Đi ngang chi nhánh này không biết bao nhiêu lần mà giờ mới ghé được. Nhìn từ ngoài thấy có vẻ nhỏ và đúng là nhỏ thật. Bởi vậy mà bàn ghế san sát nhau khá chật chội và bí, tối nữa. Có 1 góc bên ngoài cùng dãy ghế nệm thấp thì không có mấy người ngồi vì trần kính và xung quanh là tường kính nên cực kì nắng (do mình đi buổi trưa). Thiết kế ổ cắm điện chưa hợp lí, ở một số khu vực như khu ghế nệm không có cái nào luôn mà cũng không có dây nối. Và không quán bí thôi không nói mà nóng và hầm nữa, dù là chiều tối mát trời cũng không đỡ hơn là mấy. Nhân viên thì có vẻ không được thân thiện và niềm nở lắm nhưng vẫn không có vấn đề gì mấy.
Bánh mì gà roti ở chi nhánh này không hiểu sao to hơn, cứng và cũng nhạt hơn nữa. Trà đào size lớn mà chỉ có 4 miếng đào (trong khi mình hay uống ở mấy chi nhánh quận 7 là 5?)