Quán ngoài trời nên rất thoáng, mát mẻ, gió biển thổi lên lồng lộng rất gần gũi với thiên nhiên. Ngồi đây đúng kiểu đang ở nước ngoài. Lãng mạn lắm luôn
Thời tiết này mình có xu hướng thích ra biển hơn vò thoáng và mát mẻ nữa. Quán bar này nằm ngay gần công viên biển đông luôn nên khá nhộn nhịp vào sau 8h. Các loại nước ép ở đây uống khá lạ miệng. Các món được trình bày lạ mắt lắm í nhưng nhìn chất. Ngoài các loại đồ uống thì quán còn có cả đồ ăn vặt nữa. Nhiều món mang phong cách nước ngoài, trình bày okie, ăn ổn. Khá đáng để thử lắm nhé. Các bạn nhân viên ở đây okie, nhiệt tình và nhanh nhẹ.
Đi ngang qua thấy chỗ này ok nên tấp vô luôn. Không gian mở nên mình càng thích. Nhạc cũng không đến nổi chấp nhận được, có điều cocktail pha như nước lã thôi. Giá cũng rẻ..hèn chi.
Quán bar ven biển, nhạc live. Bar nho nhỏ nằm bên bờ biển, nhân viên nhiệt tình. Cocktail có nhiều loại, mình được suggest món Sex On The Beach nhưng mình lại thích Lychee hơn, chắc do mình thích ngọt. Hôm mình đi là người nước ngoài hát, toàn mấy bài cũ cũ nước ngoài, nghe hoài niệm lắm. Một đêm ở Đà Nẵng ra bar nghe nhạc live, tâm tình xíu xíu cũng vui.
Một quán Bar mini duy nhất nằm ở đường biển Hoàng Sa, không gian mở gần biển nên bao mát mẻ luôn, quán có chương trình mua 1 tặng 1 từ 18g đến 21g đối với local beer. Điểm mình kết nhất ở đây là món Passion Fruit giá chỉ 20k mà ngon cực kỳ, giá quá bèo cho 1 ly nước chất lượng, ngoài ra Kiwi Fruit, Blueberry Fruit, ... cũng chỉ 20k ah. Đi lang thang buổi chiều tối khát nước tạt qua đây chỉ 20k thỏa mãn cơn khát ngay.
Đồ uống ở đây chất lượng, nhạc dễ chịu, có nhạc sống vào tối thứ 7 và chủ nhật, quán mở khuya cho mọi người thoải mái ghé nhé.
Quán còn có E-Card 10% dành riêng cho thành viên Foody nhé.
Quán bar này nằm vỉa hè biển phạm văn đồng, nước cũng hơi chát nhưng nếu lâu lâu đi thì cũng không sao, nhạc ở đây cũng hay, tuy nhiên có một điểm trừ là nhân viên không được lịch sự cho lắm, khách đang ngồi ăn mà tới không nói một tiếng tự ý dọn vứt, làm khách ngả ngửa không hiểu đang làm gì luôn, đến khi giật mình mới biết khách vẫn đang ngồi thì quay sang xin lỗi, mình nghĩ cần phải tới hỏi trước khi tự ý đụng gì trên bàn khi khách vẫn còn đang ngồi.