Dạo này trưa khá nóng nên đi tí việc ngoài đường chịu không nổi nên phải bay vào đây liền. Thấy nhân viên giới thiệu món mới nên minh với bạn chọn thử luôn là trà sữa khoai môn và trà lài sen trứng muối + thêm 2 cái bánh chà bông phô mai nữa. ahihi :))
ve món mới cá nhân minh thấy trà sữa khoai môn ngon hơn so với trà lài nha, món trà sữa vị ngọt dịu, khoai môn mềm, vụn vụn ăn rất bùi và thơm, món nay dễ uống, mùi vị rất đậm đà. Còn trà lài vị hơi nhạt, lớp kem sữa phía trên có rắc ít trứng muối nhuyễn, nhưng kết hợp với trà lài vị hơi lạ, uống không hợp lắm. Bánh chà bông phô mai siêu ngon, nhân phô mai rất là nhiều, béo ngậy, ăn vị rất ngon, chà bông phía trên mằn mặn ăn hợp vô cùng.
Giá minh thấy rất hợp lý nè. ma chất lượng khá ok. bánh vote 10 điểm giá chỉ 32k ma cái bánh khá to, 2 người ăn 1 cái cho đỡ ngán nha. Món mới giá chỉ tầm 40k - 45k thôi nên là hợp lý luôn.
Chi nhánh này gần công ty mình, lâu lâu hay hẹn bạn ra đây chơi. mình hay uống matcha latte, món quen thuộc luôn, uống mỗi món này. mình có thử qua của bạn olong sen an nhiên với cafe cold brew thi cung được thôi chứ gu mỗi người mỗi khác nhau mà. mình có gọi thêm cái bánh mì chà bông phô mai nữa, ăn ngon, bánh mềm, còn ấm nhẹ, bên trong phô mai ok nha, vị vừa ăn, không quá gắt. Đang ngồi thi có nhân viên lại tiếp thị mấy loại snack ăn nhẹ, không định mua nhưng thấy bạn nhiệt tình quá, mồ hôi chảy quá trời nên mua ủng hộ bịch nho sấy với đậu phộng cháy tỏi ớt. bạn có hỗ trợ thanh toán luôn, không cần mình đi ra quầy nữa. Chất lượng cũng ok, nho 20k với đậu phộng 10k giá vầy ăn chơi chơi nói chuyện ok luôn rồi. nhân viên có mang dĩa mới ra cho luôn nha.
Chất lượng nước và món ăn kể cả snack đều ok, nhân viên rất niceeee nha.
Bữa mình ghé TCH có uống thử trà oolong sen thấy ngon lắm luôn á. Trà thơm nên uống thấy thích lắm. Thêm nữa là lần này được dịp thử bánh mì que 10k ở đây, thấy cũng ổn phết, tuy chỉ có pate thôi, nhưng quay nóng lại ăn giòn rụm, béo béo thơm thơm.
Các bạn nhân viên vui vẻ, thân thiện.
TCH chi nhánh này không có lầu, buổi tối khách tới đông. Hồi trước thích cái trà đen macchiato ở đây, mà nay uống lại thì lớp foam không thích như xưa. Trà đào cam sả thì ngon nổi tiếng rồi.
Quán mới mở nên ghé thử ngay gần nhà, có món trà đậu biếc màu tím ngon, lớp kem béo với bánh mì gì đấy k nhớ tên có kem bơ ngậy lắm ăn ngon nhưng ăn nhiều thì ngán
Đặt 17 ly. Giao hàng số lượng lớn mà không biết bao bọc cẩn thận !? Nhận được thì đổ tè le, còn có nữa ly. Cạn lời. Không bao giờ có lần thứ 2. Làm việc không có tâm!
- Vị trí hơi bất tiện xíu vì nhưng bù lại có không gian rộng rãi thoáng mát so với các cơ sở ở khu vực Bình Thạnh.
- Bạc xỉu ngon hợp với sở thích của mình.
- Nhân viên phục vụ tương đối tốt.
- Có hai điểm hơi bất tiện là quán khá đông và wifi thường rất yếu khó truy cập và download nhanh chóng.
- Có thể ngồi lâu để làm việc hoặc học tập mà không bị dòm ngó.
- Bánh nhìn chung là ngon miệng nhé nếu có ai có dự định ăn bánh thì yên tâm nhé.