Quán này mới mở trên Lê Lai và vì nằm hơi thụt vào trong 1 tí nên hơi khuất và vắng khách, nhờ vậy nên mình thích hơn ^^. Quán decor khá là xinh xắn, trang nhã từ nội thất đến bát đĩa phục vụ rất chăm chút. Đồ ăn cũng khá ổn. Trưa qua mình ăn nhẹ với salad trái cây yoghurt, sandwich cá hồi. Món ăn ổn, trình bày đơn giản mà đẹp. Giá 2 phần là 300K, hơp lý cho khu vực quận 1.
Nghe đâu trong tháng tới ở đây còn mở lớp yoga trên lầu nữa, khá lý tưởng hen ^^
Trưa nay trên đường đi ăn trưa về thấy bề ngoài quán khá bắt mắt, có vẻ là mới mở. Về search thì thấy menu và không gian khá hấp dẫn. Đánh dấu sẽ quay lại thử.
Cuối cùng cũng có thời gian đi chỗ này. Ấn tượng với không gian đẹp và tây, nhân viên thoải mái, lịch sự và thích nói chuyện với khách bằng tiếng Anh hơn.
Trưa nóng không biết ăn gì thì chị bạn mình gọi bánh mì, mình thì chọn salad trái cây sữa chua. Cách bày trí món ăn nhìn ngon, chén dĩa đẹp ghê. Bánh mì đen là món yêu thích của mình, sữa chua vị khá ngon luôn. Mặt bằng chung đồ ăn và không gian ở đây làm mình rất thích. Nghe nói sau này mấy tầng trên sẽ mở thêm spa và fitness nữa.
Cái này ngay kế bên nhà mình, hôm khai trương múa lân ì xèo, chủ là người Đức, khách Tây vô nhiều
Mình vào hôm chưa khai trương, trang trí đẹp, phong cách thiên nhiên, chuyên nghiệp, có 6 lầu, không có thang máy, đây là điểm trừ
Không gian cafe và nhà hàng ngay trệt, có 6-7 cái bàn, tối thì pub nhạc nhẹ trên lầu. không gian bên ngoài gió khá lớn
Thức uống thì cafe ngon, pha chuyên nghiệp, mooktail uống khá kỳ, họ nói là do tốt có sức khỏe nên pha kiểu vậy
Có phòng tập yoga, gym ở các tầng, mình chưa tư vấn thông tin về các dịch vụ này
Mình đi ngang thấy trang trí bên ngoài khá bắt mắt nên quyết định ghé vào, không gian bên trong khá ấm cúng, tuy nhỏ nhưng trần cao nên rất thoáng, lấy tông màu cam nâu, trang trí thêm cây cảnh, nhìn sang trọng và đẹp.
Quán ở dưới là cafe, tầng trên là nhà hàng và bar, quán phục vụ các món âu.
Mình đến lúc đó tầm 7h tối nên quán hơi vắng, không có chỗ đậu xe, ghé đó nhân viên sẽ mang xe đi gửi giúp mình, nhân viên ở đây cũng khá thân thiên, mở mạng nhẹ không lời khá dễ chịu.
Với nước uống thì với mình không có gì đặc sắc lắm, còn thức ăn thì mình chưa dùng nên không có nhận xét, có dịp sẽ ghét thử, mình chấm điểm cộng cho phần trang trí, nếu đến thư giãn có thể ghé đây.
Đi qua đường Lê Lai thấy quán trang trí ở ngoài đẹp mà h mới có dịp ghé. Quán trang trí đơn giản mà đẹp, nhân viên phục vụ dễ thương, mình đến đây thấy ít khách, quán đang mở rộng thêm các tầng khác nữa thì phải. Ở tầng thượng là quán bar, còn tầng dưới là quán cafe- nhà hàng.
Nhìn vào thực đơn thấy quán phục vụ chủ yếu là món âu, thực đơn đa dạng. Mình vào quán uống nước, ở đâu nước uống cũng được, trang trí nước uống đẹp. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tính. Có điều giá khá cao so với những quán khác.
Có lẽ ít review quá nên không nhiều người biết đến quán này. Theo mình đồ uống pha được, giá cũng hơi cao nhưng so với mặt bằng quận 1 thì hợp lý.
Gu thẩm mĩ của quán khá hay, phối hợp cây xanh và cảnh vật trồn rất mát mắt và rất hiện đại, có lẽ quán nhắm đến đối tượng Tây nhiều hơn.
không gian đẹp. sử dụng vật liệu tự nhiên, dùng nhiều mảng xanh nên tạo cảm giác mát mẻ và thân thiên với thiên nhiên.phục vụ chu đáo, tận tình. mình mới vào 1 lần nên ko thử đc nhiều đồ uống. nhưng rẻ nhất là cafe đen giá 60k, uống dc. quán khá vắng khách, yên tĩnh có lẽ mặt tiền bị lẫn vào các cửa hàng khác. nhìn chung đây là một nơi đáng để thử,đặc biệt là những ai thích yên tĩnh hoặc cần tâm sự, hẹn hò. tuy giá đồ uống, thức ăn hơi cao nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo.