Lần thứ 2 đi ăn hơi thất vọng , bò nặng mùi ăn không nổi , kêu sốt chua ngọt thì hóa ra là đổ tương cà trộn tương ớt là thành chua ngọt , thất vọng nhất mùi bò rất hôi , hôm đó đi ăn về bị tào tháo rượt nguyên đêm , không ghé lại nữa
Vĩ trí: dễ tìm
Không gian: sáng sủa, sạch sẽ, thoải mái
Nhân viên: bình thương ak, không có gì đặc biệt cả
Giá cả: tầm trung, không quá cao, menu cũng khá đa dạng món
Món ăn: nói thật chứ, bò ăn không có ngon, bình thường lắm, con bạn mình ăn không được mấy món tái, order làm chín kỹ mà cắt ra còn đỏ lè, nó không ăn nữa luôn. Bánh mì mềm, dễ ăn. Cái này ai muốn tìm đồ ăn chơi chơi cho vui, đẹp mắt, gía cả bình dân thì ghé cũng được. Xin lỗi chứ nếu mình có tới quán nữa thì cũng không muốn dùng bò nữa, sẽ thử sang mấy món khác như mì ý chẳng hạn, hy vọng sẽ đỡ hơn
Quán không khó tìm lắm,cái hẻm cụt , rộng, nhìn vô thấy tên quán liền.
Không gian nhỏ nhắn, có máy lạnh(khá cần thiết trong cái thời tiết như muốn bùng cháy này). Cảm nhận là nhân viên không nhiệt tình lắm, không hỏi tụi mình ăn steak chín bao nhiêu % luôn.
Menu có nhiều món: bò, cừu, gà,nai,cá, salad...Mình gọi phần bò sốt phô mai, miếng bò không quá mỏng nhưng không đủ đô với mình, phô mai thì béo ngậy, khoảng này mình thích, khoai tây chiên ngon.Phần của bạn mình sốt BBQ cũng ngon lắm.Thích nhất là phần bánh mì, thơm, mềm,mịn, chấm nước sốt siêu thích.Về phần salad thì rau tươi, trộn chưa thấm.
Giá cả không quá mắc so với chất lượng và vị trí quán.
Gửi xe free
Phần 2 ng này khá là hot, một dĩa dài và to khá hấp dẫn. Tuy nhiên chất lượng cũng bt, ko có đặc biệt lắm. Phần khoai tây chiên và salad là gộp phần 2 ng lại nên nhìn nhiều lắm. Khoai chiên giòn, ráo dầu nhg ko ngon. Salad tươi, ngon nhg xài sauce mayo tương ớt nên hơi chán. Thịt bò miếng hơi nhỏ, mềm, hơi dai chút nhưng okei. Sauce BBQ hơi ngọt. Ăn mau ngán. Bò lúc lắc dai, ko ngon bằng. Bánh mì hơi khô. Quán hơi nhỏ, nằm cuối hẻm. Nv phục vụ okei.
Hôm trước mình có cùng người yêu đến ăn steak ở đây. Quán nằm trong hẻm nhỏ, không gian quán cũng nhỏ đơn giản mà ấm cúng. Steak đa phần là 72k phần. Thích nhất món bò sốt tiêu. 1 phần gồm salad, bánh mì, khoai tây chiên và bò cũng khá dày. Ăn xong phần này no nê luôn. Bò mềm chín vừa ăn. Sốt tiêu thơm vị đậm đà ngon.
Mình đi ăn vào 1 tối , thấy quán cũng có khách lai rai nha . Địa chỉ dễ tìm với hẻm cũng lớn lắm , gửi xe trước quán nè . Không gian quán giản đơn , bàn ghế cao và sạch sẽ . Nhân viên order xong mang món lên cũng nhanh . Vì quá ngán thịt bò nên mình kêu 1 phần Cừu sốt phô mai (88k) và 1 trà đá (5k) nè . Phần cừu có kèm khoai tây chiên rồi salad ăn kèm . Sốt phô mai béo ngon . Menu của Thế Giới Steak đa dạng nha !!
Mình đến cùng bạn chọn steak phô mai và steak chua cay. Thịt bò mềm, sốt nhiều ngon. Một phần khá nhiều ăn no, giá hợp lí 63k/p có bánh mì, khoai chiên luôn.
Không gian quán thoáng, có máy lanh, thoải mái.
- VỊ TRÍ: nằm ở đường Nguyễn Công Trứ gần giao với đường Pasteur, đi thẳng vào hẻm là gặp ngay.
- KHÔNG GIAN: Ko gian bình thường, nóng và bí, khách vào cũng ko bật máy lạnh.
- THỨC ĂN: Nói thật là steak ko giống thịt bò, sớ dày, dai, giống thịt trâu, ăn cũng ko hề nghe mùi bò nữa. Mình ăn “bò” sốt phô mai thấy ko ngon, sốt ko ngon dù rất ngập ngụa, salad dở, cái ngon nhất là khoai tây chiên. Tệ nhất là khoản bánh mì, kiểu giống bánh mì để mấy ngày rồi hâm lại í. Bạn mình ăn spaghetti xào bò cũng ko khá khẩm hơn, cũng dùng chung 1 loại thịt, siêu nhạt nhẽo.
- ĐỒ UỐNG: Gọi soda chanh đường và trà chanh, may là uống dc.
- NHÂN VIÊN: Lơ mơ, chán nản. Vào còn thấy nhân viên nằm vất vưởng trên ghế ngủ ngon lắm dù lúc đó 5h chiều.
- GIÁ CẢ: 2 người hết 180k, chắc ko quay lại.
Trưa nay mấy đứa kéo nhau qua Thế giới steak, quán ngay gần công ty ck SSI vậy mà bao lâu nay đi qua không biết. Ngó qua thực đơn thì thấy món ăn cũng khá đa dạng, có bò, gà, cừu, cá sấu, các loại salad, mỳ ý, nước uống và tráng miệng.
Ở đây có điều hoà khá mát, quán sạch sẽ gọn gàng.
Bọn mình gọi 4 món, bò sốt phomai, cừu sốt phomai, bò sốt tiêu, bò sốt chua cay thì phải và 1 phần salad cá ngừ. Nói chung ăn trưa cũng được, giá cả hơn bình dân chút nhưng cũng không cao lắm.
? Mới ghé lần đầu.
? Vị trí : gần cuối đường nguyễn công trứ luôn , nằm trong hẻm nhưng cũng dễ tìm.
? Không gian : quán khá nhỏ không có lầu.
? Thức ăn : mình ăn cừu sốt Bbq , vị bbq cũng ổn nhưng thịt cừu không hấp dẫn lắm hơi dai xíu. Còn cừu sốt tương nhật lần đầu mới được nếm thử, mùi vị rất đậm đà ăn ngon với lạ miệng. Salad cá ngừ sốt chua cay có vị chua cay đặc trưng hơi cay nhẹ thôi. Hôm mình đi hết tầm 8h mà hết bánh mì rồi nên được thay thế bằng khoai hoặc salad tùy chọn. Tương chấm mình thấy không ngon lắm.
