???? Để xe trước cửa quán bảo vệ giữ có thẻ xe nhen. Không gian quán rộng rãi, nhiều tầng. Phục vụ khá nhanh, gọn gàng và sạch sẽ.
????
• Trà đào 50k: trà này ngọt nhiều hơn chua mà nhìn chung ổn á. Đào 3 4 miếng ăn ứ hự.
• Nước ép ổi sơri: vị hơi lạ một chút kh hợp với mình lắm hic
• Bánh rán: bánh thơm lừng được rắc chút đường mịn bên trên, ăn kèm với mật ong thích quá đi mất.
????Ngoài giá hơi chát một xíu thì mọi thứ đều ổn nè.
Uống từ 2018 tới nay mới vô review cho quán ????????
Quán rất ổn áp nha. Không gian rất sang trọng, thoáng đãng phù hợp nhiều mục đích. Mình chủ yếu ghé để làm việc và đọc sách là chính. Nhạc ở đây chủ yếu là Âu Mỹ, nhạc cover cũng dễ nghe, có điều mình ghé nhiều lần nên list này nghe hoài cũng hơi chán. Quán có đọc được bình luận này có thể bổ sung thêm vài bài mới nhaaa ????????
Món uống nhiều nhất của mình là mocha nóng, rất ngon. Dạo này có thử thêm trà ổi cũng thơm không kém. Điểm trừ chút xíuu là các món đá nhưng quán không có coaster lót ly nên nước chảy ra bàn hơi khó chịu xíuuuuu xiu.
Nếu đi tầm buổi chiều 4 ~ 6h khá vắng, ngồi nguyên lầu rất thích luôn!!
Mình quan trọng ko gian thoải mái để làm việc nên rất ưng quán này, ko hiểu quán xịn lý tưởng như vầy mà lại ít khách, càng yên tĩnh :)) nước & giá cũng ok. Like
Mình đi xe hơi đến quán, mình xuống xe lịch sự hỏi nhóc bảo vệ trẻ tuổi, anh ơi để xe hơi ở đâu được, nó vẫn ngồi chơi điện tử mặt khó chịu kênh kiệu nói, để bên hẻm giá giữ xe 30k, ở đây chỉ để xe máy ko để xe hơi. Quá ngao ngáo cho thái độ của bảo vệ một quán cà phê sang trọng giá trên 50k.
Quán phù hợp để làm việc, học hành, không gian của quán đẹp và chất lượng phục vụ tốt. Giá nước ở đây hơi cao đôi với sinh viên như mình, quán mơ nhạc nhẹ nhàng, hay nhưng cá nhân mình thích nghe nhạc Việt hơn. :))
Đối với sinh viên đây là nơi làm bài tập nhóm, học bài lý tưởng. Với không gian yên ắng, chỗ ngồi siêu thoải mái. Dù giá nước hơi cao nhưng đáng tiền để thưởng thức không gian ❤❤❤❤❤
Vô quán chỉ ăn bánh haha, tình hình mình dẫn bạn gái đến quán TheLong này mà vui lắm. 2 đứa kêu 2 ly đá xay với cái bánh bắp. Uống đc ít đá xay, quay qua ăn bánh bắp, bạn mình cứ ai mãi, vừa ăn vừa bảo " uh cũng đc, cũng bth..." xong kêu liền 2 cái nữa. . .hahah
kết quả 2 ly đá xay tan hixhix. Bánh ngon lắm nha mọi người. (lần sau đi chắc gọi 1 nước 2 bánh ahaha)
Không gian rất thoải mái mà cái m ứng nhất là chỉnh chu và sạch á