????Đầu ngõ Núi Trúc.
Đi từ phố Núi Trúc vào gần hơn.
???? Quán khá thoáng đãng, bàn ghế sạch sẽ, có điều hơi tối. Kết hợp nhà ở và quán nên hơi bé, chỉ xếp khoảng 3 - 4 bàn thôi.
???? Chị chủ quán khá thân thiện, nhiệt tình. Chị chủ phục vụ khách nhẹ nhàng và niềm nở lắm.
????Món chủ đạo là chè và một số quà vặt như nem chua rán, khoai tây chiên, …
Chè thái một bát đầy đặn, màu sắc bắt mắt. Vị thanh mát, độ ngọt nhẹ nhàng.
Nem chua rán nem to, cắn ngập răng thích lắm. Mình thích nhất là trộn tương ớt với sốt cà chấm nem ngon cực.
???? 15k - 25k
Chè thái: 15k
Nem chua rán: 5k/ cái
Tổng: 40k
- vị trí: quán nằm trong ngõ Núi Trúc, đoạn gần trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nổi tiếng đó.
- không gian: quán không gian nhỏ xinh, nhưng kê bàn to nên chỗ ngồi nhìn k được nhiều. Nhưng được cái sạch sẽ, gọn gàng.
- giá cả: chè 15k một bát, đồ ăn vặt giá tầm 20-30k hoyy
- chất lượng: công nhận chè ở đây ngon! Nhìn bát chè thấy ngay là người làm rất cẩn thận, tuy hình thù các viên trân châu hay thạch k vuông vắn, tròn trịa như nhiều nơi, chs mình vẫn thấy thích. Ăn vào rồi lại thấy thích hơn. Mọi thứ đều rất vừa phải và không bị quá ngọt hay nhạt quá. Mình thích trân châu với thạch giun xanh ở đây vô cùng. Bưởi ở đây cucng thơm giòn nhiều cùi lắm nha. Nói chung là mê đó ạ. Mà có 15k/bát, ăn mà mát lòng lắmmm.
- phục vụ: cô chủ quán thì thoải mái, nhiệt tình và nhanh nhẹn; cơ mà con gái thì có vẻ chậm chạp hơn.
Chốt là sẽ quay lại nơi này nhiều! Tiếc điều hàng tối nghỉ sớm và k mở chủ nhật :((
Mình đến quán vào lúc giữa trưa luôn :)) Bà chủ quán và chị chủ quán khá thân thiện bảo "Con ăn gì con cứ xem rồi gọi bà làm cho" Quán decor rất cute luôn, chắc kiểu cũng là nhà ở nên là sạch sẽ và trang trí đẹp mắt tiện thể luôn. Decor đẹp để các bạn tới checkin rồi đăng lên lôi kéo khách chứ. Một bát chè to oạch, chắc tại cũng vừa ăn trưa xong nên ăn một bát chè vật vã ăn mãi mới hết. Mà chè rất thơm, caramel mịn với cả mùi thơm nữa. Caramel còn có cả mít nữa.
Giá: chè thập cẩm 15k, caramel thập cẩm 20k, nem chua 5k/cái ( à mà nem chua n hơi bở nhưng ăn vẫn ngon :))) )
Đối diện vs trung tâm tiếng nhật. Quán nằm trong ngõ,núi trúc. Vô cùng quen thuộc vs hs khu giảng võ
Quán decor nhìn kiểu teen cute
Giá vô cùng hạt rẻ
Nem chua cũng khá ổn, đợi hơi lâu
Sữa chua thạch vô cung bắt mắt, nhiều loại topping vô cùng
Caramen thập cẩm vs giá đấy, topping thế là nhiều r
Nước cốt dừa béo, ngọt vừa phải
Chỗ để xe ko tiện lắm vì ngõ khá bé
Chị chủ thân thiện
Sẽ qua ủng hộ quán
Hôm qua vừa cùng gấu ghé qua quán này chè nghe đâu là cũng mới mà ngon dã man kiểu bát nào cũng đầy ụ mà chất lượng. Cố chủ thì cực dễ thương chiều lòng khách ý, ai ko ăn được ngọt thì cô có thể làm nhạt đi mình mà rất đễ ăn. Quán ở trong ngõ thôi nhưng mà khách đông lắm :)
Chè ở đây không bị ngọt quá, dễ ăn lắm mà còn rẻ nữa, có 15k/b (theo mình nghĩ thì giá này so với mặt bằng chung và chất lượng thì là rẻ ^^)
Cô chủ ở đây cũng dễ tính, cơ mà có mình cô làm hay sao ý nên mỗi ngày chè số lượng có hạn thôi à :( Một bát chè thì có thạch xanh đỏ, hạt lựu, trân châu trắng, cái thạch xanh giống con giun, mấy miếng chuối nữa...