?Menu đa dạng, giá cả cũng tầm trung. 2 người ăn hết tầm 250k. Nhân viên bình thường.
Không gian ấm áp sạch đẹp có điều thấy mở 3 máy lạnh vẫn nóng quá.
Nhân viên ok.
Bò dai không mềm, Bbq sơt ít.
Mình và chồng khuya bị đau bụng.
Nên quán xem lại nhé.
Chỗ này mình ghé tầm 6g tối quán không quá đông mà ở trong hơi nóng với nghe mùi đồ ăn nhiều nên ăn xong người sẽ nghe toàn mùi thức ăn. Bánh mì ở đây phải nói là ngon ăn mềm thơm bơ. Mình gọi một bò sốt phô mai bò mềm ăn ngon nêm vừa nhưng mà sốt phô mai sẽ ngấy. Còn về thịt cừu thì thịt ăn không nghe mùi nhưng sốt BBQ thật sự ngon và không ngán nên thử sốt này. Salad thì ăn sốt của salad hơi ít. Nhân viên cũng thân thiện lắm.
Các món bò ở đây làm rất mềm, ngoài ra có cả nai, cừu, cá sấu ăn rất lạ miệng. Ngoài bò ra thì có cừu ăn mềm nữa. Có sốt BBQ, sốt phômai, sốt dâu tằm và sốt chua cay.
Sốt BBQ ngon, như tên gọi.
Sốt phômai béo và nhạt, dễ ngán.
Sốt chua cay là hỗn hợp cà chua và tương ớt cholimex.
Sốt dâu tằm vị ngọt, tưởng chừng không hợp nhưng ăn lại rất hợp mà lạ miệng.
Cả mì ý sốt bò bằm cũng rất ngon.
Ngon!!!
Quán tương đối rộng, sạch sẽ, nhân viên vui vẻ
Để xe trước cửa quán, hơi bé
Thứ ăn ngon, đa dạng.
Vì đang có vết thương nên k ăn tùm lum dc nên gọi 2 phần gà.
Gà mềm, ngot, thơm, nhất là gà sốt dâu tằm...thơm lừng
Giá tương đối ok
* * * Vị trí :
Nhận được ưu đãi từ quán Thế Giới Steak nhưng chi nhánh Q3 hết ưu đãi nhanh hơn nên mình chọn chi nhánh Q1 thay vào, quán nằm trong hẻm dân cư nhé
* * * Không gian :
Nhỏ thôi không lớn lắm nhưng cũng sạch sẽ, vệ sinh
Có máy lạnh mát mẻ
Không gian thoáng không quá san sát nhau
* * * Chất lượng nhân viên phục vụ :
Nhiệt tình
* * * Menu - Giá cả thức uống món ăn :
Mình chọn mì ý thịt nguội sốt phô mai 1 phần bao gồm mì ý, salad và tương ớt tương cà như hình
Mì ăn mềm, luộc vừa, thịt vừa vặn ko nhiều ăn kèm sốt ngon lắm
* * * Quay lại : có thể
Ăn ở đây đc 1 lần. Kím đường cũng ko quá khó. Hôm đó là lễ gì quên mất tiêu rùi. Nên quán khá đông. Món bò thì ok. Menu phong phú. Giá cũng vừa ko mắc k rẻ. Pv nhanh nhẹn. Ko gian hơi nhỏ tí nhất là trên lầu ngộp. Bánh mì nóng thơm thơm. Nói chung cũng tạm ổn
Tới quán nhờ review có dĩa ăn tình nhân nhìn rất hấp dẫn và lạ nên quyết tâm đến thử ^,^ lần đầu tới nên hơi "ngộp" với menu khủng nhiều món quá bò, gà, đà điểu, cá sấu...
Thế là xảy ra sự kiện "gà mờ" như này: định gọi đĩa tình nhân cho giống review đã xem thế là gọi hai phần bò xong thấy salad có vẻ hấp dẫn quá nên gọi thêm (tưởng phần nho nhỏ giống như ăn kèm thôi) ai ngờ khi nhân viên dọn bánh mì với dao nĩa ra thì phát hiện có tới 3 bộ dao nĩa lận ????? y như rằng lát sau bưng ra 3 dĩa bự ngang nhau luôn chỉ khác là dĩa salad cá không có khoai tây chiên và có nhiều rau hơn ^,^ hai người mà gọi phần ăn dành cho 3 người ah huỷ luôn kế hoạch tráng miệng sau đó liền luôn ah :)
An ủi là sau đó có đôi khách sau tới hình như cũng bị nhầm y như chúng mình luôn nên cũng đỡ ?????
Bò mềm, ngon. Nước sốt thịt đậm đà, khoai chiên giòn.
Điểm trừ là sốt trên salad đậm quá. Lúc đầu ăn ngon nhưng càng ăn thì cảm thấy nước sốt hơi nồng, ăn thấy hơi ngán ( hình như là sốt dâu thì phải)
Lần sau tới có lẽ mình sẽ yêu cầu không lấy nước sốt salad hoặc là cho ít lại như vậy sẽ hợp khẩu vị của mình hơn ???
Quán đổi sang địa chỉ gần đó,kế quán cơm Bác Cả. Không gian trang trí ok hơn nhưng không có lầu,nên bàn ghế đặt sát nhau hơi khó di chuyển. Nhân viên dễ thương. Mỗi lần thèm steak lại ghé đây ăn. Giá vừa tầm,bò ngon mềm,sốt đậm đà,bánh mì tươi nóng hổi thơm thơm.Khoai tây dùng kèm khá nhiều. Menu nhiều món lựa chọn.
Cả tháng rùi mới quay lại đây,cuối tuần khách đông.quán không còn bị ám mùi như trước. Hôm nay bò khô và dai. Nước sốt ngon,nhưng phomai hơi đặc.Ra vô đều có nhân viên mở cửa.
Gọi 1 phần bò sốt tiêu và 1 phần bò lúc lắc, bò cũng vừa vị, khá mềm, ăn kèm khoai tây và salad :)) Nv order nhanh, ra món cũng khá lẹ ko phải chờ lâu ^^ Nhưng cũng ko có gì quá đặc sắc :3
Mình ghé đây cũng được mấy lần rồi. Quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, không gian quán cũng không được rộng lắm. Beefsteak khá ngon, thịt mềm, nước sốt ok, salad đi kèm cũng ok nhưng có cái là ở đâu phục vụ không được ok lắm. Hôm trước mình đi với bạn, chị nhân viên ở đâu lù lù phía sau lưng mình quăng tờ menu lên bàn làm 2 đứa mất hết cảm tình.
Mình đến đây vào 1 bủi chưa lúc mới đi học về, đi với ny với đuỹ bạn. Buổi trưa nên quán khá đông chủ yếu là nhân viên văn phòng. Ko gian sáng sủa, mát mẻ, nhân viên cũng ok vô thưởng vô phạt.
