Vị trí: gần ngã tư Phan Xích Long
Không gian: có 1 bàn to dễ trệt, trên lầu toàn bàn đơn, ko quá đông đúc, buổi chiều nắng chiều thẳng vào khá hanh
Phục vụ: ko cung cấp ổ điện nữa, nước lọc thì vẫn còn
Chất lượng: trà đào cam sả ở Phúc Long vẫn là the best với mình :)) ko bị gắt nước công nghiệp, miếng đào lại to đùng, lát cam đẹp mắt nữa nè
Giá cả: cf 29k, trà đào 45k, trà cam dâu 45k, chương trình tích điểm 50d đc đổi 1 ly nước
Dạo này quán cà phê hay lui tới là TCH nha, chỉ uống 1 2 món quen thuộc thôi. Mình ghé đây tầm 4h chiều mà quán siêu đông luôn. Mình gọi trà đen matchiato và trà đào cam sả.
Nhân viên phục vụ tận tình, phục vụ tận bàn luôn chứ không nhứ 1 số quán cà phê bây giờ là phải tự phục vụ. Chất lượng cũng ok lắm nha, lớp milkfoam rất ngon nè, kết hợp vị trà đen rất là hợp nhau luôn, trà đen không bị quá đậm trà nên không bị đắng mà còn có mùi thơm nhẹ khi uống nữa. Trà đào luôn là món best seller từ hồi có TCH, mà nay uống chi nhánh này pha tệ quá, mùi đào nhạt nhạt, ngoài ra không cảm nhận được mùi từ cây sả luôn, uống bị dở kinh khủng luôn. Trước nhắc tới món này thi auto TCH mà giờ mua ngoài tiệm bán hssv 17k còn ngon hơn ở đây nhiều.
Giá cũng 50 - 55k mà chất lượng thì không còn như xưa rồi
Đến quán khá trễ nên chỉ ngồi chút thôi rồi đi. Trước khi vào chú bảo vệ cũng có nhắc là sắp đến giờ đóng cửa rồi đó nha thấy chu đáo ghê. Mình gọi ly Trà gạo rang macchiato - 48k (size S) và cảm thấy hài lòng. Trà gạo rang thơm ngon đúng kiểu Nhật. Lớp kem macchiato là lớp kem ngọt, độ ngọt vừa phải cũng ok. Mình đã uống hết 1 lèo vì quá ngon :)) Ngoài ra thì nhân viên dễ thương. Wifi ổn.
Mình đi chi nhánh này hồi nó mới khai trương,chạy chương trình 1 tặng 1 .Không gian rất rộng,có lầu nhưng k đẹp như bên Lê Quang Định gần đó.Khách đông nên hơi khó xí chỗ đẹp.
Tụi mình gọi 2 ly trà đen macchiato size S (42k) .Vị trà ok,đậm .Lớp macchiato k quá ngon nhưng đợt này mình thử nó k tệ như bên Lê Quang Định,uống được hơn.Món đậu biếc mình thấy mọi người bảo là ngon nhất mà mình thấy món trà đen này ngon hơn.
Giá cả vậy là ok so với không gian,chất lượng, uống vừa đủ.
Bãi giữ xe rộng,miễn phí.Nhân viên phục vụ ổn.
Lần đầu thử món trà sen. Màu trà trong nhìn đẹp mắt ghê. Vị trà nhẹ nhàng, k quá đậm. Hạt sen hơi cứng. Lớp kem béo giống kem trong macchiato.
Trong các bánh của TCH, mình vẫn thích tiramisu nhất. Vị béo tròn đầy, chất bánh mềm mịn, không quá ngọt, không bị khô.
Mình ghé cuối tuần nên quán khá đông. Đậu xe phía trc hết chỗ nên phải quẹo vào hẻm gửi xe phía sau. Dốc nhà xe hơi cao, có nhân viên TCH dễ thương dắt dùm ;))
Đây là ly nước đính kèm mà bên cửa hàng giao cho bên cty mình, bên mình đặt số lượng rất lớn trà đào cam sả tận 32 ly luôn (mình đặt 50% đá toàn bộ) nhưng toàn bộ nuo ws chỉ đc 2/3 ly thật sự quá tệ, mình có đt complain thì bên toonge đài nói đó giờ bên quán bán nhiều là***đá nhiều !?! Thật sự quá tệ cho 1 thương hiệu lâu năm như vậy...
Nhân viên thái độ không tốt
Tôi cùng nhóm bạn của mình khoảng 4 người nữa có tới quán để học từ 10h sáng tới 2h chiều mọi người đều gọi đầy đủ 4 phần nước. Quán mở ra kiểu không gian và chất lương wifi để phục vụ những người tới đây để làm việc ( có nghĩa là ngồi lâu được ) và chúng tôi chỉ ngồi khoảng 4-5 tiếng vậy mà nhân viên rất thái độ,ngồi được khoảng 2 tuần sáng hôm sau lên nhân viên báo máy điều hoà hư tôi vẫn vui vẻ ngồi dưới nhưng sang tới ngày hôm sau lên nhân viên vẫn báo điều hoà lầu 1 hư trong khi chúng tôi về có một hai bạn ở lại học tiếp thì điều hoà lại bật lên bình thường???? Một kiểu đuổi khách không chấp nhận được.Cả những lần chiều vẫn còn nắng nhân viên không hỏi khách tự động kéo hết rèm lên???? Tôi chưa thấy một quán tch nào nhân viên thái độ như vậy.Đây là hình ly cf tôi gọi không đá và nhận lại một ly nhìn rất không đẹp mặt.Những quán tch khác vẫn đánh bọt lên bình thường riêng một mình tch ở đây rót vào một cái ly nứt và nhìn rất ghê.Chắc chắn tôi và bạn bè mình sẽ không bao giờ quay lại đây.Thái độ nhân viên như ông chủ bà chủ và chất lượng nước kém.
Nói đến Coffee House là ta nói đến sự đa dạng của các món nước nghe vừa quen mà lạ như trà đen Machiato là món nước quen thuộc của Nhà mà mình cũng là một fan lớn của loại nước uống này . Một chút beo béo của foam hoà quyện vị mặn của cheese uống cùng vị trà đen thật là một sự sáng tạo độc đáo vô cùng . Yeah...
Nói về vị trí quán thì quán gần ngã tư Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long đối diện Nhà Hàng Tiệc Cưới Phú Nhuận nên rất dễ tìm và thuận tiện cho mọi người . Chúc mọi người một ngày an lành và khi nào cần một góc nghỉ ngơi hay tập trung học hành hay công việc thì hãy về với Nhà nhé ????????????
-Đồ uống: vị đồng bộ vs các quán
-Không gian thích hợp cho làm việc, đọc sách, tán gẫu, nhiều bàn xếp cho 1 người nên mình rất thích. Mình thỉnh thoảng đi đọc sách ở đây.
-Nhân viên từ order món đến giữ xe đều nhiệt tình, hài lòng
-Nhà vệ sinh sạch sẽ
-Nhạc hay
-Mấy món bánh mì siêu ngon mà hơi mắc, 29k/bánh ngọt