Còn sữa chua mít thì cũng giống thế kia nhưng là thêm mấy miếng mít ạ.
Đồ ăn ở đây có mì ý, nem chua, khoai chiên,...
Khoai và nem mình thấy ăn bình thường còn mì ý thì ngấy kinh khủng luôn :(
Vì là ở trong ngõ nên để xe cũng hơi phiền nữa...
Đây là quán ruột của mình, cứ định ăn chè là nghĩ đến quán này. Ưu điểm mình đánh giá cao nhất là quán bán tại gia nên khá sạch sẽ, về phần chất lượng khá an tâm. Thứ đến là chè ko quá ngọt, lại đầy đặn, thơm (trừ sữa chua mít vì hơi có mùi hoá chất của mít). Tuy nhiên, quán ít khuyến mại và đôi khi cho hơi nhiều thạch. Ngoài ra thì ko có j để chê cả :3
Quán ở gần trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, đối diện trung tâm Nhật ngữ Núi Trúc, không khó tìm lắm đâu.
Không gian nhỏ thôi, nhưng cũng có góc check in cho mọi người. Cá nhân thì mình thích cái hình lồng chim với cành cây trên tường lắm, đơn giản mà vẫn đẹp. Chỗ gửi xe không có, tức là nó nhỏ và nếu đi đông người thì khá bất tiện.
Nhóm mình 4 người gọi chè Thái, bánh trôi tàu, caramel thập cẩm và sữa chua thạch, thêm nem chua rán và mỳ spaghetti xốt bò hết 120k. Giá như vậy cũng rất ok cho một bữa ăn nhẹ sau giờ học.
Trước tiên là chè, bát to lắm, không phải như trong hình minh họa đâu. Đá bào không nhiều mà bát vẫn đầy như vậy thì phải nói rất ưng ý về lượng, nhiều và rất đầy. Ăn cũng rất ổn. Tiếp theo, nem bình thường, nhưng mỳ spaghetti 20k/ suất thì hơi ít vì đĩa rất bé.
Nhưng nói chung thì mình thấy cũng rất được, các bạn có thể thử một lần
Điểm cộng:
- Decor cute
- Chị chủ quán dễ thương, lúc mình vào có 3 bạn nói chuyện khá to nhưng chị ý cũng không tỏ vẻ khó chịu gì luôn.
- Chè siêu ngon và rẻ, 1 bát chè bưởi to oành mà chỉ có 15k, cùi bưởi giòn, thơm, ăn kèm với cốt dừa và đá xay thì hết xảy :)))
- Mình hay đi ăn buổi trưa, tầm ấy khá vắng khách nên ngồi thoải mái.
Điểm trừ:
- Quán khá nhỏ, chỉ chứa được tầm 10-15 người
- ngõ nhỏ, không có chỗ gửi xe nên chỉ có thể đi bộ đến.
Tóm lại là một quán rất rất đáng thử.
Mình gọi 4 cốc chè, đến lúc người nhà nhận xong thấy báo thanh toán 120k, chẳng nhẽ ship mất đến 60k?
Về chè thì mình ăn chè thái thấy hơi nhạt, lúc ăn phải cho thêm đường, vị chè thì không quá đặc sắc hơn các quán khác.