Vấn đề là món ăn mình gọi 2 steak 1 lúc lắc với sốt tiêu, sốt tương nhật, sốt chua cay. Thịt steak hơi dai, lúc lắc thì mềm, sốt vị ngon thuần khẩu vị Việt Nam luôn mà hời ơi bột năng, bỏ bột năng quá nhiều nước sốt sền sệt mà dính dính như nước mũi á thí gê lámmmm. Lần đầu cũm như lần cuối mà được cái giá rẻ hợp túi tiền hihi.
Quán beefsteak thân thuộc của mình nhiều lần lui tới.
Tuy nằm trong hẻm nhưng lại là con hẻm ăn uống nên quán rất đông nhất là vào giờ trưa.
Các món ăn đều ngon, bánh mì tươi ngon,mềm, nước sốt BBQ ngon tuyệt. Sốt phômai nếu ai thích ăn béo sẽ thấy ngon còn không thì nó hơi ngán, thích cái sốt rưới lên cái salad, nó ngọt ngọt ăn thích lắm.
Nv phục vụ nhanh nhẹn dễ thương, không gian mát mẻ, giá cả hợp lí
Steak bò mềm, sốt chua ngọt ok
Món sườn heo hơi nhiều mỡ, ăn hơi ngấy. Sốt BBQ ko thơm
Bánh mì mềm èo ko phải style của mình
Bánh Flan ngọt nhưng ko thơm, ko cafe và đá, tính ra hơi mắc
Mùi vị kiểu "công nghiệp" như đi siêu thị mua sốt sẵn ướp vô.
Đi ăn nhằm bữa máy lạnh bị hư nên hơi nóng, thấy hông vui rồi. Cái hẻm hơi nhỏ để xe hơi chật chội :(
Được cái nhân viên nhạn nhẹn dễ thương.
Nói chung là thích Titi hơn. Chắc mình ko quay lại nữa đâu.
Ngon trong tầm giá! Chỉ là thường đông khách nên đợi hơi lâu! Quán trong hẻm rất chật chội nên bất tiện cho ai đi xe đến ăn! Không gian nhỏ nên khuyên đặt bàn trước!
- Beefsteak cũng đc, mềm. Sốt phô mai béo béo.
- Thịt nai cũng khá ngon.
- Quán nằm trong hẻm nhưng cũng rất dễ tìm vì nằm ngay cuối hẻm. Chạy vào là thấy.
- Quán không gian nhỏ nhưng cũng ấm cúng kiểu quán ăn gia đình ấy.
- Nước dâu rừng pha đậm đặc qá tay nên ngọt gắt quá trời.
- Giá cả sinh viên không có mắc. Lên món rất lẹ không phải chờ đợi quá lâu.
Trong thời kì ghiền bò nên nhỏ bạn có dẫn đi quán này ăn. Nghe tên quán khá là hoành tráng như là sẽ tập hợp thật nhiều món steak, và thật ra là cũng nhiều thật đó, giá khá ổn nha, 1 phần steak bò theo mình nhớ là 69k.
Hôm mình và bạn mình ăn có gọi phần steak bò sốt chua ngọt và thịt cừu sốt chua ngọt luôn, chế biến gần gũi với vị châu Á, dễ ăn, tuy nhiên phần sốt không đặc biệt lắm, khá giống với tương cà thôi.
Không gian rộng rãi, do mình đi buổi tối nên thoải mái lắm nha.
Không gian quán tuy hơi nhỏ nhưng thoáng mát và dễ chịu. Steak ở đây khá đa dạng: thịt bò, thịt cừu, nai, đà điểu,... Kèm theo nhiều loại sốt khác nhau. Nên nhìn menu xong thì chỉ muốn gọi hết các món :)). Đồ ăn theo mình thấy thì khá chất lượng và vừa miệng. 1 phần bao gồm cả thịt + sốt + khoai tây và salad ăn kèm. Thịt thơm và mềm, mình ăn sốt phômai, sốt béo béo, thơm thơm :)). Các bạn nhân viên cũng rất dễ thương và vui vẻ. Sẽ quay lại khi có dịp ^^
Khách đang nghe điện thoại mà nhân viên cứ hỏi đi mấy người ngồi bàn nào đến khi mình buông điện thoại mới thôi. Trong quán không có ai mà bắt mình cần ngồi chỗ mấy bạn ấy chỉ?
Quán trong hẻm, tới nơi ko có nhân viên ra hướng dẫn để xe ở đâu dù đứng chờ khá lâu.
Nhân viên: tùy người. Chị nữ giọng khàn tóc dài nhiệt tình, nói chiện cute ? nhưng mà chị nữ còn lại thì ko dc vui vẻ với khách cho lắm. Nếu đó là tính cách sẵn rồi thì quán nên cân nhắc về nhân viên phục vụ. Món ăn có thể chưa xuất sắc nhưng nếu nhân viên nhiệt tình thì khách vẫn hài lòng.
Đồ ăn: mình gọi hai dĩa steak cừu và bò mỹ. Chọn chín vừa. Nhưng thịt ra chỗ sống chỗ chín ko đều. Mà sốt thì đã rưới lên ko yêu cầu làm lại được. Nên bỏ phần thịt cũng phí. Sống ở đây là dùng nĩa cắt mãi ko đứt luôn .
Khai vị gọi bánh mì bơ tỏi thì hơi thất vọng. Theo cảm quan cá nhân là bánh mì bị giòn theo kiểu cứng luôn á, không thơm bơ tỏi như các quán steak giá tầm trung khác mình từng ăn, các miếng ko đều, miếng thì hơi quá lửa. Mình cũng từng ăn Thế Giới Steak ở PVT thì thấy món ngon hơn nhiều. Khoai tây thì chiên vừa ăn.
Không biết có phải do mình và bạn mình ăn bằng voucher hotdeal hay không mà nhân viên có bộ mặt không thiện cảm cho lắm. Ngoài ra phần bò bít tết của bạn mình bị sống, phản ánh với phục vụ thì bạn ấy không nói không rằng bưng đĩa vào nhà bếp NẤU LẠI đúng miếng thịt đó và đem ra. Bạn mình không phiền về việc được miếng thịt nấu lại, nhưng nhân viên thực sự không có một lời xin lỗi. Mình chỉ thấy anh nhân viên coi xe là dễ thương thôi. Không gian sạch sẽ ấm áp nhưng có lẽ mình sẽ không quay lại, đồ ăn cũng quá bình thường.
Một ly trà đá không đáng tiền, nhưng không thích cái kiểu order 1 ly trà nóng, nhân viên mang ra 1 trà nóng 1 trà đá, khi mình nói chỉ gọi 1 ly thì nhân viên 1 2 cãi là mình gọi 2 món. Ko thích cãi vã, nên mình vẫn trả tiền nhưng ko uống.
