Chỗ này thấy review khen quá trời riêng mình thì thấy chả có gì đặc biệt. Nhân viên chỉ có 1 người làm nước còn 3 người nhân viên kia (thấy có mặc đồng phục của The Iron Ship) ngồi chơi đánh bài 1 cách rất thản nhiên, có khi có 4 người nữa chớ, chới bất chấp không để ý tới khách hàng. Nước trên lầu khách uống xong k biết lên dọn ngồi dưới chơi đánh bài vậy đó. Trà đắng ngắt à rất khó uống, machiato có xíu mà uống không có thấy mùi phô mai đâu toàn mùi sữa béo không. Vị trí ngay sông mùi thối bay lên khó chịu thật đấy. Giá cả không xứng đáng với chất lượng, 1 ly như thế kia khoảng 50k thì thà đi ra mấy chỗ khác uống còn sướng hơn nhiều :) không gian thì ồn ào :D Chẳng hiểu có đi nhầm quán không chứ mình sẽ không bao giờ quay lại cái nơi này 1 lần nào nữa.
Hôm mình đi trời tối với mưa nên ghé thử. Quán thiếu nhân lực nên ko dc chu đáo lắm, bù lại nước khá ngon.
Không gian cũng chia ra nhiều khu vực khác nhau, khá hay và thú vị. Giá hơi cao nhưng cũng nên ghé thử để cảm nhận chất lượng nước ????
Mình biết đến The Iron Ship - Tea & Coffee qua lời giới thiệu từ người quen. Sau khi lại quán thì thất vọng tràn trề. Nay quán đã thay đổi khá nhiều về menu nước kèm theo menu bia + đồ ăn. Giá cả được tăng lên khá cao so với đợt bạn mình đi. Nhóm mình đi khá đông, lựa chọn cũng khá nhiều thức uống và chất lượng nước pha " Quá tệ". VD: Blueberry đá xay quá ngọt, xay đá không nhuyễn, kem quá dở. Lipton sữa nhìn quá ghê, váng sữa nổi lềnh bệnh, trà + sữa nhạt nhách, sữa tươi trân châu đường đen nhưng thật chất không có đường đen, quá ngọt, trân châu chưa chín,... nhân viên phục vụ "Quá kém" như muốn đuổi khách. Bàn ghế dơ, không lau dọn, mình đã chủ động nhắc nhở nhưng nhân viên vẫn không lau chùi.
Thậtt sự mình quá thất vọng. Không bao giờ quay lại lần nào nữa. Thân!
Đợt trước vô tình đi ngang qua quán này thì mình với bạn mình ghé vô. Ấn tượng đầu tiên với quán là có không gian rất rộng có tận 3 lầu. Mỗi lầu thì có phòng máy lạnh riêng và tầng trên cùng là rooftop. Nước uống ở đây đa dạng và rất ngon. Giá cả rất phù hợp. Vị trí ở đây thì hơi khó tìm một chút tại bị khuất.❤
Được một người bạn hẹn ở đây và cũng khá bất ngờ về nó, không gian thì khá tuyệt, từ máy lạnh cho đến ngoài trời. Mình thích ngồi ngoài hơn vì cảm nhận được những con gió làm con người cũng dễ chịu hơn về đêm bởi cái nắng gắt ban ngày của Sài Gòn. Ngôid đây ngăm cảnh cũng ổn, cứ nhìn dòng xe qua lại tấp nập canh con kênh với những dòng nước trôi chậm rãi. Tuy đồ uống không có gì đặc sắc lắm nhưng cũng không đến nỗi, cũng nên thử một lần nếu bạn muốn cảm giác yên tĩnh.
Vô đây vì view quá ưng, decor đẹp, đồ uống bình thường, mình gọi 1 coffee matchiato với bánh tiramisu tạm được giá ok, thích hợp cho 1 con sinh viên nghèo cắm rễ làm dealine ????????????????
Ghé quán từ hồi mới mở luôn, thích view của quán lắm. Từ ngoài vào phòng chỗ nào cũng thích.
Nước thì cũng bình thường, ko ngon lắm.
Phải cái lâu lâu có mấy nhóm vào học nhóm ở phòng máy lạnh khá ồn nhưng vẫn ok. Chỉ có 1 lần đi gặp trúng nhóm Action English là khó chịu khủng khiếp:) dở mà cứ hổ báo )))
Chốt lại, quán rất thích hợp để ngồi nhay nhay giết tgian :))