Quán có chương trình Acoustic mỗi cuối tuần nhưng không biết tiết chế để giảm âm thanh nên quá ồn ào. ***sĩ" hát quá dở, làm phiền tất cả những người xung quanh. Không gian xấu, không thoải mái. Nên xem lại khung giờ hát Acoustic, tránh để ***sĩ" gào thét đến nửa đêm và tôn trọng những người xung quanh hơn.
Cơm gà lá dứa ở đây bao ngon, ship lên quận 12 thức ăn còn nóng, đồ uống khá ok, cuối tuần hình như ở đây có giao lưu accoustic, có dịp sẽ ghé ủng hộ quán.
Mình đi nhiều quán cà phê acoustic rồi nhưng đa phần đều là nước rất dở, nhưng mình thấy menu ở đây khá ok, phụ thu acoustic cũng mềm. Nước trung bình từ 20k-45k, còn bia thì mắc hơn, cuối tuần có Acoustic nên giá nước sẽ cao hơn tầm 15-20k thôi à. Vẫn rất là ổn đối so với những chỗ minhd từng đi.***sĩ thì hát cực hay luôn. Nói chung là cho điểm tuyệt đối kkkkkkk
View đẹp, nước ngon, mình có uống thử trà cam quế mật ong và giờ bị ghiền luôn. Mà menu của quán hình như ngày thường với cuối tuần giá khác hay sao á. Nghe nói có acoustic cuối tuần hay lắm, hôm nào mình có thời gian sẽ ghé giao lưu.
... cho những đứa phá làng phá xóm, gu âm nhạc dở tệ, hát dở tưởng mình hát hay. Mê hát thì đóng cửa hát với nhau, mắc gì tối 11 giờ đêm cũng hát, trưa 12 giờ cũng hát
Mấy người hát dở dữ lắm. Xung quang không có ai thèm nghe hết. Từ khi mấy ngườ tới, Phường 7 không còn yên bình