The Pizza Company mới khai trương ở Hải Phòng nên mình đi ăn thử với hội bạn cho biết. Quán ở ngay mặt đường Tô Hiệu, nhìn từ ngoài đã thấy rộng rãi, sáng sủa rồi. Mình gọi thử 1 cái pizza thịt hun khói với dứa, xúc xích, ăn được phết, mình gọi đế dày vì thích ăn bột mà cũng ngon nha, không bị bứ, ăn xong no luôn. Quán mới khai trương nên nhìn sạch sẽ thích lắm, nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn món và combo cho mình nữa. Đỗ xe ngoài cổng có bác bảo vệ trong nha, yên tâm.
- Về chất lượng: mình gọi 1 bánh pizza hải sản size M 6 miếng và 1 bánh pizza bò size M mang về, mình gọi 2 loại đều đế mỏng để ăn ko bị bứ. Pizza ngon phết, mình thích vị hải sản hơn vị bò, hải sản có tôm, mực, thanh cua, phô mai thì ngậy béo thơm phết.
- Về không gian: quán có 1 tầng, cũng khá rộng rãi, ngồi ở tầng 1 nhìn luôn thấy chỗ nướng pizza luôn, khá thích.
- Về phục vụ: nhân viên phục vụ khá nhanh, đồ làm thì tầm 15-20 phút là có ạ.
The company là thương hiệu đồ Âu khá nổi tiếng không chỉ về chất lượng và cả về giá cả mk cx thấy nhỉnh hơn.
Không gian quán sang trọng, trang trí lịch sự.
Mình có đi 2 ng lớn 3 trẻ con. Gọi pizza hải sản, gà rán sốt và 1 vài món aen kèm. Về pizza thì đế hơi dày, nhg topping nhiều ghê. Gà rán thì vỏ giòn, thêm sốt chua ngọt hợp ghê. Nước uống cx có khá nh loại.
Giá trung bình cho 1 ng tầm hơn 200k 1 người nha.
Dịch vụ tốt
#review #gócthửđộc
#pizzacompany
#106tohieu #tuanlekhaitruong
#buy1get1free
[Chuyên mục góc đêm hôm - chắc ai đó sẽ thèm]
Mùng 1 halol nên phải ăn pizza để hạ hoả ????????
Theo dòng review tích cực của toàn thể ace trong group con bé quyết định nhịn ăn chơi, góp gạo xõa nguyên buổi thoả phanh. Bọn e đến quán từ 4h kém 15p, khá vắng nên cũng chẳng phải chờ đợi lâu cả. Nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn, nên 2 đứa chọn pizza hải sản nhiệt đới, 1 pizza gà nấm, 1 giỏ khoai tây, 1 mực chiên, 2 nước hết tổng 389k được tặng thêm 1 voucher hạn đến tháng 1 năm sau ????????
Tưởng không no mà no không tưởng, pizza size M mà to chà bá ý, nhân nhiều; toàn hải sản mà đầy đặn chứ không phải mấy lát mỏng dính lèo tèo trên bánh????
Pizza hải sản nhân tôm mực thanh cua dứa phomai hoà quyện với nhau, ăn vừa miệng, không bị mặn quá, pizza gà ngon, gà không bị bở, đế dày nên ăn đầy đặn và nhanh no hơn so với đế mỏng. Mực chiên giòn, miếng cũng khá to, giỏ khoai tây đủ thể loại. Bọn e chụp choẹt vày vò đến tận nửa tiếng mà cũng không ỉu
Tuy vậy toàn bộ đồ ăn đều là dòng ăn nhanh, đồ chiên rán các thứ nên nhanh ngán lắm, 2 con người ăn mãi không hết phải xin túi gói về ????????
Nói chung là tranh thủ còn mấy ngày khuyến mãi ace nên qua đây ăn thử một lần, vừa ngon vừa rẻ, e sẽ cố mai bon chen gỡ gạc nốt bữa cuối trước khi khâu mồm giảm cân đến hết năm ????????????