Hôm nay mình ghé lại quán ăn món nai sốt BBQ. Thịt nai khá mềm, ăn ngon miệng. Sốt rưới đầy miếng thịt, ăn rất đậm đà. Khoai tây nóng hổi, lại có rau ăn kèm nên ko ngán. Mình thích bánh mì ở đây, bánh mì nóng và là bánh mì tươi nên ăn rất mềm, ko bị khô như 1 vài chỗ. Giá cả ở đây cũng khá mềm, rẻ hơn những quán khác mình hay ăn. Sẽ còn ghé quán ủng hộ dài dài :)
Quán nằm trong con hẻm nhỏ Nguyễn Công Trứ, khá dễ tìm. Không gian quán nhỏ, khá thoáng, nhìn sạch sẽ. Giá thức ăn khá mềm. Thức ăn vị ngon, mình ăn bò sốt BBQ ăn rất vừa miệng mình. Bánh mì nóng, mềm, ko bị khô. Mình sẽ còn quay lại quán tiếp để thử những món khác
Ăn ở đây không biết bao nhiêu lần rồi và không lần nào thất vọng cả. Có nhiều loại steak khác nhau từ bò, nai, cá tới đà điểu,... Thịt bò mềm không bị quá dai, thấm vị, các loại sốt ăn kèm cũng rất ngon. Ngon nhất là sốt tiêu đen và phô mai, trong hình mình ăn là sốt chua ngọt. Bánh mì ở đây là bánh mì trắng như kiểu sandwich nên ngon, mềm và dễ ăn hơn bánh mì thường. Một phần ăn có sẵn salad và khoai tây chiên luôn chứ không phải kêu kèm như mấy chỗ khác. Quán không rộng lắm và hay bị nóng và ngộp do không gian kín mà không mở máy lạnh, toàn dùng quạt là chính. Giá cả so với chất lượng thì mình thấy là khá rẻ, ủng hộ thường xuyên nhé ^^
Do có ưu đãi bên *** nên mình ghé qua quán. Quán cũng khá dễ kém, ngoài hẻm ghi rõ hẻm 100 to dễ thấy. Chỉ dc gọi mỳ ý thôi nên kêu 2 phần mỳ ý bò bầm. Mì ăn cũng ổn, một dĩa khá nhiều. Có điều salad ăn kèm có sốt gì màu hồng nhìn thấy sợ sợ. Phục vụ thì thấy lóng ngóng s á. Nói chung do ưu đãi thôi chớ ko ghé lại đâu
Đc bạn dẫn đi ăn mới biết đến quán. Quán nằm trong hẻm nên mới đầu hơi khó tìm. Ko gian quán thoáng mát và sạch sẽ, quán chuyên về bít tết các thể loại. Mình gọi 1 phần gà sốt phô mai. Sốt nêm vừa miệng và béo rất hợp ý mình :D khoai tây chiên cũng giòn, có bánh mì ăn kèm nữa, 1 phần ăn no luôn. Phục vụ món ăn cũng nhanh. Giá cả hợp lý so với chất lượng, sẽ còn tiếp tục ủng hộ quán dài dài.
Nếu bạn nào chỉ ăn beefsteak cho vui, không quan tâm mùi vị lắm thì ở đây thuộc dạng ổn. Khi order nếu các bạn không nói thì cũng sẽ không hỏi là làm bò tái hay chín đâu, sốt nhạt, bánh mì đi kèm không biết có để qua ngày hấp lại không mà ăn bị khô. Nói chung là chắc sẽ không quay lại ^.^
Quán tuy nằm trong hẻm nhưng rất dễ kiếm. Quán yên tĩnh có chỗ giữ xe miễn phí thích hợp cho những ai muốn đổi gió.
Về thức ăn ở đây mình cho 7/10 so với giá cả ở đâ là quá tuyệt vời rồi. Thịt ngọt đúng với vị tái, sốt phô mai cho rất nhiều.
Phong cách phục vụ của nhân viên cungz rất chu đáo, tận tình.
Quán steak nằm ngay trong hẻm cũng không quá khó để kiếm.
Steak làm tái vừa ăn rất vừa miệng, thịt bò mềm thấm đẫm gia vị đến ứa nước bọt.
Nhân viên phục vụ cũng rất ân cần, lịch sự.
Quán giá bình dân cho một phần 69k. Có dịp mọi người nên ghé qua thử nhé ??
Trước mắt là, lúc vừa tới thấy có con chó bự như con heo đứng giải quyết nỗi buồn trước cửa quán là mất cảm tình rồi ha.
Không gian kín mà không có máy lạnh: mất cảm tình đợt 2.
Nói về món ăn:
- Mì ý bị thiếu muối, kiểu nhạt nhẽo ấy chứ không phải nhạt nhạt phong cách Tây. Mừng là không bị khô hay dính.
- Beef steak ăn không giống bò, có lẽ là thịt trâu Ấn Độ? Chẳng có mùi hay sớ thịt bò gì hết. Phô mai bên trên là một đống bùi nhùi màu trắng gì đó không biết.
- Salad trộn với cái sốt màu hồng choé gì đó cũng chẳng rõ, thấy màu lạ quá nên bỏ qua luôn.
- Bánh mì hình dáng đã kì lạ (một cục vuông vức), ăn vô còn kì cục hơn. Thiết nghĩ là do dư men nở?
Về nước uống: Soda chanh đường và trà chanh đều không có gì đặc sắc.
Quán dời sang kế bên quán cũ nhưng vẫn trong hẻm, hơi khó tìm với những bạn đến lần đầu tiên. Gửi xe free. Nhân viên thân thiện. Không gian hơi nhỏ. Bàn ghế san sát nhau. Hơi khó di chuyển. Mình order beefsteak sốt tiêu đen và beefsteak sốt phomai. Mỗi món giá 69k. Trà đá 5k. Bò tầm từ medium đến medium well, bò mềm, sốt đậm đà. Ai k quen ăn phomai thì sẽ thấy sốt hơi ngấy. Còn sốt tiêu thì đậm đà, ngon rất thích hợp để chấm bánh mì. Bánh mì giòn, đặc ruột, thơm. Khoai tây ăn kèm nhiều, giòn. Rau ăn kèm thì là rau tươi có thêm ít sốt trắng trắng, chứ khong phải rau trộn. Giá cả và chất lượng khá tương xứng. Chỉ có điểm trừ là không gian hơi nhỏ thôi.
Mình đi ăn 2 người vào khoảng hơi trưa trưa. Quán vắng hoe, nhân viên không nở được 1 nụ cười, mặt lạnh tanh. Để xe chật chội trong cái hẻm cũng chật chội. Mình gọi 2 phần 1 bò phô mai và 1 bò sốt tiêu. Phải nói là dở. Bò ít, miếng bò mỏng lét, sốt vừa nhạt vừa dở, lại không được nóng. Nhìn giá 63k thấy cũng được, nhưng tới lúc tính tiền thì mới biết là còn thêm thuế 10% ))) nói chung sẽ kbg quay lại, uổng tiền.
Đến quán lúc chỉ có 4-5 khách nhưng nhân viên không thân thiện cho lắm và không nhiệt tình.Mình ăn bò sốt bbq và sốt phô mai, sốt bbq ngon ,bò cũng tạm được nhưng sốt phô mai khá ngán và còn vón cục, không thơm.Salad cũng tạm ổn nhưng sốt chưa ngon lắm.
