Vị trí : ngã tư mạc thái tổ
Quán có 3 tầng khá rộng , mình đến mấy lần thì lúc đông lúc vắng
Do nằm ngay ngã tư rộng nên view đẹp
Bông lan trứng muối: trứng muối và ruốc nhiều, bánh mềm, không có kem nên dễ ăn
The Coffee House - 207 Trung Kính, ngay ngã tư Trung Kính - Mạc Thái Tổ, đối diện Chelsea Park.
Quán khá là rộng, có 3 tầng, nhiều bàn ghế, thích hợp để ngồi làm việc, học bài hoặc tụ tập bạn bè.
Mình gọi món gì đó Caramel mình cũng không nhớ rõ, nhưng uống khá là ổn, phần caramel ở phía trên mình khá thích, phần bọt khá là mịn. Một cốc này mình nhớ là 55-60k. Vì là món mới, lạ nên mình mới thử chứ chắc cũng không uống lại, với mình Trà Đào Cam Sả vẫn là chân ái của mình.
Quán vị trí quá đẹp, đi qua ai cũng nhìn thấy. Không gian khá rộng. Mình k rõ có tầng 2 k vì chỉ ngồi tầng 1
Về giá cả thì mn cũng đều biết giá chung của các cơ sở rồi.
Gọi cốc trà đào size Lớn kèm thêm topping 3 miếng đào nữa là 70k hen ^_^
Yayyyy mình đã vào hầu hết các quán the coffee house ở quận Cầu Giấy luôn rồi ấy. Cá nhân mình đánh giá cao Trung Kính vì quán ít khi bị đông lại còn có view nhìn ra ngoài đường cũng thú vị màaaa. Mình đã thử cả 2 món mới là thanh long sơ ri và thanh long yakult và mình thích thanh long sơ ri hơn vì uồng cực kì mát. Phục vụ TCH chưa bao giờ làm mình thất vọng nên vẫn cứ là 100 điểm cho phục vụ. Địa điểm này thì k có điểm trừ hehe ^^
Không gian : Quán nằm ngay đầu ngã 4 chỗ Trung Kính nên mọi người dễ tìm. Không gian có 3 tầng rất rộng , trang trí đoen giản
Đồ uống: Mình gọi Trà đào cam sả, và 1 caramem machiato . Trà đào thì vẫn ngon như vậy. Còn caramem machiato mk thấy là đây là món mới nên thử, món này huoeng vị hơi nhạt nhẽo ????
Giá cả: Khoảng trung bình 50k 1 món
Hôm đó là 8.3 nên quán có chiếc ống hút rất cute ạ
Các bạn nhân viên thái độ phục vụ rất đáng yêu và nhiệt tình.
???? Không gian : Quán khá nổi bật do nằm ngay đầu ngã 4 chỗ Trung Kính nên mọi người khá dễ tìm. Không gian hình như có 3 tầng rất rộng trang trí đẹp và ấn tượng hơn. Ánh sáng phù hợp sống ảo cho các bạn nha????
????Đồ uống: Hôm đó mình gọi Trà đào cam sả, 1 trà olong xoài . Hương vị trà đào nói chung vẫn ngon như những chỗ khác. Trà Xoài thì hơi nhạt, có cả thạch ????
????Giá cả: Vẫn ổn định của mình phải trả tiền 2 cốc thì khoảng hơn 100k
????Nhân viên: Các bạn nhân viên thái độ phục vụ rất đáng yêu và nhiệt tình. Cảm giác rất thoải mái
Mình sẽ quay trở lại quán nhiều lần nữa ạ. 9 điểm luôn????
Mới có đồ uống mới nên lại viết review cho các bạn :)) món này ra cũng đc 1 tgian r mà h mới uống thử. Vẫn quán mình hay ngồi thoii nhưng lần này ngồi tầng 1 và sâu bên trong view cũng đẹp lắm nhaa. Ngồi đây cảm giác yên tĩnh ý,bth ngồi tầng 2 thì ầm vs đông, tầng 1 tiếng pha đồ của nvien nên lần này chui vô trong, yên tĩnh mỗi nhóm mình ngồi thoải mái nch :)) mình gọi thử trà gạo rang machiato, ổi thanh long machiato và thấy đều ok, ổi thanh long dễ uống hơn. Trà gạo rang nên giảm ngọt chút vì t gọi 2 cốc 1 cốc ngọt lừ luôn. Cốc nhỏ vs vừa chênh nhau như kia nha, 1 cốc 48k 1 cốc 55k chưa trân châu. Thêm tc là 10k. Ổi thanh long thì chỉ thấy vị ổi chứ k thấy thanh long :))) kem ở trên đặc uống mê li lunn. Còn 1 loại americano machiato nữa mà tối k dám uống sợ mất ngủ :)) hnao đi ngày sẽ thừ cho đủ vị ????????
Nhân viên ở đây khá ok, mình gọi các bạn ý order nhầm và vẫn đổi lại cho mình, thế xong các b ý quên cốc đổi của mình làm ngoiif chờ 20p liền :))) ra hỏi thì các b ý xloi rối rít ???? cảm thấy nvien cf house nào cũng ngoan và nhiệt tình cả. Good
Quán này so với các quán khác trong hệ thống TCH thì quá vắng, 1 phần do địa điểm 2 là do chất lượng quản lý ở đây hơi kém
- Khi gọi đồ nhân viên cứ insist gạ bên mình đổi sang Trà đào và up size. Bọn mình gọi trà lài macchiato vs cold brew thì nhân viên cứ bảo c gọi trà đào đi, trà đào blah blah,.... Khó hiểu???
- Quán có 4***thì bị lock hết 3. Hỏi nhân viên thì bảo chắc có ng bên trong nhưng chờ hoài đều ko thấy ai ra vào nên chắc chắn là nv khoá để đỡ phải dọn dẹp.
- Đến lúc lấy xe thì bảo vệ để xe ngay chỗ vũng nước giỏ tong tỏng xuống ướt hết cả yên xe. Dắt xe ra xong cũng để kệ. Mình xin cái khăn lau thì khó chịu. Hỏi có bn chỗ sao chú lại để xe cháu chỗ nước chảy thế thì giả lơ bỏ đi luôn
> ko bh muốn quay lại