Quán khá xa trung tâm, tính ra gần***và cầu***hay chỗ vòng xoay Sacombank.
Chú giữ xe ưu tiên nữ hơn, dắt xe thì đều tận tình nên mình cũng ko ý kiến nhiều.
Không gian bên trong rộng, nhân viên cũng lịch sự nhưng chắc đông quá nên xin dọn ly hơi sớm. Xung quanh trang trí hoa cỏ xanh mát. Hết chỗ nên mình ngồi góc mé tường thì hơi nóng.
Bánh bông lan trứng muối ngon, kêu xong thì hầu như được làm nóng lại. Bánh gấu thì đẹp, bên trong như jiểu cacao nguyên chất nên hơi bị đắng, mình ko thích lắm.
Quán ngồi nói chuyện ổn, không quá sát nhau nên cũng riêng tư nhưng hơi ồn vì cuối tuần.
Chào các cậu lại là mình đây ???? Chi nhánh The Coffee House này giao với khu vực ngoại ô nhà mình với trung tâm và không gian cũng thoáng , nội thất đẹp nên cuối tuần mình và bé em lon ton ra đây khẩu nghiệp chuyện thiên hạ ???? Quán có mấy loại bánh mặn ngọt đủ hết nha , ưng nhất với bản thân vẫn là trà đào cam sả . Không gian có thêm trên lầu nữa , nhân viên giữ xe rất nhiệt tình nè . Mình hay ghé ở đây lắm dù cuối tuần hay hết chỗ !!
Sáng cuối tuần đẹp trời nên đi ra The Coffee House - Trung Sơn hẹn gặp bạn . Bạn mình order sẵn 1 bánh mì phô mai & 1 trà đen Macchiato cho mình ăn sáng . Khu vực dưới tầng trệt khá đông , mình từng ngồi rồi , lần này mới lên lầu , chao ôi hơi bị thiên nhiên nha (sàn được lót sỏi nhìn hay hay , thêm cây xanh mát mắt) . Trà đen Macchiato uống ok , bánh mì thì không quá khô , nhân phô mai siêu béo nha . Bên ngoài mặt tiền nhìn sang chảnh , gửi xe thoải mái trước quán (có bảo vệ trông coi)
Không gian: quán bày trí đẹp nhất trong tất cả The Coffee House mình từng đi. Có nhiều không gian cho mọi người lựa chọn: phòng máy lạnh, bên ngoài, lầu có ghế ngồi êm hơn nhưng mình đi thì đã hết chỗ rồi nên không chụp được nhiều view đẹp.
Vị trí: quán dễ tìm, mặt ở mặt tiền đường 9A khu Trung Sơn, nếu đi từ cầu Kênh Sáng qua vòng xoay, quán nằm bên phải.
Nhân viên: theo mình thấy không tận tình, không phục vụ nước lọc cho khách, mình nhìn xung quanh không thấy bàn nào có nước lọc (do thay đổi chủ trương hay sao để khách tự phục vụ lấy nước???). Những Coffee House khác mình đi nhân viên đều phục vụ nước lọc và châm thêm nữa. Đây là điều mình thích hơn khi chọn lựa giữa Coffee House và Highlands.
Nước uống: phải nói là pha chế thua xa những chỗ khác, matcha nhạt nhẽo. Ly nước không đẹp và cà phê sữa cũng trình bày không đẹp mắt. Những chỗ khác thì đá trong ly cà phê sữa là những viên đá cà phê chứ không phải những viên nước đá trắng tinh bình thường. Có hơi thất vọng tí.
The Coffee House Trung Sơn là một trong hiếm hoi cửa hàng của The Coffee House có không gian phải nói là mình thích cực luôn. Quán có 2 tầng dùng tông màu trắng, cửa sổ bằng kính sát đất, thêm cách sắp xếp bàn ghế tạo cảm giác thoáng, dễ chịu. So ra mình thích tầng 2 hơn vì rộng rãi, ghế êm, ngồi làm lâu sẽ ok hơn nhưng thường tầm 10-11h trưa mới được lên lầu. Hầu như lần nào đi chi nhánh này nhân viên cũng ok, khá thân thiện, phục vụ nhanh, lịch sự. Nước của The Coffee House thì thật ra mình vẫn thích các món nước trong menu cũ từ đợt machiatto mới ra mắt trở về trước hơn, còn 3 lần ra sản phẩm mới gần đây thử cho biết thì ok còn không ấn tượng lắm. Bên cạnh đó, bánh của The Coffee House cũng ok lắm, crossand hamcheese hay mấy dòng pudding, bánh cheescake....
Thái độ và cách giải quyết vấn đề rất tệ. Hôm qua ghé quán, bảo vệ móc thẻ lên xe xong không đưa thẻ cho mình, lúc ra mình ko tìm đc thẻ xe nên kêu tìm lại trong cọc thẻ thử tại vì nhớ lúc vô ko có đưa thẻ. Thái độ bảo vệ khó chịu, nói chuyện nặng nhẹ nói “đã móc thẻ lên xe rồi còn ko đưa thẻ gì nữa”, vô nói với phục vụ thì thái độ và cách nói chuyện cũng tương tự, dây dưa đòi giữ xe lại tới 23h, mình thấy hộp thẻ để trên bàn thì mở cem thử, thấy thẻ xe xe mình nằm trong hộp, phục vụ cũng ko có được 1 lời xin lỗi. Quá tệ cho cách hành xử của 1 quán thương hiệu lớn, còn giữ thái độ phục vụ vậy thì đóng cửa là điều sớm muộn thôi
Mình thật sự cảm ơn mấy bạn ???? do sự ngu xuẩn của mình mà mình có để quên cái Macbook hôm nay ở quán ???? về nhà mình muốn đứng tim và tự tử luôn, mình chạy bán sống bán chết tới quán, mình nghĩ là thôi kỳ này mình ăn hành thật rồi. Ai dè tới quán mấy bạn đã giúp mình giữ lại nó, mình thề không có cái máy mình chết thật sự vì toàn bộ bài tập và dự án của mình đều trong đó ????
Một lần nữa thật sự cảm ơn mấy bạn, nếu mấy bạn có thấy cmt này thì cho mình cảm ơn từ tận đáy lòng bằng mọi lời hoa mỹ nhất ???? tại mình lấy máy xong mình chưa bàng hoàng lại nên chỉ gật đầu và chạy về vì mình sợ quê ????
Mình đi ăn quán nướng gần đây thấy tiệm cafe này không gian to với nhìn đẹp quá nên kêu hội tấp vào luôn vì chả biết đi đâu ???? Không gian quán thoáng mát, rộng rãi nên có ngồi nhóm tám chuyện cũng không ảnh hưởng đến xung quanh.
☕️ Về phần nước thì mình chọn kim quất, vị như trà lipton vậy :)) bánh socola thì ngon dù hơi ngọt một chút.
Đối với mình tìm được những quán có không gian như thế này khá ít với lại hợp với phong cách của mình nữa cho nên có tụ nhóm đi đông mà k biết kiếm chỗ nào thì mình sẽ ghé ở đây làm nơi tụ họp ????????????????