Vẫn thích không gian ở đây vô cùng có thể làm việc và chuyện trò với bạn bè. Yên tĩnh, thoáng đãng ngắm nhìn được thành phố, tối có cả người biểu diễn piano. Giá cả thì mình thấy hợp lý, có lẽ đây là quán cafe yêu thích nhất ở lotte so với ngồi ở angel in us đông đúc hay pharaoh bar ồn ào thì chỗ này là địa điểm lý tưởng. Thiết kế ở đây với tông màu xanh trắng cũng làm mình thấy thoải mái, dễ chịu. Nhân viên ngoan khỏi nói, nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Nằm ở tầng 38 trong Lotte center , đúng kiểu ở dưới trung tâm thương mại đang đông đúc,ồn ào lên đây yên tĩnh,rộng rãi,vắng vẻ thích lắm ý.View đẹp,ko gian sáng sủa.
Bàn công việc hay lv laptop quá hợp lý luôn hay lên đây nc với bạn bè trà bánh cũng ok.
Sẽ quay lại đây dài dài vì quá thik cái ko khí nơi này.Giá cả quá là yêu, ngồi đây còn hơn ngồi ở 1 số khách sạn ko gian chật giá cả thì tiền triệu.
Coffee trên trời nhưng giá lại như dưới mặt đất:))
????Đi theo lối của hotel, tầng 38 nha, thang máy đi nhanh lên cảm giác lúc lên rồi lúc xuống rất ù tai
????Bước vào là 1 không gian choáng ngập bởi sự sang trọng và lịch sự, nhạc du dương đúng kiểu cafe lounge
????Menu đồ uống có trà, nc hoa quả, các loại cooktail, mooktail... T gọi trà, có 90k/ấm (chưa tính 10% thuế), bonus đi kèm có bánh cookies, mật ong, sữa tươi, sữa đặc.. giá thế là quá rẻ cho 1 ấm trà trên cao luôn :))
????Nhân viên lúc nào cũng niềm nở, lễ phép
????Sẽ còn quay lại nhiều vì quá thích nơi này
mình lên đúng tối thứ 5, rất vắng khách nhưng chỗ ngồi sofa rất relax và có nhạc sống piano từ 19:30 đến 21:30.
đồ uống chấp nhận được so với giá.
nếu bạn là người thích nghe nhạc piano và yên tĩnh thì đây là chỗ lý tưởng.
Nằm trên tầng 38 của Lotte Hotel vừa lên cái nhìn đã biết là sang chảnh rồi.
Khôg gian sang trọng, sàn nhà trải thảm, bàn ghế gỗ sịn, có dãy bàn ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới đường nữa, có cả piano. Đò uống thì theo trend của các khách sạn, toàn rượu tequilla cà phê sinh tố ... với giá không dưới 100k/ly. Hôm mình đi thì nhà mình là khách duy nhất mà phục vụ cũng không được nhanh lắm. Nhưng nhân viên thì vô cùng lịch sự.
Đồ uống: không có gì đặc biệt. Lên đây chủ yếu ngắm view hội họp chứ để thưởng thức thì không. Mình uống capuchino rất đắng và nhạt. Được cái là đồ uống ở đây được tặng kèm theo 1 đĩa cookies khá thơm ngon.
Giá trung bình: 150k/ng
Không gian rộng rãi, thoáng, decor hơi đơn điệu, cảm giác chưa sáng. Không có nhạc hoặc không có ấn tượng về nhạc. Phục vụ tốt. Menu ổn, giá dĩ nhiên chát hơn cafe bình thường. Cho trẻ con hiếu động đi hơi ngại. View đẹp.
PS: đi thang máy hơi say say
Lounge yên tĩnh hợp cho việc nghỉ ngơi. Đồ ăn uống đắt nhưng vị trí siêu đẹp, view ra hồ Tây. Sinh tố bơ rất ngậy và ngon, đặc vừa phải. Cà phê chất lượng tốt nữa. Có menu đồ ăn và đặc biệt là trà chiều 400k++/người nhìn vô cùng hấp dẫn!
Mình lên đây vào tối thứ 5, có nhạc piano rất hay...
Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, đây cũng là chỗ giảm stress hiệu quả .
Pv thân thiện và rất nhiệt tình ☺️☺️
Một tách chocolate cùng một ấm trà hoa cúc là quá tuyệt vời cho 1 buổi tối .
Giá đồ ở đây dao động từ 130k trở lên . So với chất lượng phục vụ, đồ uống và view tuyệt đẹp thì quá ổn r .
Nằm ở tầng 38 lotte
Ko gian vô cùng đẹp và sang trọng , nhân viên phục vụ chu đáo nhiệt tình , giá cả hợp lí so với mặt bằng . Sẽ quay lại nh hehee ????
Không gian rất thoáng, bài trí vô cùng sang trọng. Có cả biểu diễn piano.
Ngồi sofa thấy vô cùng thoải mái, nếu stress mà ngồi đây cũng sẽ tiêu tan hết à.
Đi buôi tối nên nhìn ra ngoài ko rõ lắm do cửa kính phản chiếu khó nhìn. Nếu đi ban ngày chắc chắn nhìn ra ngoài sẽ rất tuyệt.
Đồ uống không có gì xuất sắc lắm.
Giá cả chấp nhận được do là quán cao cấp.
Sẽ đến thường xuyên