Quán nằm ngay mặt đường ngõ 298***(chỗ đường mới mở khá là rộng).
Quán chỉ có 1 tầng, có cả khu trong nhà và ngoài trời. Mình rất thích cách bài trí của chuỗi Gardenista, cho người ta cảm giác rất tươi xanh, trong lành, mát mẻ và hòa nhập với thiên nhiên.
Nhân viên ở đây đều toàn trai xinh gái đẹp, nhẹ nhàng nhiệt tình.
Mình gọi 1 cốc trà táo và 1 cốc cafe sữa. Về phần cafe mình không nhận xét gì nhiều, vì mình không phải người thích uống cafe, chỉ uống cho tỉnh ngủ, dễ làm việc. Còn cốc trà táo mình thấy khá ưng, trà thơm, chuẩn vị táo và mình rất thích táo.
Điểm trừ là quán hơi bị ồn ào quá.
The Firefly - 6 Ngõ 298***
Con ngõ này có quá nhiều những quán cà phê mà mình thấy ấn tượng luôn. Không gian The Firefly rộng rãi, nhiều cây xanh nên có cảm giác rất trong lành trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Nhân viên cũng rất dễ thương, nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Chất lượng đồ uống ở đây cũng rất ngon. Kem trà xanh ở đây ăn rất là ngon, kem mịn vị trà xanh thơm làm mình phải gọi thêm 1 ly nữa để ăn :v
Giá cả cũng không quá đắt chỉ khoảng 50k thôi.
Một quán theo phong cách gardenista nằm ngay đoạn gần 2 trường đại học, rất nhiều sinh viên đến đây để làm việc, học tập. Không gian khá rộng rãi, nhiều cây cối, trông rất mát mắt. Decor đầu tư về mặt cây cảnh khá là đáng kể.
Đồ uống không quá đa dạng lắm, mình chọn sô cô la cookie, 1 tách sô cô la nóng, rất thơm, được phục vụ kèm 1 chiếc bánh quy nhỏ. Mùi thì thơm chứ uống có vẻ hơi nhạt so với khẩu vị của mình.
Nhân viên thân thiện, chu đáo và tươi cười với khách.
Có lẽ mình sẽ quay lại quán để thử 1 sản phẩm khác.
Quán cafe nằm trong ngõ***hồi trước cũng khá nổi tiếng mà sau khi có Foglian thì chìm hơn hẳn.
Gardenista phải nói là quán cafe đi đầu trong không gian kiểu ngập cây xanh như này đó. Quán với không gian chú trọng vào cây cối, cả cây chậu cả cây leo các kiểu chứ không kiểu chỉ điểm xuyết như vài quán. Ở đây ngoài bán đồ ăn đồ uống cũng bán cả các chậu cây nhỏ xinh cơ mà.
Mình gọi set đồ ăn vặt kiểu finger food để vừa có thể ăn trưa vừa tiện coffee truyện trò luôn. Đồ chiên rán nên ăn hơi ngây, đồ uống thì pha khá nhạt món ok nhất là trà sen nhé. Giá trung bình quanh quanh 50K.
Vào ngõ 298 tây sơn giờ nhiều quá cf quá. Hôm the firefly- gardenista mới mở ở tây sơn cx đến thử xem tnao.
Không gian: khoảng sân vườn rộng rãi, tối có đèn neon treo trên cây lung linh. Tối đến đông mãi mới tìm dc chỗ ngồi. Vào nhà cx có khoảng cây r bàn ngồi các thứ. Có cả nhà kính bên trong có cây xanh.
Gọi 1 trà đào xả: trà xả uống dc, thơm.Gọi 1 mỳ ý sốt thịt bằm: ăn đc, nhiều mỳ, thịt cx nhiều.
Giá cả: vì khai trương quán nên đc giảm 30% xuống còn 26k
View đẹp, đồ uống ổn. Mình có gọi kem dâu tây như trong hình nhưng mà ăn chua quá. Không gian có 1 số chỗ nhìn rất chi là "nghèo nàn" luôn :v. Như cái***chẳng hạn
Lần đầu trải nghiệm thử ở Gardenista nhưng mình k có nhiều trải nghiệm tốt ở đây
Điểm tốt là quán view đẹp rộng thoáng và cod nhiều cây xanh
Nhân viên và bảo vệ phục vụ khá là nhiệt tình.
Tuy nhiên đồ uống ở đây không khá hài lòng đối với mình.
Mình gọi 2 bạc xỉu nhưng ở đây không ngon bằng các quán mình đã từng thử. Bạc xỉu ở đây k thơm, uống toàn bọt , và còn rất đắng. K thấy sữa đặc hay nước cốt dừa đâu cả ấy có mỗi 1 tẹo à. Cách decor cốc bạc xỉu và cốc đựng cũng k đc bắt mắt cho lắm
Mình là fan của Gardenista từ 4 năm nay, từ khi chỉ có 1 tiệm duy nhất ở Vạn Bảo. Tới giờ vẫn thường xuyên lui tới các cơ sở của quán. So với 100 Vạn Bảo ngày xưa, hầu hết các quán không còn được chăm chút tỉ mỉ nữa, nhưng quán ở Sơn Tây thì đẹp ngang ngửa.
- Không gian: quán rộng, thoải mái. Có nhiều bàn cả bên trong phòng kín và bên ngoài, phù hợp nhiều đối tượng
- Nhân viên: khá Ok, lịch sự
- Đồ uống: mình tới ko vì đồ uống nên ko có gì cằn nhằn :)
- Giá cả: ok, không quá mắc
Quán nhiều xây xanh, có nhiều góc sống ảo. Không gian tương đối yên tĩnh nên có thể đọc sách hay làm việc mà không bị ảnh hưởng nhiều. Đồ uống và bánh không quá đặc sắc nhưng cũng ổn.
Mình và bạn mình đến đây vào buổi trưa, có mang theo đồ ăn tự làm ( đồ của mình rất sạch sẽ, gọn gàng). Khi đặt mông xuống chuẩn bị checkin thì nhân viên có vào nói rằng “ ac kh nhìn thấy biển ở ngoài cửa kh đc mang đồ ăn ngoài vào à” mình cũng ngập ngùi cất đồ ăn vào. Nhưng thực sự lúc ra cminh đều kh thấy có bất kì một cái biển nào ghi như vậy!!!
Thật sự khó chịu