Giá trên menu là giá chưa thuế còn cộng 10% thuế vat lúc tính tiền mình mới để ý
Bạn mình dẫn đến đây. Đi 2 lần nhưng 1 lần là do mình đi vào sáng cn, mà cn chỉ mở cửa từ 5h chièu tới tối :D.
Mình gọi bò sốt tương nhật, lúc đầu nghe chị order bảo là có chút mùi gừng, mình cũng ko thích lắm. Nhưng vẫn quyết định gọi. Đến lúc ăn thì hoàn toàn bất ngờ vì noá rất ngon.
Bạn mình thì gọi bò sốt phô mai. Do là phô mai nên chấm bánh mì hơi bị lạc quẻ. Nhưng bò sốt tương nhật thì chấm bánh mì bao ngon lun :D.
Giá cả phải chăng, menu đa dạng, có cả thịt đà điểu bla bla nữa.
Tình cờ em mình vào ở khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ. Buổi trưa đi dạo dạo tìm quán ăn thì thấy quán. Quán nằm trong hẻm nhưng dễ thấy. Nói chung đồ ăn ở đây ăn khá ok. Hôm đó mình ăn phần bò sốt tương nhật ngon, giá cả thì tầm 60k đến 100k thì phải. Giá như vậy là khá tốt so với chất lượng. Ăn 1 phần mà no căng bụng. Hôm đó đi trúng dịp còn được uống nước ngọt free. Khi về còn được tặng cái mặt nạ gì của seshido thì phải. Nói chung là chắc chắn sẽ quay lại.
Quán hơi nhỏ, nhìn ấm cúng lắm các bạn ạ mặc dù máy lạnh always bật :)). Không gian đối với mình cũng hỏng quan trọng lắm, chủ yếu vào là xơi thoyy nên bàn về thức ăn nè. Trời ơi menu siêu đa dạng luôn?nào là cá sấu, nai, cừu, đà điểu...rất là thích hợp cho mấy bạn khoái ăn mấy món lạ lạ )). Đi có 5 người mà kiu tới 8 món ?.Món nào món nấy dọn lên nhìn cũng hấp dẫn hết oaaa, thịt nào thịt nấy ướp đậm vị, siêu mềm, dễ xẻ cho những con ngừi hong thích dùng bạo lực như mình hí hí. Nước uống cũng nhiều lắm nha mấy bồ, có cả rượu luôn. Hmm nếu mà hong bàn về không gian thì quán này chuẩn tây luôn đếy ❤
Hôm qua trưa về đi ăn trưa với bạn ở đây. Buổi trưa 12h thì chỗ này luôn đông rồi vì nhân viên ở các doanh nghiệp xung quanh vào ăn trưa. Vì giá cả hợp lý và quán sạch sẽ cộng với đồ ăn ngon. Ăn ở chi nhánh này nhiều lần lắm rồi. Đồ ăn quán đa dạng món và đa dạng sốtm có bò, gà, cá hồi, đà điểu... sốt BBQ quen thuộc, sốt kem béo lạt, sốt dâu tằm mình thích nhất, sốt tương nhật... mì ý, salad... cũng rất ngon. Hôm qua mình chọn bò sốt dâu tằm, bạn mình chọn bò sốt kem. Bánh mì ở quán cũng rất thơm bơ và giòn.
Không gian: thoáng mát chứ cũng không đẹp lắm để sống ảo đâu
Vị trí: ngay khu trung tâm có điều ở trong hẻm mà cũng dễ kiếm
Menu: ít món nên cũng hơi khó chọn lựa
Gọi 1 phần mỳ ý sốt kem và 1 phần beefsteak sốt phô mai
Mỳ ý sốt kem: vị nhạt lắm luôn không có gì đậm đà cũng như đặc sắc cả ? Dĩa mỳ đem ra nguội ngắt nên ăn chán lắm luôn ? Phần mì thì cũng khá chứ không ít lắm ?
Beefsteak sốt phô mai: Bò dai dai daiiiii ? Ăn nhai mỏi miệng luôn ? Thấy có người khen ở đây ngon nhưng thấy bò ở đây kh ngon vừa dai dở vừa chả ướp gì đậm đà ? Thất vọng thật sự ấy ??
Khoai tây chiên: đây là món kèm trong phần steak và thấy ngon và được nhất luôn í ?
Ai muốn trải nghiệm thì cứ tới đâyyyy
Tại mỗi ngưòi một cách nhìn nhận mà ?
Riêng thì mình sẽ không quay lại đây nữa ?
Ghé quán vào trưa thứ 7, quán hôm nay không đông lắm. Gọi món salad cá ngừ sốt BBQ và bò sốt phô mai. Sốt phô mai béo ngậy ăn kèm với bò chín vừa, bánh mì và khoai tây chiên giòn thì ngon khỏi bàn. Món salad cá ngừ sốt BBQ cũng rất đặc biệt, cá ngừ không tanh, sốt BBQ đậm vị rất hòa hợp, ăn không ngán lại vừa bụng. Ngoài ra thực đơn của quán còn có thêm những món lạ như: thịt nai, thịt cá sấu, đà điểu... lần sau phải ghé thử xem thế nào.
Đây là một trong những quán ngon nhất mà mình từng ăn
Sốt kem béo nên ăn hơi ngán, bù lại mình thấy sốt nhật rất ngon.
Bánh mì ở đây cũng rất ngon, mới đầu nhìn mình cứ tưởng là bánh mì ngọt, nhưng thật ra là bánh mì bình thường thôi, rất thơm.
Ngoài bò ra còn nhiều món khác nữa
Giá cũng không quá đắt 60-100k/ phần
Mình ăn ở đây cũng vài lần. Quán có đổi chỗ mà vẫn cùng hẻm. Hồi xưa rộng hơn. Không gian thoải mái không đông như Titi ??
Hôm nay mình gọi steak sốt tiêu và BBQ. Thịt mềm vừa ăn, sốt cũng ok. Tuy không được nóng lắm. Hồi lâu ăn sốt phô mai cũng ngon hehe. Giá tầm 70k trở lên. Mình chưa thử thịt cừu, đà điểu, cá sấu :))
Khoai, salad và bánh mì ngon. Chỉ có điều mình quen lấy chén tương chấm ra ngoài nên hơi bị dơ :'( sao quán không để riêng nhỉ
Nhân viên lịch sự nhẹ nhàng. Quán mở cửa nhiều nên mát vừa vừa ^^ Lâu lâu thèm sẽ quay lại.
Quán này mình hay đến, đến với ấy, gia đình, bạn bè... Đồ ăn ngon, quán tuy trong hẻm nhưng dễ dàng tìm thấy. Có điều nhân viên phục vụ không nhiệt tình.
Đi một mình mà lỡ kêu nhiều quá nên cứ ngồi ăn miệt mài... ???