Không hài lòng thái độ phục vụ của một bạn nhân viên
Hôm nay nhóm chúng mình có đến ăn và nói thật là chất lượng sản phẩm hài lòng, phù hợp khẩu vị. Có một điều cả nhóm chúng mình không hài lòng đó là thái độ phục vụ của một bạn nhân viên, mình không biết các bạn khác ra sao nhưng thực sự không hài lòng cũng như không đồng tình, không vui vẻ khi bạn nhân viên đó phục vụ. Thứ nhất, lúc chúng mình order đồ bạn ý không vui vẻ hài lòng chào mời, cái nhìn đầu tiên đã làm cho khách hàng cảm thấy xa lạ vớ nhà hàng. Thứ hai, bọn mình nói với bạn ý rằng gói đồ về cho mình vì còn thừa, không muốn phí phạm đồ, bạn ý dửng dưng mang đồ đi gói và lúc quay lại bạn ấy ĐÁP NGAY TÚI ĐỒ GÓI XUỐNG BÀN VÀ KHÔNG NÓI MỘT CÂU NÀO CỨ THẾ ĐI LUÔN. Đây là một hàn động khiến bonn mình thực sự cảm thấy không được tôn trọng, mong nhà hàng xem xét lại thái độ của nhân viên cũng như củng cố lại đội ngũ nhân viên. Đây là ý kiến cá nhân của riêng mình, mong nhà hàng hãy xem lại và rút kinh nghiệm cho nhân viên. Xin cảm ơn
Pizza ăn cũng bình thường không có gì đặc biệt cả hơi mặn đế bánh mỏng đi tí nữa là đẹp,mỳ ý thì nhạt nhẽo không đặc sắc món mỳ ý lên kết hợp một chút sữa tươi và một chút muối i ốt và thêm lòng đỏ trứng gà là quá okie luôn.
Mình đợt trước đi ăn thử và thấy quán pizza có view khá đẹp, nhân viên cũng được. Nhưng mình, các chị và mẹ ko ưng đồ ăn ở đây. Thịt gà BBQ ở đây khá ổn, chị mình chọn pizza được gọi nhiều nhất nhưng nó ko hợp khẩu vị mình, mẹ mình và chị mình. Bọn mình gọi mì ý cay và nó đã cực lỳ cay nhưng nhân viên có nói trước. Nhân viên bảo tầm 25 phút là mang đồ ăn ra và nước còn pizza thì tầm 30 phút nhưng hơn 25 phút họ mới mang đồ ăn và nước. Nhưng pizza cũng ra nhanh hơn dự kiến.
Pizza ở đây ăn ngon phô mai mềm giá cả cũng hợp lý, phục vụ nhanh, nhưng m góp ý bảo vệ của cửa hàng cần thay đổi thái độ phục vụ, dù trong cửa hàng vẫn còn chỗ nhưng lúc nào cũng thấy báo hết chỗ đê k nhận khách vào nữa.
Mình với bạn lần đầu tới quán vào buổi tối ngày trong tuần. Quán khá là đông, các bàn được thiết kế gần sát nhau, nên nói chuyện không nên nói quá to để làm phiền khách của các bàn khác. Không gian quán được trang trí khá đẹp. Mình chọn pizza hawaii đế mỏng, còn bạn mình chọn 1 loại pizza khác và 2 loại nước uống. Pizza tụi mình chọn không phải size to mà ăn khá no, không ăn hết luôn. Có lẽ vì quán đông nên phải đợi khoảng 25-30' sau mới ra pizza. Ngoài ra thì quán cũng có cả các món đồ âu khác nữa. Bill của tụi mình hết hơn 400k, giá cũng là cao so vs 1 số quán pizza khác.
Nó chính là cái cảm giác It's okay but it isn't good enough ????
Mình order hai cái size nhỏ: hawai và cooktail hải sản. Order lúc 4 giờ 30 chiều và hẹn lấy lúc 7 giờ 30 tối.
Bánh ăn được, không phải thứ hương vị ngấu nghiến khiến bạn nhớ mãi không quên nhưng đủ tốt để không phải ăn cố hay bỏ cái bánh đi. Nhà mình gần quán nên lúc giao bánh vẫn còn nóng.
Đồ ăn là chấp nhận được còn thái độ nhân viên thì đúng muốn bốc hỏa. Lần trước ăn ở quán đã có một bạn như muốn nhảy lên đầu khách ngồi rồi lần này gọi điện đến đặt cũng không thoải mái gì hơn. Không hiểu sao trên web báo không có quán tại Hải Phòng ?????? Mình gọi điện cho quán tại Hải Phòng thì điện thoại báo bận (đùa chứ chưa lần nào mình gọi nó không bận cả lol). Gọi tổng đài thì đúng một trời phiền ơi là phiền không hiểu sao đặt một cái bánh mà phải nghe nhân viên làm cho bài giới thiệu dài đến vậy ????