Hôm bữa mình gọi 1 phần beefsteak tầm 70 - 80k gì đó, vậy là cũng phải chăng so với số lượng và chất lượng đồ ăn. Chỗ này lạ cái là gọi steak thì không hỏi độ chín tái như nào, cơ mà ăn thấy ngon lắm nha, bò mềm mềm, vừa vặn, không quá tái quá chín. Mình chọn sốt phô mai, lựa chọn rất là đúng đắn luôn vì ăn béo, mặn vừa, túm lại là ưng. Bánh mì ăn kèm cũng ấm nóng, ngọt nhẹ, ngon. Có cái là khoai tây đi kèm hơi mặn xíu.
Không gian cũng tạm được, không quá đặc biệt hay sang chảnh, hợp tụ tập nhóm bạn hoặc hẹn hò tiết kiệm:)) Phục vụ cũng okelah.
Bữa nào sẽ rủ bạn bè đi oanh tạc chỗ này.
Điều đầu tiên là cái miếng steak ở đây to vật vã luôn, ăn sướng miệng, mình có cảm giác là là những vị sốt ở đây cái nào cũng lưng lửng, chưa tới, sốt mà ngon nữa là xuất sắc lắm luôn!
**Mỳ ý bò tiêu đen: cái này chắc là ngon nhất, nhiều bò, mì thơm và vừa miệng!
**steak bì tiêu đen và sốt bbq: mình thấy sốt vị chưa rõ, nhưng bò mềm và nhiều, khoai tây thì hơi bị mặn và cháy. Bánh mì thơm, mềm, nóng.
Không gian rộng rãi, phục vụ nhanh, lần sau quay lại sẽ thử món khác!
Lần đầu tiên đến đây mình thấy giá khá ổn với chất lượng. Món beef steak ko thấy hỏi mình ăn chín hay tái, làm chín nhưng cũng mềm. Món đà điểu sốt tiêu mềm và ngon hơn. Nhân viên nhiệt tình, lịch sự. Tổng 160k 2 người nè.
Đồ ăn: bò hơi khô, gia vị nêm khá vừa ăn thôi, chưa xuất sắc lắm, đồ chấm không phù hợp cho từng món ăn, trình bày không sang
Phục vụ: không chuyên nghiệp khi phục vụ bò beefsteak.
Giá cả:
- giá đồ ăn hơi tạm ổn
- giá đồ uống quá mắt
Nói chung là nhân viên phục vụ tương đối ổn, những món cơ bản như trứng chiên thì làm được thì không có j để nói cả
Khi lần đầu mình đến đây, mình gọi món ribeye mỹ thì nhân viên thậm chí không hỏi cách chế biến và đến khi phục vụ họ cho mình món... Well done và phần thịt bị khô, sốt BBQ rưỡi vào thịt bò nhìn rất kém sang và vị như ko có j cả
Đến hôm nay thì mình gọi phần vịt đút lò, tưởng chừng mình sẽ ăn một món chất lượngg hơn thì khi phục vụ mình muốn phát điên vì thịt vịt cực khô và dai, cứ như mình ăn phải giấy v, thiếu độ ẩm và mọng nước nên ăn rất là khó tiêu, kết hớp với phần khoai nướng thì bữa ăn của mình thành ra là một bữa ăn vô cùng khó tiêu hoá và phải uống rất nhiều nước
Mình cảm thấy thất vọng vì những bước và thao tác cơ bản là phải giữ cho độ mọng nước và mềm mà ko làm đc thì sao có thể làm steak ngon đc☹️☹️☹️
Cty tôi ở Q1 nên thường ăn ở chi nhánh Q1. Phải nói chi nhánh Q1 ko có gì để chê từ cách phục vụ cho đến chất lượng món ăn, mặc dù ko gian hơi hẹp. Nhà tôi ở quận Bình Thạnh nên định cuối tuần đưa cả mha đi ăn ở D2 cho gần. Phải nói khi món ăn ra ko nói nên lời. Thịt bò thì dai nhách ko mềm như Q1; bánh mì thì đưa ra bánh mì cũ, bánh mì tươi mà cứng ngắc như đá; mì Ý thì sợi mì ko biết làm từ bao giờ mà nó bở khỏi phải nói luôn. Nói chung toàn dọn đồ cũ cho khách, chất lượng ko tương xứng với giá tiền. Bởi vậy quán dù rộng nhưng vắng teo ko đông như Q1. Ăn 1 lần sẽ ko bao giờ ghé lại lần 2.
14.09 mình có đặt 15 khách đến ăn. Đập vào mắt mình đầu tiên là không gian rộng rãi, đẹp. Nhân viên nhiệt tình, thức ăn cũng khá ngon. Khi về vì trời mưa nên có 1 người để quên điện thoại và ô. 11h đêm mới nhớ ra là quên điện thoại. Thế là mình liên lạc với bên thế giới steak thì nhận được sự nhiệt tình bên quán. " chị ơi bên em có thấy đt và giữ ở lễ tân, sáng mai 9 giờ mới mở cửa, 10 chị hãy qua lấy điện thoại nha " wow... Khi nghe đc những lời như vậy mình thấy rất nhẹ người. Quán rất có trách nhiệm và rất dễ thương. Khi tới nhận lại đt mình có nhã ý muốn gửi tiền chó các bạn pv để uống nước nhưng các bạn ý k nhận . Cảm ơn Thế Giới Steak . Tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình và giới thiệu với các bạn của tôi đến ủng hộ quán.
Mình là 1 tín đồ beefsteak. Lúc trước mình hay ăn ở TiTi Cao Thắng nhưng gần đây steak ko còn ngon như trước nữa. Mình được chị giới thiệu TGS. Hôm qua đi làm về mình có ghé ăn thử và quào! Đập vào mắt mình là view quán cực đẹp, có hoa tươi trên bàn. Đáng khen hơn là nhân viên cực chuyên nghiệp. Mình là người rất để ý đến thái độ nhân viên mỗi khi đến nơi nào đó và các bạn nv ở đây khiến mình rất hài lòng( khách vào thì chào, khách về thì cảm ơn, phục vụ nhanh nhẹn,...). Thức ăn khá hợp gu của mình, mình thường ăn thịt tái nên thịt rất mềm và ngọt. Mình ăn 2 lần, 1 lần sốt dâu tằm 1 lần sốt chua cay. Khẩu phần so với giá 72k ko vat v là quá ổn, miếng thịt to ăn muốn bể bụng.
Nói chung quán mình chấm 10/10. Sẽ quay lại ủng hộ dài dài ????