Tự dung có cái đứa ngẫn ngờ nào đăng ảnh nhân viẻn soái***lên làm mình hớn chạy ra tít đây uống. Vị trí không nhớ nổi cách đi, lần mần theo đuôi con bạn. Đúng hôm làm đường chỗ này nên vỉa hè tơi bời bụi bụi đã nản rồi.
Không gian cũng không quá rộng, nhìn kiểu hợp văn phòng hơn là ngồi buôn, học hay làm việc ok này. Menu có đồ mới cũng ham ham gọi thử, nói thật là không nhớ nổi hôm đó uống cái thứ gì như nước hoá học sợ lắm, cạch luôn không dám thử đồ lạ nữa.
Vị trí quán nằm giữa đường ngay đầu ngã tư sở rẽ vào
Chỗ này đang có lô cốt nên đi vào hơi khó vào giờ cao điểm
Không gian có 2 tầng
Thưc uống mới của mùa hè: trà cam chanh đá xay
Do có thêm nước cam nên không bị chua như chanh đá xay