Lâu quá, do dịch nên tôi không ghé. Hôm nay ghé lại thấy tô bún vẫn ngon như ngày nào. Tôi ăn tô 50 K, có thêm cục xương bò to và thịt giòn, một cái giò heo và 3 miếng thịt. Nhưng thiếu miếng chả. Chắc quán đông nên cô ấy quên. Trừ 2 điểm cho nhớ nha. Chứ không là 10 rồi. Mỗi lần ăn ở đây tôi cũng sợ lắm vì ăn rồi mai phải ghé ăn nữa. Nó có gì đó không giống tô bún bò tôi ăn chổ khác.
Mỗi ngày 5 tô giao tận nơi. Thịt nhiều, bún nhiều, rau nhiều, kêu 5 tô 50 K, chia ra cho 10 người ăn vẫn no nha mọi người. Một phần do tô bún bò khổng lồ và chúng tôi toàn dân ăn như kiến...haha.
Đọc comment thấy tô bún bò chất lượng nên mua về nhà. Đúng là ngon thiệt luôn và nhiều thịt quá. Có 50 K thôi mà như ăn tô 100 K vậy. Rau để trong bao rất sạch sẻ, nước lèo nóng không cần hâm lại. Đổ vô tô đầy tràn luôn. Nước lèo rất ngon nha. Đậm chất SG.
Các quán Phở hay Bún bò của người***tại Mỹ hay Úc mình thấy có tô lớn như vậy. Ở***thì lần đầu. Đường kính cái tô bằng chiếc đủa luôn. Vấn đề là rất ngon. Giá 65 K. Người bạn mình ăn tô 50 K cũng to tương tự. Không gian thoáng và sạch sẻ. Phục vụ nhanh, lể phép.
Nói chuyện 1 hồi với anh chàng giao hàng sau đó ảnh đồng ý quay lại quán hỏi ( mình muốn lấy sdt nhưng quán ko đăng và anh ship cũng ko biết) và quán đưa lại như hình. Đặt là giò heo mà đưa lại như thế. Cũng chẳng xin lỗi hay gọi điện xác nhận 1 lời. Khi đưa cái hộp này, anh giao hàng còn nói chị kiểm tra kĩ lại chưa chứ nhân viên bên shop nói là giao đủ rồi.
Neus giao đủ sao lúc gọi điện thì lại không nhắc hay nói gì hết, chỉ nói là em đã gửi thêm đồ ăn lại cho anh giao hàng, mà không biết anh ấy có giao cho chị không?
Quán nên coi lại thái độ và cách làm việc của nhân viên.
Đặt tô bún ăn tối mà tăng xông não quá. Thà ko order ko nói, đây rõ ràng đưa thiếu còn cãi cùn
Đặt phần bún giò heo, thêm chả, có note là không lấy rau muống. Shop cho không rau muống thật, nhưng bún chua lè, cay nhất là không thấy cục giò heo với chả thêm đâu. Chả biết ngon chỗ nào mà cũng dc đánh giá cao. Phát gớm