Khá ấn tượng vs cách decor của quán. Toàn chai lọ thí nghiệm thôi. Giá cũng tạm. Mình gọi trà lipton 27k. Bạn mình cacao 26k. Pha chế tạm được. Ly đựng cute. Ghế sofa ngồi khá êm. Tối mình đi mà chả có ai :))) nhân viên thái độ cứ khó chịu sao á. Nhìn mặt khó ưa. Chả nói chr rằng gì. Mang nước tới mà đặt xuống cái bịch kiểu như dằn mặt ng ta
Đồ uống nhạt toẹc.
Bạc xỉu đá bình thường, pha như pha cafe sữa vậy. Capuchino nhạt tếch.
Mình ghé một chiều mưa, quán vắng tanh.
Wifi mạnh vù vù.
Phục vụ cắm mặt vô lap xem phim, chả đoái hoài gì thế giới.
Quán trang trí lạ mắt, ghế ngồi không thoải mái lắm. Có một anh không biết là giữ xe hay gì, ngồi trong quán, mặt hướng ra đường, ngồi thin thít đó. Không thấy dắt xe cho khách, cũng chả chỉ khách đậu xe, không gọi nước, ngồi bên trong ôm điện thoại nhìn ra ngoài như tự kỉ.??
Máy lạnh hình như bị hỏng 1 cái.
Khu này đường nhỏ, bẩn, không có chỗ để xe, sau lưng bệnh viện, kế bên một bến xe khách, hơi ồn ào phức tạp.
The lab tưởng đã nghĩ rồi nhưng nay lại mở lại, mình đi bên chi nhánh gần bệnh viện chợ rẫy
- không gian: khá rộng với phong cách trưng bày, trang trí đặc trưng với ống nghiệm và hóa chất ( ko hại )
- thức uông: mình kêu 1 soda và 1 mocha tuy nhiên cả 2 đều khá nhạt và soda mình phải xin thêm siro, mocha thì xin thêm đường nước ( có thể mấy bạn nv chưa quen tay ) tuy nhiên có thể bỏ qua được
> đáng để đến thử 1 không gian lạ của cà phê
- Quán thiết kế lạ nhưng hơi tối, buổi sáng khá vắng người.
- Lọ thí nghiệm, ống thủy tinh,... đều nhìn cũ, bám bụi
- Cappuchino uống giống Cafe bình thường, không có gì nổi bật.
- Cookie oreo thì uống ngon, béo
- Nhân viên phục vụ ( hôm bữa mình đi là chỉ có một người ) thì cũng bình thường, có phần không được chu đáo lắm.
Quán có không gian yên tĩnh , chỗ ngồi thoải mái . Nước uống vị cũng được , giá không quá mắc nhưng được rất nhiều , pha chế hơi ngọt . Kem ở trên không ngon cho lắm và hơi ngán
Đi buổi trưa nên không gian cực kỳ yên tĩnh, tầng trên không một ai, tha hồ nói chuyện(haha). Không gian bình thường không ấn tượng. Thức uống mắc so với giá thành nha, nếu không có ed- card chắc không đến đâu, mà đâu có ngờ lúc ra về quên đưa ra để giảm giá(hic).
Quán rất yên tĩnh, không gian vừa lạ vừa hay.
Thức uống khá ngon, nhưng không có nét đặc trưng. Nên gọi món ăn chơi như khoai tây chiên.
Quán sát mặt đường nên hầu như hạn chế chỗ giữ xe nên cân nhắc khi đi nhóm 3-4 người.
-Đồ uống + thức ăn: Giá không quá mắc. Thức uống dở thậm tệ, đồ ăn bình thường.
-Không gian: thấy hình quảng cáo thì đẹp lung linh, tới quán mới biết. Vừa tối vừa ngột ngạt, bữa vô lại gặp mấy chú vừa ngồi đánh bài vừa hút thuốc lá @@ muốn bỏ về luôn.
-Nhân viên: không được nhiệt tình cho lắm
-Chỗ để xe để được 3-4 chiếc là cùng.
Mình đến quán để học bài với bạn vào khoảng tối, kgian quán hơi bị xuống cấp, tối, mình gọi classic frappuchino uống ngon vừa miệng ko bị ngọt nhưng phần kem phía trên rất ngọt ăn còn thấy miếng đường bên trong. Bạn mình gọi ly soda j đó màu xanh uống cũng cực ngọt luôn y như nước đường dù tan đá vẫn ko uống nổi. Nhân viên k chuyên nghiệp lắm