Mình thích béo béo nên kêu phần steak có lớp sốt phô mai nhìn đã mắt lắm. Salad cá ngừ thì tạm được, ăn chủ yếu cho đỡ ngán, nếu cay hơn xíu mình nghĩ sẽ ngon nữa. Phần sốt chua chua ngọt ngọt ngon, lấy bánh mì chấm vô ăn thích hơn ăn với bò.
Tự dưng kêu thêm dĩa mì ý xào bơ tỏi ăn kèm mà chỉ nhìn chứ ăn không nổi. :)))))))))
Quán nhìn sáng sủa sạch sẽ mà hơi ít bàn, mình không thích phải ngồi chung với người khác nên lần sau sẽ không đi một mình nữa. ??
Quán nằm trong hẻm nhỏ, lần nào chạy nganh cũng lố phải vòng lại hết, được cái giá cả tốt, trình bày đẹp mắt, vị vừa ăn nên hẹn đám bạn đi chung thì cũng ok lắm.
Nhà mình gần quán này, nghe nói quán có đĩa đôi cho các cặp tình nhân nên đến ăn thử. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình giới thiệu món cho bọn mình. 2 đứa chọn 2 phần steak khác nhau bỏ chung vào đĩa đôi, phần ăn khá nhiều, thịt bò mềm ngon nhưng sốt hơi nhạt, bánh mì thì rất mềm và thơm. Tổng quan thì quán này good ??
Đến đây ăn được vài lần đều khá hài lòng. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Nhưng hqa đi ăn thì gặp 1 nhân viên khá mất lịch sự. Khi thối tiền thì bạn mình kiểm tra lại tiền thối nhưng thấy không đủ nên gọi nhân viên ra hỏi. Một cô nhân viên ra hỏi một câu làm mình khá bất ngờ: "SAO?????" Qá thất vọng với cô nhân viên này.
Nếu bạn đi ăn để thưởng thức món ngon hay cầu kì trong việc ăn uống thì thực sự nơi này k phù hợp. Mình có cảm tưởng món steak của mình hệt như thịt bò ram ở nhà mẹ làm, khá day, dầu mỡ thì ôi... bao la luôn. Sốt dâu tằm của c mình càng khó ăn dữ nữa, bánh mì k thơm và khá nát ( mềm mà dứt ra thì nó như vụn ra ấy). Xin lỗi nhưng mình k quay lại dc
Vì có khuyến mãi trên *** nên mới đi ăn vs bạn. Quán trong ngỏ nhỏ nhưng khá dễ tìm. Nhưng không gian quán nói chung khá rộng rãi, bàn xếp sát quá, đã thế k bật máy lạnh.
Nhân viên thái độ phục vụ khá khó chịu, k chuyên nghiệp lắm. Khi mình k rõ chương trình khuyến mãi thì lại nhăn mặt, khó chịu chứ k giải thích rõ ra.
Đồ ăn:
- Mì spaghetti xốt phô mai: mì bị bỡ, đứt khúc, như đã đc xào sẵn trc đó. Thịt nguội giống như mua ở siêu thị, ăn rất ngán (lần sau nhớ mua thịt của visan nhaaaaa) Kem phô mai k ngon mùi phô mai.
- Steak nai sốt chua cay: thịt dai k thấm gia vị. Nước sốt như đồ đóng hột (mà đồ đóng hộp thiệt mà)
Không bao giờ quay lại. Thất vọng quá!!! ...
Đến đây lần thứ 2
Quán đổi vị trí, nhỏ hơn chỗ cũ, ko có toilet :(
Món ăn bưng ra mà chén tương nằm đè lên nước sốt (?)
Có ruồi nữa >_<
Steak thì tạm ngon, bánh mì ko ngon lắm
- quán nằm trong hẻm, hơi khó kiếm
- quán vắng, k.gian thoải mái
- nhân viên nhiệt tình
- phần ăn ngon, dễ ăn, trang trí đẹp mắt, đ.biệt là ăn xong no luôn??
- giá cả hợp lí??
Quán nằm trong hẻm nhưng rất dễ tìm ,món ăn ở đây ngon mà giá thì quá ok ,menu thì đa dạng có nhiều sốt để chọn luôn nha ,nhất định sẽ quay lại dài dài ???
Món ăn ngon ,giá quá rẻ chỉ 72 k/1p ,nhân viên dễ thương thích nhất là sốt rau hạt điều , BBQ ..Đặc biệt là ngoài steak bò còn có nhiều steak khác để chọn nha
Theo khách quan, không gian khá ấm cúng. Menu khá đa dạng và giá thành hợp lý so với món pháp vị việt. Theo chủ quan, đường vào chật, thịt ở đây khá ít, so.với đối thủ cạnh tranh la một thất thế. Nói chung k quay lại lần 2
Món ngon giá cũng rẻ - nhần viên ân cần
Phù hợp để tổ chức sinh nhật hoặc đi ăn uống với gia đình vào dịp cuối tuần <3
Nếu chấm điển mình cho full điểm lun nha ]]]]
K gian nhẹ nhàng .món ăn rất ngon ,giá cả hợp lí.phục vụ dễ thương nhiệt tình. Menu phong phú có rất nhiều món va nhiều loại sốt đê ta chọn lựa. Sẽ ủng hộ thê giới steak thường xuyên..
Một dĩa như vậy chỉ 69k mà lại quá chất lượng. Bò mềm, không dai, phô béo béo, khoai tây lại giòn. Thịt cá sấu cũng khá ngon, rất mềm, vị sốt là lạ. Gọi kèm ốp la và cơm trắng là no căng luôn. Có điều với mình thì sốt cà hơi bị chua, dù rằng bạn mình thích vị chua đó.
Vị trí thì trong hẻm nhỏ hơi khó tìm, không gian quán cũng hơi nhỏ.
Nói chung sẽ quay lại nếu có dịp.
Biết quán lâu rồi nhưng tới 2 lần toàn hết chỗ ! Quán trang trí nhẹ nhàng ko gì đặc sắc lắm , bò khá ngon ngon nhất là nước sốt nha ! Trong hình là mình ăn bò sốt bbq và bò lúc lắc ! Giá hơi chát vì ở q1 mà cũng chịu thôi !!! Ngon là được ?????????? nước ko gì đặc biệt lắm . Gửi xe hơi khó , quán nằm trong hẻm nên tìm cũng dễ
Quán gần công ty, Đi ăn không biết bao lần
- Nhưng kể từ khi dời qua địa điểm mới cạnh quán cũ. Cực kỳ không hài lòng, hôm nay đi ăn lại chán hơn.
- Nhân viên không được hướng dẫn cách điều tiết khách vào bàn
- Gọi 1 phần gà và 1 phần xà lách, đem ra 2 phần gà và 1 xà lách. Từ chối ngay khi đem ra, đến khi thanh toán lại vẫn tính tiền. Bảo phục vụ e oder sai và ko xác nhận oder sau khi khách gọi món, anh không thanh toán.
