Mình thích lai rai với đồng nghiệp ở đây. Ngồi được trên lầu thì không gian thoáng mát, món ăn phong phú phù hợp với uống vài chai, bia cũng nhiều loại. Tổng thể chỗ này nhậu thoải mái cũng không tốn quá nhiều tiền.
Ở đây mình thấy mấy món ăn vặt thì ngon, chứ gọi liên quan tới sườn nướng, chân giò chiên...thì không thích lắm.
Tui đến đây lần đầu tiên là nhờ đứa bạn người Bắc quen với ông chủ nhà hàng dẫn đến cách đây 1 năm và trở thành fan ruột của quán luôn ))).
Chi nhánh Mạc Đĩnh Chi này thì mới mở, rộng rãi mà đỡ đông hơn.
- Đồ ăn: Chuẩn nhậu kiểu Bắc, đồ nhậu ngon lắm tui thề luôn. Tui bị nghiện món tim mề gà áp chảo ở đây lần nào đến cũng kêu 2 đĩa ))). Lạp xưởng baby cũng siêu ngon nha. Nói chung là mấy món nhắm ở đây rất hợp khẩu vị tui.
- Đồ uống: bia thì cũng ít loại, chỉ có mấy loại thường, ở đây có bán rượu của quán nấu nữa
- Không gian: rất chất, đúng chất nhâu đường phố giống như tên của quán
- Điểm trừ nho nhỏ là quán ồn, nhậu là phải hét vào mặt nhau mới vui nha mấy bồ ))
Tui đặt bàn bên tablenow được giảm 5% nữa nha, vừa được giảm vừa book được bàn đến không phải chờ xếp bàn
Nice outdoor feeling place. Packed with many young Vietnamese customers. I hope more foreigners enjoy this kind of place. Their signature dish, “Sour and Spicy Cockles salad, Gỏi sò huyết chua cay” is nice. Me Rượu are also nice drink to try, many flavors. (There are many staffs but it was very difficult to catch them when we wanted to order.)
Nhóm mình đi khá lâu rồi , đợt tất niên ấy mà giờ mới rãnh để viết review.
- Quán cũng dễ tìm , ngay trên mặt tiền đường***.
- Lúc đầu còn siêng chụp qua mấy món sau là lười dễ sợ rồi ....
- Nhân viên phụ vụ nhiệt tình . Vui vẻ , đợt đấy có chương trình giảm giá đi book grab từ The Street ! Giờ thì k bik còn hông hoy .
- Không gian thoáng đãng nhưng mà ngay buổi đứng gió thì nóng thôi rồi nhé . Quạt k xi nhê gì , Quán cũng được , không quá đẹp , cũng sạch sẽ !
- Món ăn , nhóm mình đi khá đông nên kêu cũng khá nhiều ... Sơ sơ vài món mình nhớ là
❣Gỏi xoài tôm nướng ăn cũng khá vừa miệng
❣Gỏi sò huyết chua cay : cực kì cay nhưng rất ngon nha . Sò huyết sống mà rất tươi , béo ngậy . Nên thử
***heo nướng : ngon nhưng hơi daiiiii , k nóng lắm ( vì nhóm mình nhờ tiệm nướng giùm )
❣ Chả mực Hạ Long ngon nè . Thơm thơm mềm mềm
❣Rượu mơ ngon nha . Lại vui nửa
❣Bia cà chua cũng vui vuiiii . Khá ngon
Còn nhiều món mà hổng nhớ tên . Có món gì mà cá sòng vs kim chi thì cực kì dở , cá tanh ăn như kiểu cá 1 đường , kim chi 1 nẻo ấy .
Nói chung có món ngon món dở . Cũng hên xui và tuỳ khẩu vị mn thôi.
Nhân viên nhanh nhẹn, dễ thương. Quán hơi khó đi tẹo vì đường 1 chiều nhưng mà ngon nên bỏ qua hết.
Highly reccomend món gỏi sò huyết và rượu táo mèo nha! Vị ngon bất ngờ luôn đó ạ. Mình cũng thích món tim mề gà nhưng món đó hơi cay, uống bia hợp hơn rượu.
Quán không gian thoáng, thoãi mái, nhân viên dễ thương nhiệt tình, đồ ăn có lẽ nấu theo kiểu Bắc nên mình thấy tạm được thôi tuỳ gu mỗi người. Nhưng mình không hài lòng về khoản mở nhạc cho lắm, quán nhậu mà mở nhạc Ưng Hoàng Phúc nghe nhớ người yêu cũ không có hứng nhậu luôn )) kêu đổi nhạc mãi nhất định không đổi là không đổi cũng lạ ghê tui không hiểu luôn á. Đề nghị chủ quán để tuyển người có gu âm nhạc mặn mặn xíu để thúc đẩy tinh thần nhạu nhẹt của mng hihi