Nhờ The Dreamers mình đã yêu những món dessert hơn rất nhiều
Mặc dù mình đã đến The Dreamer rất nhiều nhưng mỗi lần đến mình đều rất hứng thú và mong đợi để được thưởng thức những món tráng miệng được trang trí rất xinh đẹp
Vì quán sử dụng menu trên ipad mini nên mình ko chụp menu được
Không gian tạo cảm giác rất thư giản và sang trọng. Các bạn trẻ đến đây đừng quên đến gốc ban công để chụp hình checkin sống ảo nha, gốc này ngoài trời có ánh nắng tự nhiên rất đẹp ạ.
Giá cả có vẻ hơi đắt nhưng vì đẹp và ngon nên mình bỏ qua hết hihi. Trong các loại bánh mình thấy the lady ( bánh màu xanh í) là ngon nhất và trang trí đẹp nhất
Lần 1 mình đi, mình order yogurt trái cây ( ly có chú famingo hồng í), the lady, trà herb ( mình thấy trà này có vị sả) tổng cộng là 280k
Lần 2 mình order 1 bánh unicorn, 1 bánh nấm đổi cộng 300k . 1 món 180k và 1 món 120k
Mình không thích ăn ngọt. Vị bánh ở đây đều rất vừa miệng, không quá ngọt, ăn không bị ngán.
Mỗi mùa sẽ có những món bánh đặc trưng riêng. Tết năm nay có bánh chú heo, bánh chưng rất đậm không khí tết, valentine thì có bánh trái timmm xinh yêu ????????
???? Chỗ này nhỏ nhỏ cũng khá dễ thấy, được decor theo kiểu Tây nên nhìn cũng khá thích.
????Nhân viên vui vẻ niềm nở chỉ dẫn chỗ ngồi và tư vấn các loại bánh nước rất cặn kẽ.
Đầu tiên là cách bày trí phải nói là tha hồ sống ảo vì mình thấy rất đẹp, kiểu cổ kính ý. Không gian khá thoáng và sạch sẽ.
???? Về phần nước mình và các bạn đều thấy ngon, có nhiều món lạ cũng khá là dễ uống.
???? Về phần bánh ở trong đây mình thấy khá mắc, nhưng cũng đúng vì chất lượng của nó ok. Nên thử bánh mì nướng chấm trứng, món này mình ăn nhanh để lâu sẽ bị tanh ý.
Trung bình 1 người vào đây vừa gọi bánh và nước sẽ tốn khoảng 150k.
Nếu có dịp sẽ quay lại. Chỗ này rất ok 9/10
Quán này là một trong những quán mà mình vô cùng ưng ý từ cách trang trí nột thất, bày biện các cảnh quan cho đến vị của món ăn. Vị ngọt của kem khá là vừa miệng, không bị ngọt quá dẫn đến ngấy như thường thấy. Món bánh có vị chua vừa phải, ăn khá là tươi mát và mang cảm giác mới lạ. Nói chung nếu ai có nhu cầu ăn bánh nói chuyện với bạn bè giữa trung tâm Sài Gòn thì mình cực kỳ giới thiệu với các bạn quán này. Mong là quán còn phát triển hơn nữa.
Mình tới đây 2 lần rùi và lần nào cũng rất ưng
1. Triple chocolate mousse: ấn tượng được lưu lại với mình là vị chocolate rất đậm.
2.The Lady: thơm mùi vải, mình là 1 đứa chú trọng ngon mắt hơn ngon miệng nên đây là 1 sự lựa chọn tuyệt vời.
3.Tea: mình quên vị trà mình ordered rồi nhưng mùi trà twg cực thơm, cấu tạo ấm khiến mình không bị nóng khi rót trà, rất ưng điểm này.
