Dạo quanh một vòng mà cũng ít option nên mẹ con mình ghé đây ăn, 1 phần mỳ quảng 75k ko hề rẻ nhưng giá sân bay đành chấp nhận thôi T_T Quán ở cạnh 2lands, gần rr bên ngoài và ngay lối ra sảnh đến. Nhân viên lịch sự, không nhiệt tình lắm thôi nhưng nhìn chung vẫn nhẹ nhàng. Mỳ quảng ăn oke, màu nhuộm mỳ giống nghệ. Nước thì mình thấy hăm ngon lắm, bạc xỉu hơi bị ngọt quá do nhiều sữa. Ngồi tránh nóng cho đỡ ngộp khi đến khá là oke ấy.
Mình ra sân bay sớm mà chưa kịp ăn sáng nên ghé bên này ăn. quán sạch sẽ, rộng rãi, nhân viên nhiệt tình
mình gọi phở bà oreo đá xay, phở gà khá ngon, mình không hảo ngọt nên thấy nước hơi ngọt nè
mà thấy giá cả ở đây rẻ hơn mấy quán khác ở sân bay á
Lần đầu tiên mình thấy quán ở sân bay (từ Âu cho đến Á) mà ok đến thế. Menu đồ ăn rất đa dạng, giá dĩ nhiên không thể rẻ nhưng cũng k quá đắt, thậm chí vẫn rẻ hơn nhiều quán sang chảnh trong trung tâm Đà Nẵng, mà đồ ăn thì ngon (mình gọi mỳ quảng và bánh mì kẹp), và đầy đặn. Thái độ nhân viên tươi cười niềm nở. Quán thì decor đẹp. Nói chung ko có gì để chê. Lần sau đi Đà Nẵng mình sẽ yên tâm ra sân bay ăn, ko phải lo đồ ăn sân bay vừa mắc vừa chán nữa.
Sáng sớm chở mẹ ra sân bay, máy bay delay hai mẹ con kiếm quán ngồi ăn sáng nè. Nhìn thấy quán dễ thương nên vào thử. So với mặt bằng chung ở sân bay thì giá cả khá okie, chất lượng thì quá ổn. Vì đi sớm nên chưa có bún, mỳ quảng mình đành ăn bánh mì. Bánh mì nhân thịt đầy đặn, nướng nóng hổi giòn rụm ah. Nước ép nguyên chất uống heo thì, cảm giác tươi mát chớ không có bị ngọt đường. Không gian xinh xẻo, ngồi khá yên tĩnh. Mình thấy các anh chị tiếp viên cũng hay vào đây ăn nè.
Tình cờ vào quán khi bị delay hơn cả 2 tiếng đồng hồ
Và đã bị nghiện cafe ở đây , giờ đi làm cũng gọi shipper ship cafe ở đây để uống
Vị cafe ở đây thực sự rất khác với những quán mình từng uống tại Đà Nẵng, giá thành lại chỉ bằng các quán cafe bình dân .
Giờ đang có freeship ngại gì lại không đặt ở đây nhỉ ????
Trong lúc đợi giờ bay mình ghé một quán gần chỗ check in để ăn . Ấn tượng đầu tiên khi đến nhà hàng này là view rất Pháp hiện đại và ấm cúng .
Món ăn ở đây rất ngon đậm đà và nhân viên phục vụ rất tận tình vui vẻ . Giá cả thì phải chăng so với mặt bằng chung tại sân bay . Mình ăn trưa ở tầng 2 (khi đi )và chọn uống socola trân châu đường đen ở tầng1 (khi đến )( nó rất ngon vị đậm chất lượng tuyệt vời rất đáng đồng tiền bát gạo )
Cả 2 nhà hàng trên dưới không làm mình thất vọng .
Mình sẽ ghé nhà hàng khi có dịp :)
Mỗi lần đến sbay để tìm 1 chỗ ăn uống với không gian riêng tư mình hay chọn chỗ này,lúc đầu nhìn vào cách bài trí lẫn không gian cứ nghĩ giá cả sẽ k dễ chịu,ai dè giá khá mềm so với mặt bằng chung, cơm ngon, mỳ quảng nước dùng nêm khá đậm đà, nhất định có dịp sẽ ghé lại!