> lát sau cô phục vụ đồng ý nhưng đượm buồn vì phần tiền này cô ấy sẽ bị trừ lương.
GHÉT cái kiểu quản lý của chủ quán: Món cơm gà chiên có thể tái sử dụng mà ko ảnh hưởng chất lượng món sao lại phải TẬN THU từng đồng của Khách và của nhân viên mình.
> làm dịch vụ thì KHÁCH HÀNG không chỉ là thực khách mà còn là nhân viên của mình. CHỦ QUÁN không thấu hiểu thông suốt.
Quán nằm trong hẻm nhỏ, nói là nhỏ chứ buổi sáng tập trung nhiều chỗ bán đồ ăn lắm. Thực khách đến chủ yếu là dân văn phòng thôi. Không gian quán nhìn chung khá thoải mái, phục vụ nhanh, thân thiện. Thức ăn được làm rất vừa miệng, đúng với yêu cầu của khách, chất lượng. Mình đến kêu 1 phần bít tết sốt tiêu đen ăn chưa hết là no ứ luôn. Giá cả ở đây cũng không cao, vừa túi tiền. Thích ❤
Mình không ăn steak nhiều. Nhưng kiểu chuẩn của steak thì đã thử rồi. Thịt ở đây mỏng và lạ là hầu như chín 100%, mình gọi phần bò sốt dâu tằm ra, thịt như luộc đấy. Sốt quá nhiều, không còn mùi bò luôn. Sốt trên rau thì như trộn mayo với chao đỏ ( vì thực sự mình nghe mùi chao) khoai không ngon, chiên chưa tới lắm.
Phục vụ thì tạm.
Lần đầu tiên cmt vào trag "Thế Giới Steak" cũg như chưa bao giờ bức xúc đến như vậy. Tui phải công nhận 1 điều là: TUI THẬT SỰ NỂ PHỤC QUẢNG CÁO CỦA FB.
Mới đi ăn xog về viết liền cái review. Đág lẽ viết liền tại quán rồi mà k có vô đc wifi.. thử lại cả chục lần rồi mà cũg khôg vô wifi được nên ôm cục tức này chạy về đến nhà.??
Nói thiệt cho các bạn nha. Quán mới mở nên nhờ fb quảng cáo cho lên new feed 1 ngày mấy lần nên vô xem thử. Chụp hình nhìn ngon và hấp dẫn gì đâu. Vô ăn.. má ơi ta nói nó dở tệ!!!!! Cảm giác bước vô quán là qán mới mở, trog hẻm nhưg cũg có khá khách (CHẮC HỌ CŨNG THẤY QUẢNG CÁO TRÊN FB RỒI VÔ ĂN GIỐNG TUI) . Kêu 2 món bò sốt BBQ VÀ cừu sốt dâu tằm ăn thử nghe quảng cáo nói có sốt dâu tằm ngon lắm nhưg thất vọng nặng nề.. bày trí giốg y chang bên TiTi. Mà sơ sài hơn nhiều. K có cà chua chỉ có 1 miếg salad với 2 miếg dưa leo cắt làm đôi, xog xịt sơ sài miếg sốt salad cho có thôi.. nhắc lại : "xịt cho có thôi!!!!!"
Mayone thì dở ẹc kiểu mua sẵn chứ k có tự làm giốg TiTi.
Khoai chiên chưa tới. Lát sau mềm xèo.
Vô vấn đề về chất lượng 2 miếg thịt (Thịt bò và thịt cừu).. nó mỏng như lá lúa. Mà ta nói nó mỏg thì phải thấm vị đúg k.. còn đằng này lạt lẽo vô cùg. Thịt bò có cảm giác như ăn thịt luộc vậy. Thịt cừu cũng không ngoại lệ. Cả 2 đều không có vị ngọt, thơm, mềm gì hết. Giốg thịt trụng nước sôi!!
Nói tới sốt mới vui.. ăn sốt bên TiTi và Bonjour resto ta nói nó đã gì đâu, vị nào ra vị đó.. Còn qua đây ăn Sốt BBQ giống như đang ăn nước me xào củ hành xong cho miếng bột bắp hoặc bột năng cho sệt sệt vậy thôi đó mà còn lạc lẽo nữa. Sốt dâu tằm dở ẹc ăn bao zô ziên.. má ăn xog sợ lun.. dở gì mà dở vậy. Làm ơn.. TUI SỢ QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK LẮM RỒI. Không bao giờ ghé quán THẾ GIỚI STEAK nữa đâuuuuuu. Bye bye.. tạm biệt!??
Lâu rồi mới ghé lại ăn Thế giới Steak.
⚡️Vị trí: quán nằm tận cùng trong hẻm trên đường Nguyễn Công Trứ, nhưng không hề khó tìm.
⚡️ Không gian: Thoáng mát, sạch sẽ và yên tĩnh. Tuy nhiên không hiểu sao đến lúc nào cũng thấy vắng vắng.
⚡️ Thức ăn: Nhìn chung thì vẫn ngon. Tuy nhiên, so với trước thì chất lượng thịt bò đã giảm rồi. Thịt ăn không còn mềm thơm và ngọt như hồi trước nữa. Không hiểu có phải chỉ riêng hôm mình ăn hay không ???
Nhưng cũng không đến mức dai nhách khó ăn đâu. Nếu chưa ăn thì chấp nhận được, nếu là khách cũ thì hơi thất vọng.
⚡️ Phục vụ: Bình thường, không quá tốt cũng không quá tệ!
Tóm lại là chắc sẽ ít ghé hơn, vì bị ấn tượng xấu miếng thịt bò hôm mình ăn. Nhìn trong ảnh thì đẹp nhưng mà lật lên thì hơi đen và mỏng hơn xưa ???
Mình đến đây cũng được nhiều lần rồi vì thấy giá khá rẻ so với những nhà hàng steak khác mà Steak ở đây cũng khá ngonn.
Không gian nhỏ nhưng rất thoáng có điều lúc vừa bước vào thì có mùi gì đó rất khó chịu :(
Steak ở đây rất đa dạng( bò,cá sấu,đà điểu,nai,cừu,..) với nhiều loại sốt cho mình lựa chọn.Mình đã thử qua hàu hết các loại sốt thì thích nhất là sốt dâu tằm :"> nhưng thật ra thì cảm thấy nhà hàng làm đa số các sốt hơi bị mặn:( mong nhà hàng có thể điều chỉnh lại độ mặn thì sẽ rất ngonn :3
Giá cả thì khá là rẻ so vs chất lượng,thịt đà điểu, cá sấu, cừu mà giá chỉ chênh lệch chút ít so vs thịt bò thôi:3
Nhân viên thì khá là thân thiện,nhiệt tình & dễ thương.
