Lần đầu tụi mình ghé quán vào buổi sáng, hai đứa gọi combo sáng gồm cà phê và bánh mì.
* Cà phê đậm vị, bánh mì thơm béo
* Giá cả combo sáng 55k không quá mắc
* Không gian sáng sủa dễ trò chuyện, học bài
* Nhân viên quán rất dễ thương, mình đem tập theo nhưng lại quên mang bút, bạn nhân viên rất nhiệt tình mang ra cho mượn.
> ĐIỂM TRỪ LỚN NHẤT LÀ BẢO VỆ Ở ĐÂY
Có một anh bảo vệ cực kì có duyên, anh vừa dắt xe giùm vừa hỏi bọn mình bao nhiêu tuổi???? Xong bàn về ngoại hình tụi mình với giọng rất lớn (nghiên về chê và body shaming chứ không phải khen gì) ????? Mình là con gái và đa phần mọi người rất nhạy cảm khi bị chê ngoại hình, anh làm tuột cảm xúc của mình cả buổi sáng. Mọi thứ vẫn rất vui cho đến khi dắt xe ra về. Thân ái và không quay lại ;)
Nhân viên chuẩn bị nước rất nhanh, mình ngồi xuống chỗ chưa soạn xong đồ ra bàn thì nước đã đến.
Khồn gian mở nhạc nhẹ nhàng, không khí yên tĩnh, thích hợp làm việc và học bài. Nhiệt độ trong quán không mát lạnh như mình nghĩ, hơi nóng nực chút ít nữa.
Nước lọc, đường, khăn giấy, ống hút có quầy riêng để khách tự phục vụ.
- Không gian: đẹp nhan, có nhiều góc chụp hình xịn.
- Thức uống: ngon, dùng kèm bánh cũng rất ok.
- Phục vụ: cực tốt, khách đến thì chào, khách đi thì cảm ơn. Bạn order cho mình rất nhiệt tình, luôn tươi cười.