????Vị trí: quán trong hẻm nhưng cũng không đến nỗi khó tìm. Cơ mà điểm trừ là gửi xe cách đó vài căn, cũng của tiệm nhưng lấy tiền gửi xe 5k/1 chiếc nữa. Lẽ ra với giá nước so với mặt bẳng cả thức uống thì hơi cao rồi. Không nên tính thêm phí nào nữa
???? Không gian: có lầu nhưng mà kiểu phía trên đi phải nhẹ nhàng chứ mà kéo ghế hơi ồn xí là bên dưới cũng nghe rõ luôn á @@ quán nhỏ mà còn cách âm 2 tầng ko tốt nữa
???????? Nhân viên: cũng bình thường
???? Nước uống: trung bình tầm 50k trở lên. Mình gọi 4 ly, ly nào cũng đẹp nhưng hơi ít. Các món nước độc lạ chứ không xuất sắc.
Thấy mấy bạn hot insta tới đây chụp hình sống ảo xinh quá nên cũng xúng xính tới quán thử. Gửi xe cách quán vài căn nha, tốn tiền giữ xe 5k/ 1 chiếc á. Quán decor tone trắng, lên hình rất đẹp nha. Nhân viên cũng bình thường. Nước thì mình thấy ok cũng ngon, đẹp, cơ mà hơi ít. 1 ly nước tầm 50k trở lên. Không gian có lầu, nhưng bên trên bước đi là bên dưới nghe rõ luôn á, cũng khá bất tiện. Nhân viên cứ đi lên trên nhắc mọi người đi nhẹ nhàng... :))) cũng có nhiều góc sống ảo xinh nè
Menu: nằm trong tầm giá vào khoảng 55k đến 80k. Đồ uống bắt mắt, ngon và trình bày khá độc đáo.
- Không gian quán: thiết kế nhã nhặn, màu chủ đạo là màu trắng, hơi hướng vitage. vừa mang màu sắc hiện đại hoà chút cổ điển.
✍???? À, ở đây có riêng chỗ giữ xe trong nhà nên các bạn cũng đừng lo việc xe cộ gửi trong hẻm thì như nào nhé. Ngoài việc không cho chụp hình sản phẩm thì mọi thứ từ pha chế, phục vụ, hương vị, không gian, lượng khách đều khá ổn định và tuyệt vời. Là không gian khá đẹp để những bức hình tuyệt vời ra đời nha.
Back lại lần nữa và thử món mới
Đồ uống: mình gọi Matcha White, cá nhân mình cũng ko expect lắm, ko đậm vị matcha lắm nhưng cũng ok
Gửi xe ở chỗ khác tốn 5k cũng hơi bất tiện nhưng thôi an toàn cũng tạm chấp nhận
Không gian: quán tông trắng khá xinh, không gian hơi nhỏ nhưng ko quá chật hẹp
Đồ uống: nhìn chung giá hơi cao xíu nhưng cũng ổn, chăm chút vào hình thức cũng khá hài lòng, chưa có dịp thử matcha latte, sẽ thử khi lại có dịp
Quán có 2 lầu nhìn chung cũng ổn k quá chật, nước giá khá cao bù lại ngon nhân viên nhiệt tình dễ thương, hôm mình đi quán khá đông nhưng rất sạch sẽ nha mấy anh nv lau dọn liên tục điểm cộng cho mấy anh nhân viên bù lại điểm trừ cho việc gửi xe (gửi xe 5k nha)
????Vị trí: quán trong hẻm nhưng cũng không đến nỗi khó tìm. Cơ mà điểm trừ là gửi xe cách đó vài căn, cũng của tiệm nhưng lấy tiền gửi xe 5k/1 chiếc nữa. Lẽ ra với giá nước so với mặt bẳng cả thức uống thì hơi cao rồi. Không nên tính thêm phí nào nữa
???? Không gian: có lầu nhưng mà kiểu phía trên đi phải nhẹ nhàng chứ mà kéo ghế hơi ồn xí là bên dưới cũng nghe rõ luôn á @@ quán nhỏ mà còn cách âm 2 tầng ko tốt nữa
???????? Nhân viên: cũng bình thường
???? Nước uống: trung bình tầm 50k trở lên. Mình gọi Hồng Trà Macchiato, ly đẹp nhưng hơi ít. Cũng ổn các món nước độc lạ chứ không xuất sắc
Hôm nay mình và bạn có đến quán ngồi làm việc ở ngay bàn sát cửa ra vào ở tầng 1, bất ngờ có 1 người (có vẻ) câm đi chạy thẳng vào và đưa bạn mình tờ giấy nội dung là :hội người khuyết tật xin tiền giúp đỡ. Lạ là chỉ đưa giấy cho bạn mình và từ chối cho mình xem. Mình lúc đầu không hiểu gì, tưởng người quen của bạn nhưng lúc sau khi người kia đi và bạn mình kể ra thì mình hiểu. Bạn mình khá là nhát người nên có lẽ đã bị “tia” từ ngoài và thành nạn nhân trò xin tiền này. Và có vẻ ông này tiếp tục lên lầu 2 xin tiền và đi xuống chào nhân viên rất bình thường.
Mình nghĩ quán nên thắt chặt an ninh hơn, quán lúc đó không đông ( tầng 1 có 2 đứa mình ngồi) nên mình nghĩ quán nên để ý chuyện này hơn. Bạn mình lúc đó sợ nên dúi ổng 20k cho ổng biến đi. Mong quán có sự điều chỉnh cho việc này!