Không gian quán yên tĩnh, xinh xắn, nhân viên nhiệt tình. Theo mình thấy trên lầu không gian đẹp hơn
???? mình không hảo ngọt nên không biết nhận xét bánh sao cho chính xác, mình chỉ có thể nói lên ấn tượng của mình thôi:)))
@desserthehehe
Không bao giờ quay lại ,
Quán này chỉ đi một lần cho biết để chụp hinh cho đẹp thôi chứ bánh và nước giá cao , vì vị trí ở gần Nhà Thờ Đức Bà, bánh nhìn đẹp nhưng ăn vào không ngon .
Nước thì không có gì đặc sắc quá ít loại nước . Giá từ 130-150k trở lên .
Location: trung tâm quận 1, ngay công viên Hàn Thuyên
Không gian: nhiều góc đẹp thích hợp sống ảo
Bánh: decor rất đẹp, theo từng chủ đề trong năm. Mình đi dịp Tết nên bánh tiramisu trang trí như viên pháo. Vị bánh ngon, có độ béo nhẹ của lớp kem nhưng không quá ngọt, ăn không bi ngán. Bánh xoài theo khẩu vị của mình thì hơi chua.
Nước: mình order 1 ly cocktail, 1 trà xanh có viên kem phía trên. Nước cũng bình thường, không có gì đặc biệt
Giá cả khá cao, nhưng decor theo kiểu này và khu vực quận 1 thù cũng hợp lý.
Nói chung thích hợp để trải nghiệm 1 lần cho biết
Ở đây có rất nhiều loại bánh ngon và lạ, được chăm chút rất tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, trang trí rất tinh tế, ăn ngon mà ko bị ngọt hay ngấy quá. Menu thì cực kì đa dạng, từ các món bánh, đến nước, yaourt, cocktail. Phần lớn những món ở đây có thành phần lạ rất khác biệt so với các chỗ khác. Không gian cũng rộng, có view ban công ảo nhất ở đây, ngoài ra có một tủ sách rất to, phong cách rất cổ điển và art. Nhân viên nhiệt tình và dễ thương, đưa tablet cho xem menu từng món rồi cũng kiên nhẫn suggest những món best seller và giải thích một ngàn câu hỏi vớ vẩn của mình. Sẽ quay lại lần nữa để ăn thử các món bánh khác.
Các U30 đi thưởng trà nên góc nhìn sẽ hơi khắc khe chút nha.
Không gian hài hoà, các bạn phục vụ có tâm lắm nha.
Nước mình không bàn vì chủ yếu tập trung bình luận bánh... nhưng nước không tệ nha,,, Ổn!
Bánh 1: The lady.... bọn mình nghĩ nó hơi màu mè là tên lẫn vị thì nên là Young lady đúng hơn, vị có mùi thạch trái cây,,, ai hảo ngọt ngọt kiểu teen teen thì ok.
Bánh 2: Tiramisu ... mức ổn, đã ăn vài chỗ xuất sắc hơn, rẻ hơn, hihi!
Bánh 3: Thật sự quên tên, thật sự đen, photo chuyên nghiệp chắc mới chụp được nét đẹp em này,,, nhưng thật sự ngon nha, tụi mình nghĩ nó suất xắc luôn, đậm vị chocolate, béo thật béo, mịn màng, có chút đắng đắng ở tầng vị cuối >Highly recomment! Đừng thấy em nó ko bắt mắt mà bỏ qua nha!
Thiệt hại cho 3 ly nước + 3 cái bánh là 750k (after tax and fees)
Không gian ấm cúng, sạch sẽ, chia ra 3 tầng vs 3 phong thái khác nha. Mình ngồi tầng 3 ban công, view thật tuyêt. Bánh decor đẹp, vị ko quá ngọt. Mình gọi combo gồm the lady vs first kiss, bạn mình dùng rasberry mojito kèm tiramisu. Chỗ này thật sự thích hợp cho các bạn thích sống ảo. Nhân viên rất thân thiện và nhiệt tình. Sẽ quay lại nếu có dịp