Quán này bình thường chắc mình cũng ít để ý nhưng nay gặp bạn tiện thấy vô luôn.
Vị trí: t5. Từ dưới đi lên là cầu thang gần kfc.
Quán: xinh xắn và khá yên tĩnh. Không to lắm nhưng khá đông người ngồi nha.
Nhân viên: nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Đồ uống ngon :3 mình gọi trà đào cam sả còn bạn mình gọi cam phúc bồn tử đá xay.
Hai cốc nhìn đều rất đẹp. Cốc đá xay vị khá ngon nhưng mình vẫn thích cốc đào cam sả của mình hơn.
Trà thanh thanh, miếng đào và cam ngon :3
Tầm 50k/cốc, khá hợp lý và lịch sự để hẹn gặp bạn bè.
Dạo quanh hết TTTM Vincom ở Times thì phát hiện ra The Coffee House này ở lối cầu thang đi lên bên phía tay trái. Đi nhiều cũng mỏi chân nên mon men đi lên đó ngồi thư giãn.
Không gian ở đây nhỏ lắm, chỉ được hơn 10 cái bàn riêng và 1 dãy bàn liền nhau. Sức chứa tầm 50-60 người. Cách trang trí ở đây cũng không có gì đặc biệt, vài chậu cây, và hình vẽ đơn giản thôi. Nơi đây phù hợp với những ai muốn riêng tư và làm việc cá nhân còn tụ tập bạn bè đông vui thì có vẻ như ko hay lắm.
Lúc mình tới thì lượng khách rất ít, dù hôm ấy là tối thứ 7.
Đồ uống của TCH thì chỗ nào cũng như nhau ko bàn cãi rồi. Chỉ khác ở cách phục vụ thôi.
Mình hay đi TCH ở Đà Nẵng nên quen với cách phục vụ ở đó rồi. Ở Hà Nội thì mới đi lần đầu tiên nên không hiểu hết được. Mình khá là thất vọng với thái độ phục vụ có phần thờ ơ của nhân viên ở đây. Mặc dù khách không đông nhưng các bạn không quan tâm khách lắm. Khách uống hết nước lọc mà nhân viên ko rót thêm như ở Đà Nẵng, mình phải tự đi rót nước mới được cơ. Hơi buồn
The coffee house - Times City
Trà ô long phúc bồn tử ở đây có lẽ là thức uống mình mê nhất. Lần này mình đã thử bánh mỳ ruốc phô mai, ngon, tươi, thơm, uống thêm cốc cafe cũng gọi là đủ no rồi. Trà đào thơm đậm vị trà, miếng đào nhiều và ăn giòn giòn.
Không gian quán rộng rãi, sáng, chụp ảnh sống ảo cũng rất đẹp. Background quán được thiết kế theo lối hiện đại.
Các bạn nhân viên siêu dễ thương, lịch sự và nhiệt tình với khách. Lúc mình vào được một bạn nhân viên đứng ở cửa mở cửa cho mình luôn.
Không gian hơi nhỏ, nhưng rất sạch ý
Mình không thích trà đen lắm vị nó hơi giống trà túi lọc ý, mình thấy lớp đá hơi nhiều
Kem ko đặc sắc, mình thì thích kem mặn hơn.
Nhân viên rất tuyệt, bánh khá ngon các loại lun
Chuối the coffee house đâng có chương rủ bạn thì đc mua 1 tặng 1 nên cũng đi luôn, lâu rồi không đi mà :)
Quán ở trên tầng 1 nhưng bọn mình phải gửi xe ở hầm nên đi từ megamall lên, lên từ chỗ thang cuốn gần kfc ấy, còn nếu đi từ trên luôn thì quán hướng sau lưng mall
Không gian quán so với các chỗ khác thì không lớn bằng nhưng cũng gọi là rộng rãi thoải mái
Quán trang trí đơn giản
Nhân viên thân thiện, phục vụ chu đáo, làm đồ nhanh chóng, khi về có mở cửa với chào hỏi
Đồ uống thì mình toàn gọi trà đen machiato, dễ uống, còn em mình thì gọi mocha bạc hà nóng nhưng không có nóng lắm đâu, vị uống hơi giống thuốc ho bạc hà :v, lớp kem phía trên ngậy vị cheese cũng được phết
Hôm nay mình đi mua vì đc miễn phí up sizi
Mình gọi scl đá uống nó giống milo ý nhưng ngon hơn tí và giá của nó là 55k
2 trà đào cam sả ăn uống khá ngon mình rất thik chỉ có 39k hay sao ý
Cafe sữa đá uống nó ngọt và dễ uống và mình khá thik chỉ có 39k thôi uống khá ngon
Mình còn gọi bánh mouse gì ý chỉ có 29k thôi mà không ngon lắm
Còn có cả bánh gấu mình rất thik bánh gấu cứng mềm xong nhân trong ăn cũng ngon mà chỉ có 39k thôi
Quán hơi bé nhưng nhân viên phục vụ khá nhiệt tình
Không gian quán không được rộng như những cơ sở ngoài mặt phố nhưng mà cũng ấm áp. Mình gọi 1 bánh phô mai ruốc, trà đen machiato, xoài đá xay dừa. Tươm tươm là no bữa tối rồi. Bánh ăn ổn phết, cũng mềm mại mỗi tội hơi ít sốt. Nói chung cũng không kì vọng quá nhiều vì CH không chuyên về bánh. Giá bánh vừa phải nên rất ok luôn. Trà đen thì khỏi bàn rồi best seller của quán không ai vào mà không gọi ít nhất 1 lần. Trà không quá ngọt, kem sữa phủ đều uống khá vừa vặn. Xoài xay thì mình không thích lắm mà cốc to vại nên uống 1 cốc thôi đã thấy no lắm rồi. Xoài có sốt xoài uống thích lắm, thơm vị dừa nữa.
Dạo này TCH có combo tối đang yêu vô cùng. 69k mà cả bánh cả nước . Nước thì chuẩn là trà đen machiato thần thánh rùi bánh tiramisu cũng đúng gi luôn. Hehe. Bánh ở đây thì mình không hẳn thích lắm vì bánh hơi cứng tiramisu mềm hơi xíu thì chuẩn lun. Vào hè có món mới dưa hấu bạc hà và dưa hấu yogurt. Hnao mình sẽ thử 2 món này xem là kiểu dạng đá xay hay như nào. Nghe qua đã thấy mát người lắm rồi. Tối ở đây thì đông khỏi nói rồi. Mình ra tầm 9h mà đông như nêm ầm ầm nên hơi mệt tai xíu????
Nhân dịp mua 1+1 mình có qua TCH uống thử 2 loại đồ uống mùa đông.
Theo xu hươngs cốc đo của Starbucks, tch cũng đưa ra menu đồ uống giáng sinh tương tự nhưng giá thành rẻ hơn SB nhiều.
Cá nhân mình thấy đồ uống chocolate nóng ngon, còn đồ uống lạnh thì không được ngon lắm, điểm trừ là bánh ở đây siêu tệ. Red velvet mình ăn ở nhiều nơi nhưng ở đây làm chán nhất so với tất cả các hãng khác:( bánh khô mà toàn phẩm màu hay sao ý. Nói chung ưng mỗi cốc chocolate nóng.