Trà gạo rang vị lạ mà khá ngon đó, thơm gạo rang chát chát của trà hòa với vị béo ngọt của machiato.
Thích.
Bảo vệ lịch sự nhiệt tình.
Không gian thoáng mát.
Nhân viên tận tâm.
Toilet sạch sẽ.
Quán mình tới rồi nhưng đông quá nên mình chonj giao hàng, ko có tầng nên đông lắm luôn
Đồ ăn:mình thích bánh mì chà bông nhân phô mai, ngon tuyệt vời, nhỏ nhỏ vừa ăn,ko ngán, chất lượng
Bánh mì thịt thì cũng bt, ăn đc,k đb
Nước uống: mình gọi matcchiato nước ổi, gọi phần bt nên hơi nhạt so vs mình, chắc hồi sau thêm đường
Ship: nhanh chóng, gần nhà nên đồ ăn nóng hổi luôn
Mình đến vào sáng thứ 2, khá đông khách. Vừa đi ngoài nắng vào nên chỉ muốn order nước cho nhanh rồi kiếm chỗ ngồi nhưng mà bạn thu ngân nói quá nhiều. Bạn offer mình món mới mình không trách vì mình cũng làm trong ngành dịch vụ, nhưng cái đáng nói là mặc dù mình đã nhẹ nhàng từ chối 3 lần "không bạn ơi, mình uống trà không uống cafe", kèm theo nụ cười. Nhưng bạn vẫn không bỏ cuộc, chuyển sang offer combo sáng (11 giờ rồi ăn sáng gì nữa ạ), mình tiếp tục kiên nhẫn từ chối, đến lượt bạn mình order cafe sữa đá thì bạn thu ngân quay trở lại việc offer loại cafe mới ban đầu. *Đến đây mình thực sự khó chịu*. Sau khi mình tỏ vẻ mặt không hài lòng nói "bạn cứ order 2 ly mình đã chọn thôi nhé!" bạn ấy mới thôi...
Không. Chưa dừng lại, bạn ấy bắt đầu offer da cá sấy giòn, mình lại từ chối nhưng vẫn tiếp tục nài nỉ??? Khỏi nói các bạn cũng biết khó chịu như thế nào
Bạn quản lý TCH Phan Huy Ích nếu có đọc được thì mong bạn cải thiện tình hình này, mình cũng là quản lý một chuỗi mô hình kinh doanh tương tự TCH. Việc nhân viên offer món mới là rất tốt, nhưng hãy xem liệu khách họ có nhu cầu không và nói như thế nào là vừa đủ gây ấn tượng, để họ có thể không mua ngay lúc đó nhưng có thể quay lại mua vào một dịp khác. Nói chung là chỉ vì bạn thu ngân mà mình bực bội hết sức.
Mình là khách quen của chuỗi Coffe House, đã ngồi khắp các địa điểm ở SG. Nhưng phải nói là ở đây mình hài lòng nhất.
+ Đồ uống thì không vấn đề gì, do mình cũng không khắt khe.
+ Không gian quán khá đẹp và rộng, có thể ngồi làm việc được
+ Nhân viên thì rất nhẹ nhàng vui vẻ, luôn tươi cười mỗi khi mình oder nước, mình hài lòng nhất là khi mang đồ uống ra bàn, các bạn đều lịch sự " mời chị anh dùng, hoặc em gửi phần nước của mình", đây là điều ít có chỗ CFH nào chú ý.
+ Có duy nhất 1 điều mình không vui lắm, đó là quán vẫn có những khách thi thoảng đưa đồ ăn bên ngoài vào, vừa mùi vừa bất lịch sự.
Hôm nay mình đến quán lúc trưa bằng xe đạp. Mới vào có hai chú bảo vệ dắt xe mình vào mình hỏi là: Có thẻ không ạ??? Thế là có 1 chú cười cợt: Xe đạp mà hỏi thẻ gì trời?? Lúc đấy mình cũng nghĩ chắc chú đùa nên k quan tâm mấy. Thế mà đến lúc mình về mới mở cửa bước ra chưa nói lời nào 1 chú lại cười bảo chú kia: Chú ơi dắt xe đạp ra kìa!!!??? Lúc này mình hơi bực rồi thế mà chú kia không dắt mà" ngồi "lên hẳn xe mình đạp ra???? Là sao??? Chú có thể động vào đồ của khách mà chưa được sự đồng ý??? Không lẽ chỉ vì mình nhỏ tuổi và đi xe đạp đến nên k nhận được sự tôn trọng???
Cửa hàng gần sát ngã tư Phan Huy Ích giao Quang Trung, không gian cũng tạm được, không rộng rãi lắm, gần cửa có vẻ hắt nắng.
Chi nhánh mới nên nhân viên còn vụng về trong khâu order cũng như pha chế.
Ly sinh tố việt quất mình gọi thấy có vẻ hơi ít hơn những chi nhánh khác, và còn hơi thiếu thiếu gì đó.
Bàn ghế bố trí cũng nhiều vị trí có thể học bài được, mà nói chung ở đây cũng không yên tĩnh lắm nên không phải chỗ mình muốn ghé học bài. Đi chơi với bạn bè thì ok.
Nói chung chỉ góp ý nhân viên, chi nhánh mới mở còn nhiều thiếu sót, mong sẽ sớm khắc phục và tốt hơn trong lần tới mình ghé.