Mình kết quán này là món bánh black forest, ngon hết sẩy. Lớp kem bắt vị, bánh xốp nhưng không khô, mùi rượu thoảng nhẹ không nồng cộng thêm cherry tẩm rượu khá thích. Red velvet thì hôm mình đến hết mất rồi, brownie ổn, bánh dừa thì phần bánh bông lan quá khô, không ngon lắm. Trà xoài ổn, chua chua hương thơm phảng phất nhưng chanh mật ong mình thấy không ngon như lúc trước, sệt hơn nhưng lại không thơm.
Lissom ^^
Thứ nhất phải nói rất ấn tượng không gian ở đây , đẹp kiểu vintage , hợp để tâm sự phết , nhìn ở ngoài thì hơi tăm tối nên bị chìm nghỉm giữa con phô nhộn nhịp .
Trà ở đây khá nha , còn có cái đế nến đun cho nóng chứ . Bánh cuộn than tre mình thấy ổn phết , ngọt thơm nhẹ nhàng . Kem houjicha cũng ổn .
Cái menu bọc vải cũng bị xinh xắn quá , check in hơi bị đẹp .
Nhân viên khá lịch sự .
Giá hơi cao .
Hôm qua đi lại mới biết là quán đóng cửa mất rồi, tiếc lắm vì mình đánh giá Lissom là cửa hàng trà bánh được nhất ở Hà Nội
Bánh ở đây chất lượng lắm, ăn đáng giá từng xu luôn, nhất là Black Forear. Trà cũng là kiểu trà thượng hạng, mấy buổi chiều cuối tuần ra đây nhâm nhi trà ăn miếng bánh, may thì ngồi được chỗ nhìn ra được phố***thì thích lắm.
Không gian đúng kiểu sang trọng, yên tĩnh mang nét văn hoá Việt. Hi vọng quán chỉ tạm đóng chứ không đóng hẳn huhu
The Lissom Parlour - 68A Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội.
Không gian siêu đẹp, chỗ nào cũng chụp được ảnh đẹp, không khí kiểu Hà Nội xưa, trầm trầm hoài cổ ấy. Decor sang trọng và có gu, hợp với khách nước ngoài.
Nhưng giá tiền thì ở mức đắt, nước > 60k, bánh > 100k, trà mình uống là Ô long đào cảm thấy rất chất lượng nhưng bánh thì thật sự không xứng với giá tiền :((
Đến đây mấy lần rồi nhưng toàn quên review. Giá chát nhưng chất lượng và phục vụ đều okie. Tụ tập 3-4 đứa, làm set trà vanilla và 1 bánh black forrest để chia nhau cho đỡ "chát". )) Thích không gian ở đây, nhất là tấng 2. Còn trà mình hay dùng hương vani, uống rất thơm, phù hợp nhất là mùa đông. Hơn nữa, điểm cộng là quán có chỗ để xe, rất tiện ^^
Quán thiết kế siêu đẹp, nhiều góc lãng mạn lắm nha. Mình ngồi ngay cửa ra vào, chỗ cửa kính để ngắm đường, nghĩ lại trông như con manơcanh trước tiệm quần áo vậy ????????????
_Bánh Earl Gray Chocolate (socola phủ kem trà bá tước gì đó). Mình thích scl vị hơi đắng nên thấy bánh khá ngon.
_Trà hoa cúc vị hoa quả, trà bình thường, có mật ong để thêm nếu thích. Có kiểu snack ăn kèm. Có nến giữ nhiệt nên uống đến cuối vẫn ấm nóng. 1 ấm rót đc phải 8 lần cốc trà kia nha. Uống tẹt.
_Nhân viên thân thiện, nice.
Quán này được bạn dẫn đi thưởng trà cho bớt Mặn lại. Quán decor cực dễ thương, bắt mắt lắm. 6 đứa order 2 ấm trà xoài và trà Oolong đào, thêm cam mật ong uống kèm. Trà xoài hơi chua chua cũng dễ uống, còn Oolong đào có vẻ không hợp cho lắm nên khó uống. Ăn thêm bánh black forest, bánh dừa và bán brownie ice cream khá ngon. Nói chung quán đẹp, nhân viên cũng nhẹ nhàng, dễ thương, tư vấn nhiệt tình. Khá hài lòng với quán ????
*Trước khi đi hãy đảm bảo là ví bạn không xẹp... ;;;v;;;
Huhu quán đẹp ạ...
Nhưng mà nó xót ví hic cứu con Trước khi đi nhớ chuẩn bị tinh thần nước min 60k và đồ ăn thì cao hơn nhé Mình gọi nước xong rỗng túi luôn nên không gọi nổi bánh nữa, tuy uống đáng tiền thật nhưng vẫn thấy cái ví xẹp mất 1 ít... ;;;v;;;