Lúc trước ở gần công ty. Ngày nào cũng qua ăn. Vì ngon quá. Không gian yên tỉnh, bình an, đồ ăn lại ngon. Giờ công ty chuyển đi xa, thế là anh gọi điện order giao 1 phần ăn chay 3 món 50K ăn mỗi ngày. Thế là nhận được thế này. Cơm gạo lức luôn nha. Mình khoe với mọi người công ty, thế là mọi người quất luôn gần 10 order mỗi ngày. Ngon, sạch, rẻ, chất lượng nhà hàng. Hôm qua lúc 12 AM đi ngang qua nhà hàng nên chạy vào nói khỏi giao hàng, ăn tại chổ, thế là họ lấy thức ăn từ hộp ra, nó ngập mặt vậy luôn.
PS: Các bạn nào đi ăn vào các ngày chay trong tháng, nên book bàn trước, order luôn món ăn và đến đúng giờ thì sẽ có một buổi ăn cực ngon. Thường nhà hàng này luôn quá tải vào các ngày chay. Không tránh chuyện chờ đợi.
LẨU CHAO Ở ĐÂY QUÁ NGON. 3 anh em ăn một cái lẩu thật là ngon không chổ nào chê. Nhất là mùi thơm và vị béo của nước cốt dừa tươi kết hợp với vị cay của sá tế và chút mặn mà của chao. Ôi nó ngon thiệt luôn nha. Lâu lắm rồi mới ghé lại. Chất lượng vẫn không đổi.
Hôm nay ngày chay em cũng đọc review nghe ngon lắm, em rủ mấy chị em trên cty đi ăn, tới chờ hơn 30' mới có chỗ ngồi, rồi hơn 30' sau mới có đồ ăn, em thấy giá cao hơn so với em nghĩ, tới quán từ 8h kém mà chờ tới 9h mới đc ăn, lúc ăn là cũng hết món luôn rồi, đến nước cũng hết chỉ đc uống nước suối chai mà mãi kêu mới cho ly, còn lẩu thì em thấy nước thì nhiều, 1 lẩu thì rất chua còn 1 lẩu thì ngọt