-Không gian: rộng và đẹp, đặc biệt khá vắng chứ không ồn ào như các chi nhánh khác
-Nước: mình uống cookie đá xay còn bạn mình uống cherry macchiato, giá tầm 49k-59k. Đá xay thơm béo, cherry chua vừa phải, lớp macchiato siêu ngon
-Bánh: hơi thất vọng là bánh khô, trứng muối ko béo gì cả mà ăn vô khô khốc, vớt vát là bánh cũng khá mềm
-Điểm trừ to bự: bảo vệ hơi kì là do quán để xe bên hông, ko có cửa vô bên cạnh mà phải đi vòng, bạn mình hỏi vô đường nào thì chỉ đường tắt băng qua bãi đất có rác và cây vụn nên bạn mình ngại hỏi sao đi được thì bảo vệ nói để bế qua nha :)))
Đi chi nhánh này của TCH từ lúc mới khai trương ở Phạm Văn Chiêu vì không gian thiết kế rất thoáng.
+ Không gian: có cả trong phòng máy lạnh và ở ngoài trời. Khu nào cũng thoáng mát, sạch sẽ.
+ Đồ uống: thấy đồ uống của TCH chi nhánh nào cũng như nhau. Oolong vải OK, thanh, không quá ngọt.
+ Phục vụ: 10đ cho nhân viên phục vụ trong quán. Mấy bạn rất vui vẻ và nhiệt tình. Riêng nhân viên giữ xe thì -100đ...
...TCH thường nhân viên giữ xe sẽ ghi số xe trên mặt đồng hồ của xe, nhưng sẽ lau khi khách lấy xe. Đến chỗ này mấy lần mình lấy xe không thấy lau, mình cũng không nói gì. Lần này đến quán nói siêu nhỏ nhẹ "anh ơi anh đừng ghi trên mặt này mà ghi ở chỗ nào dễ lau được không ạ". Thế là 2 ông nhảy sổ tới nói xối xả "anh thích ghi ở đâu thì ghi" "chứ muốn ghi ở đâu" "không lau thì ngta đeo bao tay làm gì" rồi lấy phấn quẹt lung tung các chỗ ." thôi im lặng đi vô quán luôn. Chưa kể vô nhà vs nghe ông anh đó chửi khách đi vs gì mà đi lâu nữa ." hết biết