Mình có dịp đi công tác nên được vào KS này để làm việc. Nghe nói là đây là KS xịn nhất ở SG luôn đó!
- KS này nằm ngay trung tâm Quận 1 (chắc vì vị trí của nó quá trung tâm nên đc coi là "xịn" chăng?) ????
- Hôm đó mình vào thì ngồi luôn ở Lounge, chỗ này thấy mng cũng hay bàn luận cviec, thương nhân,...
- Mình order nước ép dưa hấu ấy, đồ uống cũng mát, mà cảm giác sạch sẽ ????????
- Giá cả thì kb' luôn vì khách hàng họ gửi tiền, nhưng theo mình nghi thì cũng mắc đó ????????
Hôm bữa được bà dì đại gia dắt lên đây vào buổi tối thứ 7, thưởng thức cà phê 5*, ngắm toàn view Sài Gòn vào ban đêm, thưởng thức âm nhạc Flamenco, Blue, Jazz được chơi.bởi các nghệ sĩ người.Mỹ, Mexico rất vui. Ở đây có view đẹp, sang chảnh nhưng rất ấm cúng chắc có lẽ đi vào tối thứ 7, giá cả hơi mắc trên 100k++. Ở đây không chỉ có du khách nước ngoài mà còn có rất nhiều người Việt Nam.
Vị trí : trung tâm Sgon
Không gian : Sang trọng,đẳng cấp
Phục vụ : tuyệt vời
Giá : đắt
Bánh ngon và trình bày đẹp mắt.Thơm và béo nhưng ko ngậy,ko gây ngán
Hôm trước có được dẫn vào đây ăn kem vào buổi tối.
Nhân viên: chuyên nghiệp, nhiệt tình, cái này thì khỏi cần phải bàn cãi rồi ha
Không gian: 5* thì khỏi phải nói, không gian siêu đẹp, mình đi muộn nên khá vắng
Lên món: khá là nhanh
Món kem trình bày đẹp, sang trọng. Mình gọi 1 ly kem 3 viên. Mùi vị ổn, vị nào ra vị đó, không quá nhiều đá. Lớp caccao phủ trên ngon.
Giá cả: kem 70k/ viên. Không mắc so với chất lượng và phục vụ ở đây. Mình tưởng sẽ mắc hơn nhưng không phải.
Có thời gian sẽ quay lại nữa nè.
Năm nào cũng tham gia hội thảo ở đây và được mời ăn trưa nữa
Nằm trong KS đẳng cấp có khác, bày trí đẹp, sang trọng, cả cái toilet cũng vậy :)
Món ăn thì hợp khẩu vị và lạ, đa phần là món tây (do khách chủ yếu là người nước ngoài)
Khoái cách bày trí bàn ghế nhìn rất tây và thoáng, nhân viên phục vụ thì lịch sự khỏi chê luôn
Ba mình vô hay ghé đây gặp đối tác sẵn ở tại khách sạn hoặc ba mẹ vô cũng ở đây . Mình qua chơi với ba lâu lâu có mẹ thì xuống đây ngồi. Ở đây uống bia được tặng kèm mồi là đậu phộng, hạt điều ngồi nhâm nhi cũng ổn. Kem ở đây là kem tươi ăn khá ngon nhưng mình không thích vị chocolate lắm. Bánh ngọt ngon không quá ngọt. Nhân viên rất thân thiện và lịch sự. Nhạc hát toàn nhạ nước ngoài mà đa phần nhạc Châu Âu không hà, nghe rất hay và thư giãn ????????