Mình không thường hay đến The Coffee House lắm, nếu vào thì thường là đi theo sự lựa chọn của người đi cùng. Mình chọn cold brew cam sả, 50k. Khá thơm, cold brew có xin thêm 1 cup nước đường nhỏ. Hương cam sả rõ rệt. Sinh tố cam xoài 59k, decor thì cũng không có gì đặc biệt đẹp đẽ lắm, nhưng chất lượng thì được, đậm đà. Đồ uống chờ hơi lâu mới có. Vị trí của quán thì mặt đường nổi bật dễ tìm. Tuy vậy khá là xa nhà mình, nên nếu lựa chọn The Coffee House cho lần sau có lẽ sẽ ghé cơ sở khác gần hơn. Không gian decor đẹp, rộng rãi.
The coffee house có không gian khá đẹp, rộng rãi, phong cách hiện đại, tươi trẻ. Các bạn nhân viên ở đây nhiệt tình, dễ chịu. Các bạn hssv đến đây ngồi khá nhiều nên hơi ồn, nếu b nào cần không gian yên tĩnh để làm việc thì nên cân nhắc. Đồ uống khá ngon, hay có chương trình giảm giá 30% khi có menu mới, bánh ổn k ngon lắm. Giá đồ uống hơi cao tầm 55k/ cốc vừa. Có nhiều chi nhánh nên cũng tiện khi muốn ghé qua quán. Sẽ quay lại tiếp lần sau .
Một trong những quán cà phê ưa nhất trên cả Hà nội, nhưng vẫn thấy giá hơi chát.
Đổi lại nhân viên chuyên nghiệp, không gian tốt decor đẹp dù khá là chật chội vì nhồi nhét 1 đống bàn ghê vào
1 điểm đáng khen là hôm mình đi có bàn hút thuốc và nhân viên đã nhắc nhở khách.
Đồ uống ngon đậm ví đúng chất, dòng mới khá là ok giải khát tốt, hơi bị nhiều đá.
Caphe cũng rất ổn, ăn kèm với đồ ăn vặt thấy thư giãn lạ kì :)) cơm cháy không ngon nhưng đậu phộng siêu ổn luôn
The coffee house đối với mình lúc nào cũng quen thuộc ấy. Cho đến khi mình lên tới đại học thì trước đó học cấp 3 gần như ngày nào mình cũng đu ở tch cả ))) còn đi khắp các có sỏw để thay đổi không khí. Cá nhân mình thấy TCH ở đây đẹp thiệt nma mỗi tội hơi xa chỗ mình xíu xiu. Album ảnh mình toàn TCH nên phải ngon mình mới đến nhiều đúng ko, gần như k có món nào ở đây mà mình ko ưng cả đềuu thichd hết í ^^ Nhân viên cute thân thiện nên rấc iu TCH nha
The cf house luôn là địa điểm mk ưu tiên.
Cơ sở trung hòa , không gian trang trí bắt mắt, thoải mái. Đi 2 người và
Mk có gọi trà đào cam sả, và yakul sori. Trà đào cam sả nói chung vẫn là vị cũ nhg mà hôm bữa pha hơi nhạt. Ấn tượng món yakul sori uống tuyệt luôn, đậm đag vị trái cây và chua chua của yakul vừa mát vừa ngon.
Giá ở tch vẫn dao động từ 50k 60k cho 1 món.
Dịch vụ tốt, các bạn nhân viên nhiệt tình. Mk sẽ quay lại nếu có dip
1 cafe đen đá + 2 bánh mỳ que 1 bữa sáng no bụng và tỉnh táo.
Bánh mỳ que giòn giòn, thơm mùi pate. Vị đậm đà của pate... ăn 1 cái rồi lại muốn ăn cái thứ hai. Thật khó cưỡng khi mà cái dạ dày hoạt động mạnh mẽ đến như vậy hahha..
Cafe đen đá mát lạnh, lượng cafe vừa đủ để người uống cảm thấy tỉnh táo mà không bị quá đắng hay quá đậm đặc. Đường đã hòa tan để trong cái chén nhỏ xíu xinh xắn... ai muốn uống bao nhiêu thì tự điều chỉnh lượng đường vào ly. Rất phù hợp với xu thế giảm đường thời nay
Không gì hào hứng hơn một buổi sáng thức dậy được nạp đầy năng lượng bằng 1 bát phở bò bắp Lê Văn Hưu và 1 ly đen đá cỡ vừa tại The Coffee House.
Thời tiết nắng nóng thế này, chưa đến 8h sáng mà đã 30 độ C thì giấu mình trong góc nhỏ xanh và mát lạnh là giải pháp tuyệt vời. Ở đây, với ly đen đá trên tay, đố ai có đủ kiên nhẫn để nhấm nháp từng ngụm? Mà phải là "rít tóp má" để cái ống hút màu đen kia nó dẫn đầy một miệng cafe đen mát lạnh...... Buổi sáng tuyệt vời ở một nơi tuyệt vời....
Hôm nay ăn lẩu gần đây nên có ra quán ngồi 1 chút. The Coffee House thì nói chung mình thấy chất lượng không phải có gì phải bàn cãi nhiều, không biết mọi người thế nào nhưng mình thấy đồ uống ở đây cái nào cũng hợp khẩu vị ấy.
Nay mình cùng bạn có gọi 1 trà đào cam sả, 1 matcha machiato và 1 bánh gấu. Về trà đào thì cá nhân mình thấy rất ngon, ưng cực kì. Trà thơm, ngọt dịu, miếng đào to, chua chua ngọt ngọt siêu ngon. Trà matcha vì hơi ngọt xíu, nhưng vẫn rất ok. Lớp kem mịn, trân châu trắng giòn giòn đã miệng lắm. Còn về bánh gấu, mình cũng thấy giá ở đây là hợp lí rồi. Bánh mềm, ẩm, rất đậm vị socola. Kiểu tan ngay khi vừa cho vào miệng ấy.
Cơ sở trung hoà mình thấy nói chung là cũng rộng rãi, sạch sẽ. Quán có 4 tầng thì phải, nhưng bàn xếp hơi gần nên hơi khó đi lại xíu. Quán nằm ở mặt đường Trung Hoà cũng rất dễ nhìn, chỗ gửi xe rộng rãi.
Nhân viên phục vụ khá thân thiện, đồ uống làm cũng nhanh, dù nay mình đi thì quán cũng khá đông nhưng đợi đồ không mất quá nhiều thời gian, có tầm ~10p thôi.
Chắc chắn sẽ quay lại The Coffee House dài dài.
Tìm trên foody thấy nhiều người khen món machiato nên mình cũg gọi theo. Mình mua 2 ly 1 ly matcha matchiato 1 ly cafe sữa size s. Cả 2 món đều ko ngon, nhạt nhẽo. Cafe sữa thì hơi đắng. K biết do đi lâu đá tan nên cảm thấy nhạt hay do quán làm nhthe.Nhân viên đứng chỗ order thu tiền ko thân thiện, cảm giác cứ khó chịu vs khinh khỉnh (mình mua có mã giảm giá 60k trên momo). Nói chung đc giảm giá thì mua thôi chứ sẽ ko bh quay lại.