Quán ngay mặt tiền và nằm gần ngã tư đường lớn nên dễ tìm.Tiệm nhiều bánh đa dạng mùi vị, giá cả cũng khá ổn. Đặc biệt trang trí bánh cũng đẹp và dễ thương. Nhân viên phục vụ nhanh. Lâu lâu ghé quán ăn khi thèm đồ ngọt cũng ổn. Bánh cheese nhìn bắt mắt nhưng ăn không ngon, không có vị gì rõ ràng, ăn giống bánh mì. Bánh choconut và king lớp phủ sô cô la rất dày và đậm vị, hạt hạnh nhân nướng thơm. Bánh cookies thì phủ oreo dày khá ngon nhưng cá nhân mình nghĩ đa số bánh cần giảm vị ngọt lại nữa có lẽ do mình không thích ăn ngọt nhiều.
_ Biết quán khá lâu nhưng vẫn chưa ăn ở đây bao giờ, nên mình order về ăn thử. Menu của quán khá là nhiều món, nhiều hình siêu xinh, có cả nước uống.
_ Mình chọn set bánh 6 cái và mình chọn 6 hình khác nhau. Hình nào cũng khá là xinh xắn, dễ thương.
_ Bánh mình order:
Bánh the pig ( chocolate dâu )
Bánh the bear ( chocolate nâu )
Bánh the frog ( chocolate tạo )
Bánh minion ( chocolate chanh )
Bánh angry bird ( chocolate mâm xôi )
Bánh dưa hấu
_ Tuỳ theo loại bánh có note sẵn trên now là phải đặt trước hay không, có loại phải đặt trước 1h lận.
Mình ghé tiệm mua luôn tại cũng gần nhà, đồng giá 16k/1c và cũng có nhiều combo lắm ấy mà mình khuyên nên ăn lẻ sẽ ngon hơnn. Mình mua chung với bạn tc là 8 cái thì share ra có 15k/1 cái thui ???? Mình ăn 2 vị là Tiramisu và Cookie Monster. Tiramisu thì vị socola đậm ăn bình thường lắm chả nghe mùi vị đặc trưng của tira gì hết, còn Cookie Monster thì ngon nha, lớp phủ ở trên siêu ngon, must try bé nó ???? Lần sau mình sẽ ghé thử nhiều món hơn nhaaa ????
Mình mua donut cookie monster, phô mai chà bông với donut sầu riêng, cinderella. Giá tầm 16k đổ lên thôi. Mình thấy cái phô mai chà bông là ngon nhất. Bên trên có chà bông, còn ở giữa có lớp kem phô mai béo ngậy, ngon quá chừng. Phô mai cho cũng vừa phải. Mình thích ăn sầu riêng nên gọi thử sầu riêng nhưng mà thấy ăn ko hợp :(( mùi hương nhiều quá, ko phải sầu riêng tươi, ăn ko ngon
Mình ăn ở đây rất là lâu rồi. Mấy bé nhà mình bé nào cũng thích. Riêng mình thích nhất là bánh cookie monster, nó không quá ngọt như mấy bánh kia. Một lâdn phải ăn 2 cái mới đã cái nư.
Nhân viên ở đây thì nhiệt tình dễ thương.
Trời ơi 10 năm rồi ăn lại cái vị còn ngon hơn xưa , thích những bánh có rắc cacao hoặc cốm , ăn nó sộp sộp trong miệng sẽ ngon hơn nhiều , bánh ko quá ngọt , ăn bánh uống chút trà nóng là số zách luôn ???????? vị trí cửa hàng nằm ở mặt đường lớn rất là dễ đập vào mắt mình , bánh dao động 16k đến 18k rất rất là rẻ cho 1 chiếc bánh quá tuyệt vời ????
Bánh ở đây đối với mình Khá ngon Nhưng mình ko hiểu lí do vì sao mỗi lần mình đến thì mấy bạn nhân viên đặt biệt là bạn lấy bánh và bạn cashier. Thỉnh thoảng mình tới đúng giờ thì mấy bạn tâm trạng vui, có bữa đến trật giờ mấy bạn đó thì tâm trạng mấy bạn lại tỏ thái độ. Giống như hôm nay mình đến mua khách khá đông nên bạn mình cũng thông cảm nhưng thái độ để cái bánh xuống cho khách mà như thẩy thẩy thì ko nên. Đến nổi bạn mình mua xong ko muốn ăn nữa luôn. Vì nhiều lần mình để ý và hôm nay thấy ko được nên phải nói lên đây. Cũng mong mấy bạn đọc được thì sửa tính tình lại chút xíu ạ.
Tôi mua bánh cho con tôi, vì con tôi thích bánh và kẹo có những hình con thú.có những lúc đi làm về tạc ngang để mua thì làm sao chở bé theo? Chọn bánh xong ra tính tiền thì mới xin bé tính tiền cho bé nhà chị thêm bịch kẹo, bé tính tiền đưa tôi bịch kẹo và nói như dằn mặt tôi ???? " CÁI NÀY CÓ BÉ EM MỚI CHO NHA CHỊ" thái độ quá kém ????, mấy bịch kẹo đó mấy đứa nhỏ nó thích chứ người lớn lấy làm gì??? Nói ở đây để cửa hàng khắc phục,cửa hàng lớn chứ đâu phải nhỏ!!!