Tóm lại là khá là thích chổ này,nếu khắc phục được những khuyết điểm nhỏ trên thì sẽ rất là okkkiee
Không gian nhỏ hẹp, có máy lạnh mà không mát. Món lên khá lâu. Trang trí trình bày tạm ổn. Không biết những món khác có khá hơn không chứ Bò sốt dâu tằm không có gì hài lòng và ấn tượng. Bò thì dai nhách. Nhai muốn trẹo hàm. Sốt hơi ngọt, làm chua ngọt thì sẽ đỡ ngán hơn. Chỉ ở mức ăn được và ăn cho vui khi không có sự lựa chọn nào khác. Không có ý định quay lại.
Nằm trong con hẻm nhỏ ở NCT, quán lọt thỏm ở cuối cùng, xen lẫn các quán cơm, hủ tiếu bình dân. Thiết kế bình thường, như một quán bình dân có máy lạnh, có 1 trệt, 1 lầu.
Giá vừa phải: đa số từ 55-89k/ phần (spaghetti, thịt bò, cá sấu, đà điểu). Đa dạng món, phần ăn cũng nhiều.
Dưới trệt không mát, không gian nói chung ồn ào (buổi trưa dân văn phòng ăn nhiều), phục vụ không được vui vẻ cho lắm, thời gian phục vụ không quá lâu nhưng không nhanh. Chất lượng bình thường, không ngon, so với giá thì tạm chấp nhận.
Nói chung là do có ít sự lựa chọn trên con phố này nên mới chọn quán này để đi ăn.
Wán nhỏ, nhìn ko sạch sẽ, nhân viên cũg ko thân thiện, cách phục vụ càg tệ. Tớ oder Tuna Salad, lần đầu tiên tớ ăn 1 món Salad cực kì tệ như v, màu sốt dâu tằm nhìn 100% như màu thực phẩm. Về phần cá, đó thực sự là cá ngừ hay dùg cho Tuna Salad sao ??? Người ngu nhìn vào cũg bít đó là cá mòi hộp nghiền nát trộn nguệch ngoạc vs sốt Mayonaise. Vì món ăn decor xấu wá, nên tớ ko thể chụp hình lại, tớ thề đã lỡ oder nên phải ăn, chứ ăn r rất sợ bị đau bụg T.T
Mình và người iu ghé quán đây là lần thứ 4 rồi,nên nay dẫn gia đình đi ăn. Ghé quán steak cuối tuần, quán lai rai khách ra vào. Cả nhà mình gọi nai, bò và mì ý. Thịt hôm nay hơi dai, còn phần sốt thì ngon.
Sốt phô mai: thơm, béo vừa
Sốt bbq: chua ngọt, ko có j đặc biệt
Sốt tiêu: cực ngon
Recommend là nên order món sốt tiêu và phô mai.
Bánh mì quán tự làm, mới ra lò nên nóng hổi, khoai tây chiên giòn, salad vừa miệng nhưng sốt ăn salad hơi ít.
Nghe tới chỗ này đã lâu nên hôm v-day mình với bạn trai đi thử. Cảm giác khá thất vọng.
Nhân viên phục vụ cũng bình thường, có 1 chị khá lơ đễnh kêu gọi món mãi k thấy đâu. Nhưng bù lại có bạn nam kia thì nhiệt tình. Kêu xíu là có liền. Chỗ ngồi cũng thoải mái nhưng giữ xe kín hẻm nên hơi chật chội tí.
Đồ ăn ở mức trung bình thôi:
-Nai phô mai mình gọi thì phô mai cũng ngon nhưng nai quá dai luôn. Thịt hơi bị ít T.T.
-Món sườn heo bbq của bạn mình thì khá nhạt. Sốt bbq như bị pha loãng ý -_- .
-Salad cũng không ngon, sốt dở.
-Bánh mì tươi mềm ok nhưng còn hắc khá nhiều mùi men >.<
-Nước mơ cũng tạm được. Giá cả nói chung là ok.
So với bên Titi thì bên này đồ ăn k ngon bằng nhưng khá đa dạng, nhiều lựa chọn hơn. Giá cả ngang bằng nhau vì bên này menu chưa tính tax. Có thể sẽ quay lại để thử những món khác.
Thấy quán này rẻ hơn Titi nên mình ghé ăn thử. Mình ghé quán vào chiều CN, lúc đó 4h r mà lúc mình tới quán thì thấy quán vắng tanh và còn đg dọn dẹp, mình hỏi nhân viên thì nhân viên nói CN chỉ mở buổi chiều. Mình vs ny order 2 món là nai sốt phô mai và cừu sốt bbq. Sốt phô mai nhạt kinh khủng, miếng thịt bò thì dai, nước sốt của salad thì k có vị nổi bật, sốt bbq thì đỡ hơn xíu, bánh mì thì nguội ngắt. Tính tiền mới phát hiện còn có phí VAT 10%, hóa ra giá k rẻ như mình nghĩ -_-
Mình đến quán tầm 7h30, vừa mưa xong nên hơi vắng. Lúc vô chưa có ai, lát mới vô thêm 2 bàn nữa.
Gọi 2 loại steak:
- Cừu sốt dâu tằm: hời ơi ta nó sốt nhiều thích gì đâu, ăn đã dễ sợ, có điều cái chỗ phủ sốt nó đen lim đi :).
Cừu ngon, mềm, khoai tây nhiều, salad ăn kèm tươi mà không biết cái sốt hồng hồng phủ lên là gì.
- Cá sấu sốt chua ngọt: bạn mình ăn món này để thử coi nó sao, mới ăn giống thịt gà, ăn zô thấy là cá sấu, nhưng mình không thích mùi này, bò cừu vẫn hơn :) . Sốt cũng ngon và nhiều
Đồ ăn thích nhất cho sốt bao la, ăn với bánh mì nữa là no nứt bụng, nước trà thơm mà 5k/ly nha. Giá mà tính thêm thuế nữa cũng ngang bên Tyty, mà bên này nhiều hơn 1 chút. Bữa sau sẽ thử thêm bò, nai này nọ nữa
ĐANG CÓ KM SHARE POST TRÊN FB ĐƯỢC GIẢM 20%, NHANH NHANH NHÉ :)
Biết quán cũng lâu nhưng chưa có dịp đi. Bữa rủ nhỏ bạn đi ăn thử coi sao.
Nhìn menu thì thấy nhiều món, giá cũng ổn, nhưng lúc đưa bill tính tiền thì thấy mất 10%VAT ???.
Mình order 3 phần, mặc dù đi có 2 đứa con gái ?. Bò phô mai 63k, nai chua cay 70k, mì ý thịt nguội phô mai 55 + 10%VAT hết 207k.
Mình không kiu nước vì giá nước cũng trên trời không kém nên về đi uống nước sau.
Thật sự không rẻ chút nào đâu vì miếng thịt rất mỏng, thêm thuế nữa.
Ăn thì bình thường, sốt phô mai ngán lắm còn nai chua cay không biết vì của bạn, mì ý cực ngán, khô và phô mai không ngon, mình chỉ toàn lấy hành tây và vài miếng thịt nguội ăn thôi. (Bỏ uổn lắm ???)
À còn về phục vụ thì bình thường, lúc mình ăn hơi vắng nên cứ thấy nhân viên nhìn quài, khó ăn huhu.