Trở về Đà Nẵng sau một hồi ăn chơi phè phỡ rủ nhỏ bạn đi cà phê gặp nhau năm mới xíu nên mình chọn quán cà phê ngay gần nhà mình đi cho tiện.
Vẫn như các chi nhánh the coffee house khác một phong cách và kiêu deco rất là chỉnh chu bắt mắt kawms nhé.
Lần này mình ăn croissant và trà xanh pha ấm nóng vì thời tiết của Đà Nẵng giờ lạnh rồi chọn món nóng uống cho nhẹ nhàng.bánh croissant khá ngon nè. Khi bánh mang ra được nhân viên quay nóng thơm nên cực thích lắm.
Chi nhánh nào của TCH không gian cũng siêu đẹp, thoáng và cảm giác không bị nhiều bàn ghế. Nhân viên cũng nice nữa. Mình hay ngồi chi nhánh này vì gần nhà cũng tiện đi lại. Mấy***bảo vệ ở đây cũng dễ thương. Ở TCH thì vẫn thích nhất trà đào cam sả, dạo này uống macchiato cảm giác bị xuống cấp rồi. Hương vị ngày xưa mình thích không còn nữa. Cà phê ở TCH cũng siêu đỉnh á nha, cà phê thơm phức, pha không bị ngọt quá mà vừa uống cực kỳ. Không gian ở đây thích hợp để họp nhóm hoặc làm bài tập cũng ổn lắm luôn. Thích croissant trứng muối ở TCH nhất nhất vì best nhất mà mìn từng ăn nào ngờ giờ cũng ko còn nữa rồi :((((
Có việc nên ngồi thử ở coffee house Nguyễn Văn Thoại. điểm cộng của hệ thống là các cửa hàng luôn rộng rãi, sáng sủa, tạm cảm giác dễ chịu cho khách hàng
Bỏ qua phần đồ uống vì nói chung là tạm ổn, không có quá nhiều sự khác biệt giữa các quán
Tuy nhiên hôm nay mình ăn thử bánh mỳ que và bông lan trứng muối nên có đôi lời góp ý
Bánh mỳ que ok cơ mà bánh bông lan thì không nuốt nổi, ruột bánh lạnh ngắt, cảm giác như là đang ăn bánh kem, hơi thất vọng
1 điểm cộng cho quán là có ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường
Không gian đẹp, phục vụ nhiệt tình dễ thương. Trà đào cam sả ở TCH thì chắc ko còn gì để comment nữa rồi, thật sự rất ngon. Trà đen machiato cũng vậy, kem sữa ngon béo ngậy kết hợp với trân châu trắng rất hợp. Sẽ còn ghé lại nhiều ❤️
Cảm thấy không thoải mái khi bác bảo vệ nói sân si mình vừa đi chợ về mua đồ ăn để ở xe là chuyện bt mà bác nói ảnh hưởng đến tâm trạng đang vốn dĩ vui vẻ của mình. Biết đây là 1 câu thấy gì nói đó thôi nhưng 1 câu nói k đúng lúc có thể sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng của người khác cả ngày. Qua đây đánh giá đc giá trị cam kết của the coffee house Thoải mái và tiện lợi đây sao?
Mỗi lần ghé đến the coffee house mình chỉ order mỗi trà đào cam sả thôi! Trà nhẹ đào thơm và đặc biệt khác lạ so với các quán khác. Sẽ ủng hộ vào lần sau
Không gian quán nhìn xinh hơn những the coffee house khác. Tuy nhiên mình không hài lòng lắm:
1. Green tea Machiato quá ngọt và át luôn bị hơi đắng đặc trưng của green tea. Mình thấy the coffee house khác ở ĐN hợp khẩu vị với mình hơn (có thể đây là khẩu vị cá nhân)
2. Mình đi vào buổi trưa, và kế bên bàn mình 2 vị khách khác mang cơm hộp vào quán ăn làm mùi đồ ăn (chính xác là mùi măng) "toả lên ngào ngạt". Vì sao quán không quy định hay nhắc nhở gì hết ta?
3. Mình đi 2 người và order 2 ly. Tuy nhiên nhân viên đã order 3 ly và tính bill 3 ly (3 ly 3 loại khác nhau chứ k phải 3 ly cùng một loại ạ). Mình trả tiền và thấy giá bill hơi cao nên kiểm tra lại mới báo lại nv.
Hiu hiuuuuu
Had a coffee day with friend at another Coffee House in Da Nang. It is a gem of a place and a nice find.
The house has a beautiful view, the staffs are helpful. Great atmosphere and service with a smile, the waitress was friendly and we feel like home!
There are many good drinks to choose from, so you will enjoy what ever you choose. The tiramisu is quite small. The drink was good but a bit expensive, Beverages are from 40.000 to 60.000.
Also a nice place to relax. Will come back !!!