tận tình với khách. Ngồi cả buổi mà không rót thêm trà gì cả! Đã vậy giá cả cũng không phải là rẻ!