Lần đầu là ăn bên khu Cầu Giấy lúc quán mới mở cũng khá lâu rồi nhưng k có gì ấn tượng vì toàn ăn pizza Hut và cowboy jack's, hôm rồi ngại đi xa nên ra đây cho gần nhà. Cảm nhận chung là nhân viên lễ phép, quán đông nhưng đồ ăn ra cũng khá nhanh, menu pizza đa dạng, ăn thấy cũng ok. Sẽ còn quay lại ủng hộ quán.
Nhà mình ở ngay khu này nhưng quả thật là lần đầu tiên ăn ở đây.
Về chất lượng thì chắc là 7 điểm
Về số lượng thì chắc 4 điểm :(
Đồ ăn cái gì cũng ít, mình ăn cả salad và mì và 1 miếng pizza kia vẫn ko no nổi.
Được cái sốt kem salad khá ngon, xà lách giòn, tiếc là mình ăn nhanh quá ko kịp chụp ảnh.
Mì cũng khá ngon nhưng hơi ngấy, như đã nói là mì rất ít, chắc chỉ đủ khai vị.
Pizza mới cũng khá ok, lúc nóng ăn khá giòn mà nhân hơi ngấy
Mình tới đây ăn cũng bình thường, chờ nó ra order mặc dù quán đ có ai cả. Phải mất 3-5p nó mới ra hỏi chọn món. Hnay mình order một combo ở nhà. Ều, lừa vãi *** lừa, cho cái pizza mỏng . *** biết dùng từ gì để tả độ lươn lẹo bán hàng của các bạn. Quá Pro, Quá Đẳng Cấp, Quá Vip. Vĩnh Biệt The PIZZA - Phishing Company
nhà mình đến lúc quán chỉ có 3,4 bàn có khách, gọi mãi vc mới ra order đồ ăn. nhà mình gọi mỳ ý+pizza vậy mà đợi hơn 30p thì ra được đĩa mỳ bé xíu, đợi hơn 10p sau, hỏi pizza thì 1 bạn nv bảo anh chị đợi tí. 5p sau mình bảo thanh toán vì k đợi được nữa thì bạn nv order đồ ban đầu ra bảo bếp quên pizza của bàn mình. mình bảo thanh toán thì vội vàng chạy đi báo bếp k làm nữa, bỏ mặc khách hàng đang rất khó chịu mà không 1 lời xin lỗi. 1* cho dịch vụ, chất lượng thì k bàn vì mới ăn được đĩa mỳ ý mà đĩa thì to, mỳ đc 1 nhúm.
Trước nhà mình hay đi ăn pizza company ở đường Cầu Giấy. Gần đây ăn ở Vincom Bắc Từ Liêm thấy đồ ăn có vẻ chán hơn hồi đầu The Pizza Company làm. Đĩa ăn ngày càng bé lại. Gọi đĩa mỳ Ý mà bé nhà m 5 tuổi ăn còn thấy đói ))). Giá khá chát so với chất lượng. Chẳng qua khu này đồ ăn ko đa dạng nên mới có khách vào ăn ????
???? Không gian: quán sạch sẽ, đẹp, có ghế ngồi cho trẻ em
???? Phục vụ: nhân viên lễ phép, phục vụ nhanh, nhiệt tình, dạ vâng các kiểu. Chả chê đc nhân viên điểm zè ????
???? Đồ ăn: mình đặt bàn theo combo 79k của jamja gồm 1 pizza chất (jambon cà chua) cỡ M (6 miếng) và 3 cốc coca. Đợi đồ 15’. Mình chọn đế dày, trc ăn ở các quán khác đế dày hay bị khô ăn chán lắm nhưng đế ở company ngon lắm, mềm xốp như ruột bánh mỳ, nhân vừa đủ, nhiều phomai chồng mình ăn kêu lắm phomai ăn ngấy nhưng mình thích thế ????. Mình vs ck ăn hai đứa ăn hết cái pizza là đủ no, để bụng sau đó đi ăn kem nứa ???? bạn nào ăn khoẻ gọi thêm 1 đĩa mỳ là căng bụng k ních j vào đc luôn ớ.
Nói chung là hài lòng, đồ ăn ngon phục vụ tốt giá càng tốt bữa tối chỉ 79k ????????????
???? Giá cả: ngon bổ rẻ nghen 1 nước 1 trộn 1 quẩy 85k.
Hôm Tết có dẫn ông bà đi ăn ở đây. Đây là lần đầu tiên ông bà ăn thử món ăn Âu. Bánh rất vừa miệng và ông bà cứ tấm tắc khen hoài. Mình thấy có bánh Pizza hình đồng tiền gì ấy nên gọi ăn thử. Mình ăn sốt Pesto vì mình thích sốt này từ đợt Noel rồi. Bánh đồng tiền có lớp cốm ở ngooài giòn, nướng không bị khét. Hải sản thì vẫn đầy đặn.
Bánh đồng tiền có viền phô mai sẵn nên mình không cần up lên viền phô mai.
Mình đi 3 người, gọi luôn hẳn combo. Vừa gọn gàng đỡ suy nghĩ kêu món gì, lại còn save money.
Ủng hộ The Pizza Company mạnh nhé !!!
PROS: Nhân viên nhiệt tình, khá chuyên nghiệp.
CONS: Giá cao so với chất lượng đồ ăn, nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác ở khu thương mại này nếu không muốn ăn đồ nướng hay KFC.
Mình và bạn đi ăn ở đây đc tư vấn combo 129k xong cuối
cùng hoá ra là 129k/người cho suất ăn 3 người. Đi ăn có 2 người thành ra gần 400k cái combo đó luôn ????
Đồ ăn thì mặn kinh người, pizza thì bình thường, nước vải thì toàn soda
Nói chung thì mình sẽ ko quay lại đây lần nào nữa.