Quán có 2 tầng là cà phe còn các tầng còn lại là hostel. Decor cà phe khá ổn có nhiều đèn nên đi buổi tối sẽ đẹp hơn, phục vụ tốt, thân thiện, giữ xe khá chu đáo. Tuy nhiên, mình thấy nước uống hơi đắt và cũng không có gì mới mẻ, bình thường nên với giá 40-50k là không được đúng cho lắm. Với mình thấy nhạc ở quán khá ổn với những bạn thích hoài niệm, êm dịu, kiểu xưa cũ.
Quán này là sự kết hợp giữa quán cà phê và ở phía trong là phòng dorm cho các bạn ở. Ở đây có cà phê với trứng rất lạ và ngon, mình thích cách trang trí của quán rất vintage, nhưng không gian hơi nhỏ và hẹp. Nếu các bạn nào thích uống cafe các hương vị lạ thì có thể đến đây. Giá cả ở đây cũng hợp lý không quá cao nhưng cũng không quá thấp.
Nếu bạn nào đi du lịch thì có thể ở homestay ở đây, nhưng mình thấy không gian khá nhỏ và giá hơi cao.
Đã từng ngồi quán cũ, ghé lại thì đã thành quán mới ! Quán decor xinh xắn, nhân viên thì dễ thương, nhiệt tình, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Quán có tầng trên nữa nhưng chưa thử. Sẽ thử lần lượt các thức uống ở đây !
Quán hiện đang khuyến mãi giảm 20% nếu đến quán và order vào lúc 18-19h. KM đến khi nào thì ...phải hỏi lại, vì quên :)
Mình ghé tới lúc 22h, nhân viên niềm nở dễ thương, có điều 1 bạn nv hút thuốc ngay trước cửa làm mình hơi ngộp. Gọi trà sữa Laban (39k) vs mix juice (49) gì đấy quên mất rồi.
Trà sữa thì thơm mùi trà, k quá ngọt mình thích, trân châu trắng cũng ổn. Juice ngon lắm nhe, bạn mình ưng.
Nghe nói ở đây có homestay đẹp lắm nên ngoài quán lúc nào cũng nhiều xe máy, nhân viên khóa xe cẩn thận nên cũng yên tâm. Nói chung là có thể sẽ quay lại thử món sữa gạo lứt :3
Vị trí: Quán nằm ngay mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, đối diện Quán ăn Hàn Quốc 1.
Thức uống: Mình ord Ricefield (49k), còn bạn mình ord Latte nóng nhưng chị phục vụ nói barista chưa đến nên phải chuyển sang Mocha (45k)... bọn mình ord lúc 8:38 am trong khi trên foody ghi quán mở cửa lúc 7:00. Bù lại nhân viên phục vụ khá nhiệt tình, chu đáo. Sau khi đem Mocha ra cho bạn mình còn nói kèm là nếu thấy ko ngon có thể đổi sang món khác và quán sẽ ko thu thêm tiền.
Về Ricefield khá ngon, rõ vị yogurt, ngọt vừa ????????????????????????
Mocha theo bạn mình thì cũng ổn nên ko cần phải đổi món.
***Mình để ý thấy 10h kém rồi mà trong quầy phục vụ vẫn chỉ có 2 chị lúc sớm... ????
*** Hôm mình đến thì ko đc lên lầu, nhân viên bảo hnay cf chỉ ngồi tầng dưới thôi ????
Mình tìm được quán trên foody và thấy review rất ổn nên mình cũng muốn đến thử xem sao. Trước khi đi, mình và bạn đã dự định chọn trước chỗ ngồi rồi mà khi đến thì không được lên tầng, chỉ được uống ở dưới thôi nên hơi thất vọng một tí. Thứ hai là mình rất thích uống latte nhưng quán nói là barista chưa tới nên mình đành phải ord mocha, nhưng bù lại rất ngon và vừa miệng.
Điều mình thích ở quán là nhân viên rất nhiệt tình và đê thương, đồ uống lại ngon nữa.
Nếu có hỏi mình có quay lại không thì có thể mình sẽ quay lại một lần nữa.
Đến đây mình tận hưởng một không gian thật ấm cúng, thức uống tuyệt vời. Riêng mình thích nhất món Yofu panda(yogurt, tofu, nước lá dứa) một mùi vị rất tuyệt vời mà không phải quán nào cũng có. Nhân viên ai cũng siêu kute luôn. Được thoải mái chụp hình,check in đủ các kiểu. nói chung lựa chọn quán này là tuyệt
Đã được ở đây 1 ngày trong căn phòng penthouse rất dễ thương cùng với bạn bè.Nhóm mình đi 4 người vì check p tháng 10 nen còn 1499k 1 đêm, căn phòng rất đẹp sạch sẽ và thoải mái.